1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm West Ham hạ nhục Man United

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Bigdaddy, 09/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm West Ham hạ nhục Man United

    Với đội hình thiếu vắng một số trụ cột như Veron, Nistelrooy, MU đã thi đấu cật lực cũng không tìm được cách chọc thủng lưới đối phương. Hàng thủ của đội khách chơi không biết mệt mỏi, luôn theo sát chân các cầu thủ MU và sẵn sàng phá bóng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, West Ham vẫn bị xé lưới nếu thủ thành James không có một ngày thi đấu tuyệt vời (nếu không nói là xuất thần).

    Chịu một chút lép vế khi mới nhập cuộc, và trong suốt trận đấu, nhưng Di Canio, Defoe và Sinclair hiếm khi cho hàng phòng ngự của MU được thảnh thơi. O'Shea, cầu thủ đá cặp trung vệ với Gary Neville trong ngày ra mắt giải Ngoại hạng, đã phải làm việc cật lực để tránh mắc phải những sai lầm của các đồng nghiệp.

    Thiếu Veron và Beckham, Roy Keane thường xuyên dâng cao hơn thường lệ và được dịp tả xung hữu đột như những mùa giải trước. Phút 15, từ một pha tấn công trung lộ, tiền vệ người Ireland này chuyền sang trái để Yorke dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ ít phút sau, các cầu thủ áo đỏ dàn đều trước khung thành West Ham sau một đợt tấn công tổng lực. Silvestre dẫn bóng sang trái kết thúc căng, sệt vào góc gần. Nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

    Paul Scholes ở trận này cũng được chơi tự do hơn. Anh có mặt ở cả trung lộ lẫn biên trái. Phút 20, Scholes đi bóng từ gần giữa sân và sút rất căng ở sát vạch 16m50. Bóng đi bổng và bay vào góc xa khiến James phải tung người hết tầm mới cứu West Ham khỏi bàn thua trông thấy. Phút 41, James lần thứ hai phát hoảng trước pha dứt điểm bằng chân trái nhanh và mạnh của Scholes, ở chính diện khung thành từ cự ly khoảng 7 m. Rất may thủ thành có mái tóc nhuộm vàng lạ mắt này kịp đưa tay làm đổi hướng bóng.

    Sang hiệp hai, lối chơi của MU vẫn không có gì biến chuyển. Phút 58, Beckham rời ghế dự bị để thay Chadwick, cầu thủ chơi thiếu hiệu quả trong trận này. Ngay lần chạm bóng đầu tiên, Becks đã tạt chính xác từ cánh trái để Scholes bật cao lắc đầu chệch cột dọc.

    Phút 62, toàn bộ các cầu thủ MU, các fan và HLV Ferguson choáng váng. Di Canio đón đường đưa bóng sệt từ hành lang phải của Schemmel và chuyền kỹ thuật ngay bằng chân trái sang góc xa. De Foe, không bị kèm, đã bật cao đánh đầu đưa bóng vào gần điểm nối giữa cột dọc xà ngang. Thủ thành Barthez chỉ còn biết lao ra ôm cột bất lực.

    Bị dẫn trước 1-0, MU dồn lên tấn công như mãnh thú đói mồi. Phút 68, HLV Ferguson tung Andy Cole vào thay Butt với hy vọng sẽ cải thiện được khả năng công phá. Nhưng chàng trai vàng của West Ham, David James, đã khiến nhà cầm quân người Scotland và các fan đội bóng sân Old Trafford thất vọng. Anh đã bay người tuyệt đẹp phá quả đánh đầu cận thành như búa bổ của Silvestre, sau quả phạt của Beckham. Tiếp đó, nỗ lực đánh đầu của Solskjaer cũng bị chặn đứng một cách "tàn nhẫn".

    9 phút trước khi trận đấu hạ màn, Fortune vào thay Yorke. "Những c
  2. Lobo

    Lobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dung la ko the tin tuong vao MU duoc nua roi. Tu dau mua giai den gio toi da ton bao nhieu tien vao ca do cho MU thang ma chi thaz thua thoi
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cong nhan la toi nghiep qua thua lai toan thua tren san nha chu
    [​IMG]
  4. TieuLongNu

    TieuLongNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    MU hết thời rôi.Khủng hoảng này còn dài dài

    TieuLongNu

Chia sẻ trang này