Lại thêm một ngày scan ... scan ... scan mấy trăm trang sách ... áy náy vì đã không hoàn thành công việc đúng thời hạn ... rồi ngày mai ko biết có xong kịp hay không ... rồi sẽ nói với người ta nhw thế nào ... chắc anh thất vọng lắm ... đã làm cho nhiều người thất vọng ... đưa họ lên mây xanh với những lời hứa hẹn đầy mật ngọt ... những viễn cảnh được vẽ ra rồi ... bụp ... người ta rơi từ trên mây xuống, và quay mặt đi, bỏ lại mình với một nỗi ân hận ... mình không cố ý không bao giờ mình muốn làm cho người khác buồn bã, đau khổ; không bao giờ muốn lừa dối hay khiến họ mất niềm tin vỗn dĩ đã được gieo trồng một cách cẩn thận ... nhưng rồi ... không có lời giải thích ... chỉ biết, mình không cố ý ... chỉ muốn đem những điều tốt đến cho người khác thôi ... humh, có lẽ khi nói những lời này, cái tôi đã chạy đi đâu mất rồi, cái ID soi đã vắng mặt, chỉ còn lại cái superego surmoi mà thôi ... nhưng mình vẫn còn cái ích kỷ trong bản thân đấy chứ, làm sao mất đi được ... đó là kiếm lưỡi, là hành động làm cho người khác ... thất vọng ... nhưng ngàn lần, vạn lần, mình không cố ý ... viết tâm sự ... chả còn tâm trí mà kể chuyện tình yêu ... cũng chả còn tâm trí để kêu ca và than vãn về một cái gì đó cụ thể ... chả biết nữa ... trong lòng ... đang ... chơi vơi ... chỉ nghĩ đến tiếng máy scan ... ục oặc ... ho* ho* ... ngày mai rồi sẽ ra sao, ngày sau rồi sẽ ra sao, mai này rồi sẽ ra sao ??? ...
chắc là "mâu thuẫn giữa ý đồ tốt và hành động xấu (^_^)" ... Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương => Bấm vào đây nào