1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thông tin và cười

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anphamo, 21/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anphamo

    anphamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Này, các mõ cho hỏi cái, tại làm sao mà một dãy các topic thông tin khi tạo ra chỉ post được một lần, mà không hề bị khóa, Khi post lần hai, kể cả chỉ cách nửa giây so với lần đầu, là nó lên cái dialog topic đóng, đóng chứ không khóa. Các mõ siêu nhể, lắm chiêu ghê, lại còn đóng chứ không khóa, đóng tự động không cần khóa. =))=))=)) Tí nữa HP lại phải mở một topic khác và mỗi topic lại chỉ được đúng một post.


    tóm tắt những tính chất của Vinasat và khái niệm cdma
    thông tin trước khi có vô tuyến đến vô tuyến đời đầu: mã hoá, morse, edison
    Cụ thể hơn thì tần số 1 Hz và 2 Hz lệch pha bao nhiêu độ hả các chó các lợn ? Sin cos của lệch pha đó là bao nhiêu hả các lợn các ch


    Cứ hỏi các chó các lợn rằng, sin, cos, lêch pha... của tần số là cái gì. Cụ thể hơn là 1 Hz và 2 Hz lệch pha nhau bao nhiêu độ, cos góc đó là bao nhiêu, sin của góc đó là bao nhiêu. Trả lời đi đã rồi hãy rời cái đẳng cấp cao quý mang tên chó lợn, bần cố, hay đẳng cấp 2 vạn tiến sỹ mậu dịch quốc doanh của đại cách mạng văn hoá vô sản mới.
    n
    hấn mạnh lại nhé, những thứ sau đây không đáng gọi là người mà chỉ là lợn chó
    1= cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, vì chưa từng có cái UN nào đưa ta tiêu chuẩn cán bộ công nghệ thông tin cả, mà chỉ có chó lợn mà đại diện là TTgBCS đưa ra tiêu chuẩn đó.

    2= cán bộ công nghệ thông tin không biết lập trình máy tính, vì biết lập trình máy tính là tiêu chuẩn của hs phổ thông nước CHXHCN Việt Nam, và không có người Việt nam nào là chó là lợn cả
    3= cán bộ công nghệ thông tin lập trình vào ROM, vì chưa có con gì trừ chó lợn lập ra tập lệnh lập trình cho ROM cả
    4= cán bộ công nghệ thông tin biết độ lệch pha tần số, cái này thì hình như không chỉ là người, mà loài chó loài lợn cũng chưa biết đến lệch pha tần số, sin cos ( số đo góc lệch pha) của tần số
    .


    Phần đầu của điều biến: điều biên, điều tần, điều pha.

    thông tin và vô tuyến: đ&cp man rợ chưa từng thấy đã tàn phá tận gốc nhưng cơ sở của toàn bộ nền kinh tế. Hai cái vòi hút máu xã hội: nạn cướp đất của đảng và các công ty Vinashin-Vinsat hút máu của chính phủ. VC và Vinasat sủa váng trời trong chiến dịch tranh đoạt quyền lực và tiền bạc trên lưng toàn bộ nền kinh tế đang phá sản. Con đường dĩ nhiên để phát triển.

    ==================






    1. 1 Đại cách mặng văn hóa vô sản và độ chó của đ&cp
    2. 2 Hai bước xuất hiện của thông tin: xuất hiện dùng hạn chế và phổ cập. Sự xuất hiện tiếng nói làm xuất hiện con người.
    3. 3 Sự xuất hiện của chữ tượng thanh và dân tộc đã đẻ ra chính quyền đúng đắn: chính quyền đắp đê, cnxh. So sánh loại chữ viết tượng hình tổ tiên của chữ Tầu.
    4. 4 Hủ nho vì chữ vuông


    1. 1 Thông tin là mục đích phát triển của con người.
    2. 2 chữ tượng thanh sinh ra cùng với các chính quyền đắp đê, còn chữ tượng hình sinh ra cùng các chính quyền cướp bóc đô hộ
      1. 2.1 Người biết chữ nho cần rèn luyện đến biến mình thành quái thai nên văn minh chữ nho là văn minh quái thai
        1. 2.1.1 Nho hủ ngay thừ thời Hán chứ không cần đợi đến Đường
        2. 2.1.2 Có thể so sánh dễ dàng cuộc cách mạng lành mạnh cuả trung hoa dân quốc và cuộc cướp chính quyền mang tính *********, mang tính chó dại của trung Hoa cộng sản
        3. 2.1.3 dân Tầu ngày nay là sự chọn giống nhiều lần, rất nguyên chất giống chó dại còn lại qua những chiến tranh
        4. 2.1.4 Hủ Nho-Cung Nữ-Hoạn Quan.Xã hội quái thai ăn cắp và làm giả chính quyền, biến trính trị gia thành xác khô làm rối.
        5. 2.1.5 Chữ Vuông quái thai tạo nên văn minh quái thai và so sánh với văn minh chữ tượng thanh.
    3. 3 Chữ hiếm phát triển thành chữ phổ cập, giấy, mực, máy in, bút lông mao và bút lông ngỗng.
      1. 3.1 Tầu Mỹ và căn bệnh chó dại chung là nhận vơ phát minh
      2. 3.2 Các loại sách trước giấy bên tầu và giấy là anh em với bánh đa bánh tráng, máy in đã được phát minh từ 5 ngàn năm trước chứ không phải Tầu Khựa
        1. 3.2.1 So sánh với việc người Tầu phát minh ra thuốc nổ và súng
      3. 3.3 Sự thật về quá trình phát triển của giấy mực và máy in.
        1. 3.3.1 Giấy cói Ai Cập cổ đại
        2. 3.3.2 Thế kỷ thứ 7-8 đã có giấy phổ cập và các văn phòng sách bút như tk19 ở nghìn lẻ một đêm.
    4. 4 Cách mạng công nghiệp
      1. 4.1 Máy móc của Mông Cổ chứ không phải Anh Quốc và thái độ của Thành Cát Tư Hãn với chữ viết.
      2. 4.2 Súng và lò sắt kiểu Ấn Độ
        1. 4.2.1 pháo đai thùng
      3. 4.3 Súng và thuốc nổ
      4. 4.4 Hungari và đất tổ của cách mạng công nghiệp, lò Ấn Độ sang châu Âu và viết bằng sách
      5. 4.5 Lò mác tanh
      6. 4.6 Vô địch thế giới là giun sán giòi bọ với 4 ngàn năm khoa học thẩm du tự sướng
      7. 4.7 Vắn tắt con đường cách mạng công nghiệp đã nổ ra bằng giấy
    5. 5 Kết luậ






    Tử sách in Mông Cổ cho đến bản vẽ công thức tk19

    Đang dừng lại ở việc xuất hiện giấy, mực, máy in.... là những phương tin thông tin rẻ tiền phổ cập. Những văn minh chữ vuông Trung Quốc không thừa hưởng được lợi ích này vì bản thân cái loại chữ của họ không thể phổ cập. Chúng ta đã dừng ở việc bào thế kỷ thứ 7-8 thì chuyện nghìn lẻ một đêm đã được viết trong những văn phòng có giấy và bút lông ngỗng như là khoảng tk 19 trước khi có bút sắt. Bên Tầu Khựa thì bút lông mao vẫn được dùng cho đến khi bút sắt châu Âu xâm lược đô hộ họ. Còn máy in , máy in chữ đúc rời thì không phải Tầu Khựa hay dân tộc nào có thể vỗ ngực đã chế ra nó, vì nó là những con dấu có từ văn minh lưỡng hà và sông ấn. Tuy nhiên nhận vơ phát mình là những gì Mỹ Tầu giống nhau trong tính chó dại, nên tầu nhận vơ họ phát minh ra giấy, máy in, như là Tầu nhận họ phát minh ra thuốc nổ và súng hoạc Mỹ nhận vơ họ phát minh ra súng AK hay transistor.


    Nhắc lại một chút về những đặc điểm của giấy.
    Giấy chắc chắn là một phát minh toàn cầu, có từ rất lâu đời, chứ không phải là dân tộc nào chế ra giấy. Giấy cổ Ai Cập là giấy cói gần giống cái chiếu chúng ta ngồi đanh chén ngày nay, làm bằng cói đan, nhưng khác chiếu cói ở chỗ nó được ép bằng đã phẳng ra cho dẹt. Ban đầu giấy cói viết bút lông mao như Tầu Khựa, nhưng sau đó vào đầu công nguyên viết bút lông vũ (lông ngỗng).

    Phương pháp làm giấy thời cổ cho đến nay rất giống các cách làm bánh cuốn bánh tráng và miến... tức là nghiền bột nguyên liệu, tráng trên lưới. Văn minh lúa nước tránh bánh đa bánh phở, còn văn minh lúa mỳ nhào bột cán ra bánh, nên văn minh lúa nước mới là văn minh chế ra giấy.

    Vào khoảng thế kỷ thứ 7-8 thì văn hóa Ấn Âu đã đủ phổ câp chữ viết đến toàn dân vì giấy đã đợc bán chợ 500 tờ một mà đến nay gọi là 1 ram. Giấy đó là giấy tráng như ngày nay.

    Trước đó đã có nhiều cách viết, ban đầu chữ viết trên đất nung, in bằng dấu cũng trên đất nung. Sau đó chữ viết ở tầu viết sách bằng giáp cốt tức mai rùa và xương ống động vật. Sau giáp cốt là đến thẻ tre. Như các bức thư quan trọng thì Tầu viết trên vải lụa. Thời Hán Tầu Khựa vỗ ngực phát minh ra giấy là nhảm nhí vì lúc đó họ tụt hậu 2 -3 ngàn năm so với văn minh Ấn Âu về làm giấy. Cái phát minh của Tầu Khựa lúc đó là cố bắt chước giấy và ít người dùng vì đến cuối thời Hán, thời Tam Quốc thì Tháo vẫn dùng sách thẻ tre.

    Sách bên Ấn Âu văn minh hơn vì bằng giấy cói cho loại phổ cập, da cho loại xịn, bàng sáp cho thư từ không cần bền lắm và có thể dùng lại.... Do đó bên Ấn Âu nhiều người biết chữ hơn và nhiều sách hơn.





    Có một ví dụ về sự hủ bại cuả văn minh Tầu Khựa. Đó là cái ông Thành Cát Tư Hãn vô cùng lạc hậu nhưng đánh thắng và đô hộ được Tầu Khựa. Thực chất, ông này đã đánh bằng máy in chứ không phải bằng kỵ binh như người ta thường nghĩ. Nói rõ ra là Bí Sử Mông Cổ đã kể rõ Thành Cát Tư Hãn rất nghiêm túc trong việc bắt các tướng và con em học tập, ban đầu là học đánh trận bằng truyền miệng, sau đó là học chữ tượng thanh. Lúc bấy giờ người Mông Cổ đã đi buôn thông tin từ khắp nơi mà họ đi qua bằng sách in, và vì kho thông tin ấy mà họ mạnh hơn Tầu Khựa văn hiến.

    ==============




    Tuy nhiên, thừa kế những kết quả buôn chữ của Mông Cổ tk 12 thì còn dài gần ngàn năm sau đó. Chúng ta đã thấy cái lò sa thạch kiểu Ấn Độ đã nấu lên cột thép Delhi thế kỷ 5, nhưng đến tk15 mới được một nhà in không tên tuổi ở Hungari lôi ra in lại bán khi nghề làm kim loại đúc súng phát triển, đến tk19 lò này vẫn là lò luyện thép chủ lực của nước Anh.

    Sách in phổ biến ở châu Âu sau chiến tranh Mông Cổ, cùng với súng. Và sách in đã là của phổ cập vào tk14 cũng cùng với súng bên châu Âu, và chính những sách in naydf vẽ lại cho chúng ta ngày nay những súng đầu tiên của châu Âu và quá trình tiến lên của nó. Bên ÂU cũng có việc ăn cắp sự thật, nhưng là lành mạnh. Ví như bên tầu ông Vua bị làm liệt não và chính quyền rơi vào tay giun sán giòi bọ bám quanh cung nữ hoạn quan. CÒn bên Âu thì các tu sỹ giả đã nghiên cứu khoa học trong tu viện yên tĩnh, ở với người yêu là các bà vãi giả vờ làm người lau dọn nhà thờ...., sinh con đẻ cái truyền giống bác học, như Nicolas Copernic (1473 - 1543). Có những ví dụ khác, như hóa học châu Âu đã phát triển trong các nhà thờ bởi niềm đam mê vàng của các nhà đầu tư, vì các bác học-tu sỹ giả kia điêu toa với các nhà đầu tư là: họ biến chì thành vàng sau khi đắc đạo. Một nhà khoa học-tu sỹ giả kiểu đó đã phải cùng với toàn bộ đồng đội đi bằng bốn chân nghĩa đen, vì không trả được nợ đức cha bề trên, họ đã phải bò đến nhà thờ của cái nhà đầu tư kia xin rửa tội.

    Cũng đáng suy nghĩ, cùng là sự bệnh hoạn trung cổ, nhưng bên tầu giòi bọ làm giả chính quyền, còn bên Âu bác học làm giả tu sỹ.

    Bên Mông Cổ cũng vậy. Vì tôn trọng tri thức thái quá kiểu giống dân chưa từng có chữ tự nhiên thành siêu cường, Mông Cổ khi suy đồi coi tôn giáo quan trọng như quân đội, cho đến năm 1917 họ vẫn phải cống 2 con trai đầu cho quỹ công, một đi lính cho vua và 1 đi tu. Lịch sử đã ghi rằng, một tu sỹ như thế bị đánh chết khoảng thế kỷ 16 khi ông thực hiện chuyến bay đầu tiên trên thế giới bằng diều. Tất nhiên chúng ta đã biết, người ta đánh chết ông vì không biết làm gì với phát minh của ông cả, thế thôi.





    Chúng ta đã hiểu, Nicolas Copernic không thể là người đã chế ra mô hình hệ mặt trời vì điều đó cần nghiên cứu công phu và một nền tảng toán học khá lớn. Và hàng trăm năm sau khi giấy phổ biến thì khoa học vẫn ngầm phát triển, tích lũy, và Nicolas Copernic (1473 - 1543) chỉ là người đánh dấu thời điểm khoa học mọc mũi sủi tăm khỏi mặt nước, nhà bác học không phải ăn cắp của tôn giáo một cái ghế tu sỹ nữa. Từ khi Mông Cổ đem các sách in toàn những máy móc lò bễ kỳ thú đi khắp thế giới, thì đến Nicolas Copernic (1473 - 1543) người ta mới tin rằng sách viết sự thật và nên đọc sách. Rõ ràng là, từ khi biết sách viết sự thật thì sau Nicolas Copernic người ta mới hiểu được bản vẽ lò thấm carbone trong sách, và 50 năm sau khi Nicolas Copernic (1473 - 1543) chết đi, năm 1602, người ta mới thực hiện nuột nà các lò đó. Và còn rất lâu nữa người Anh mới đăng ký phát minh cái nắp cốc mồi kiểu Hồ Nguyên Trừng, cái máy kéo nhiều sợi một lúc, cái máy dệt.... đã được quân Mông Cổ in từ trước đó và đem đi ban phúc cho nhân loại. Và cũng sau Nicolas Copernic (1473 - 1543) dài thì nhà thờ vẫn đốt chết nhiều nhà bác học danh tiếng khi dám tuyên truyền sách của ông.


    Phải nói rằng, vào năm 1602, khi châu Âu ngưỡng mộ kiểu súng ngắn Nuremburg, thì cái công in sách tải đạo của Thành Cát Tư Hãn mới thành chính quả. Đây là đạo chân chính, tức Đường Kách Mệnh thế giới, chứ không phải hủ nho ngàn năm tự sướng. Cũng buồn cười, người Mông Cổ là người giỏi ngôn ngữ nhất quả đất, vì họ đi khắp Á Âu, đâu đâu cũng cướp vợ đẻ con và thạo tiếng mẹ đẻ của con cái họ =))=)) Thật ra, cũng như văn minh tinh hoa in trong sách, các đạo quân Mông Cổ ở xa nhau và dùng tiếng địa phương, còn tiếng Mông Cổ quá nghèo nàn lạc hậu đã bị nuốt chửng bởi các tiếng văn minh hơn.


    Mình đã nói kiểu nhận vơ phát minh kiểu Mỹ kiểu tầu, Trong những nhận vơ đó có một phát minh quan trọng nhất với cách mạng công nghiệp là máy hơi nước. James Watt (19 tháng 1 năm 1736 – 19 tháng 8 năm 1819) không hề phát minh ra máy hơi nước, mà ông là một nhà vật lý đã lập nên mô hình toán học cho máy hơi nước. Cách nghiên cứu của ông về máy hơi nước đóng góp một mốc đánh dấu cho việc sản xuất máy móc, là ngày nay máy móc có thể được thiết kế từ giấy chứ không mầy mò truyền nhau kinh nghiệm như trước. James Watt đưa ra mô hình vật lý về biến đổi năng lượng, đơn vị công suất... và từ đó các kỹ sư dễ dàng có máy tốt hơn là thợ tuyền truyền thống. Thực chất, một bước tiến bộ hơn nhiều chữ viết là các công thức toán học vật lý và các bản vẽ kỹ thuật đã hình thành. Bước phát triển thông tin này mới là chía khóa cho cái khóa cuối cùng của cách mạng công nghiệp. Như chúng ta thấy, sách Mông Cổ in còn là những bản vẽ đẹp là chính chứ không có kích thước công thức chính xác.

    Tất nhiên, sự phát triển các công thức bản vẽ là do khoa học được công nhận, không còn bị hỏa thiêu nữa. Khoa học được công nhận bởi khoa học đã phải phát triển chui ăn cắp chỗ làm trong một thời gian dài và tích đủ lực để chứng minh hỏa thiêu không phải là một định luật đúng. Sự thật là như vậy Nicolas Copernic có thể ba hoa chíc chòe thoải mái về Nhật Tâm bên Đông Âu thu tiền cát xê, bên tâu Âu vẫn hỏa thiêu bác học, Đông Âu tức mình lập ra đạo mới đòi đại ly, Tâu Âu thánh chiến, nhưng Đông Âu có súng to hơn do công nghiệp phát triển, bào chúng máy cứ thánh chiến đê. Thế là Tây Âu bị đào thải đem tính chó dại sang Mỹ.

    Tuy nhiên, các tu sỹ chỉ là một nửa của khoa học và những môn họ nổi trội là Thiên Văn, Hóa Học, Phẫu Thuật....Còn nửa kia không phải là các bằng Cử Nhân Tú Tài, mà là bằng kỹ sư-thợ máy engineer. Như đã nói, các xưởng thợ to ra, có các thành phố và các nước cộng hóa, phân chức danh chuyên nghiệp. Trong đó những thợ lành nghề dần dần có chức kỹ sư và một số xưởng thợ chuyên nghiệp hóa việc dạy nghề là các trường đại học kỹ thuật-các trường bách nghệ và tiến lên nữa là các trường bách khoa.

    Cùng với việc xây dựng hiến pháp mới, hệ thống văn bằng mới.... thì những người thợ cũng đã xây dựng một lớp thông tin mới trên sách, đó là công thức bản vẽ.





    Chúng ta cũng nói đôi điều về Watt, máy hơi nước, và cái duyên gặp nhau của các kỹ sư và các cử nhân. Thực chất thì hệ cử nhân ngày nay mang danh quá nhiều và đại hạ giá để cạnh tranh nên .... các bằng kỹ sư có giá hơn. Watt và nhiều nhà bác học Anh Quốc khác là lai giữ các cử nhân kiểu cũ của nhà thờ và các kỹ sư, khi mà triều đình và xã hội Anh Quốc thời ấy cố gắng lai giống hai dòng tu đạo này. Kiểu Cử Nhâ là kiểu nhà trường truyền thống La Mã, tất nhiên dạy la liếm tự sướng là nhiều, nhưng cũng có dạy nghệ thuật, toán học, phẫu thuật, thiên văn... tất nhiên là dạy kiểu la liếm mặt trời chạy quanh trái đất..... Như Mikenlangio (1475-1564) cùng thời với Nicolas Copernic (1473 - 1543) chẳng hạn, làm nghệ thuật nhưng lại học theo kiểu học kỹ sư. Mikenlangio , thầy ông và các học trò của ông truyền nghề cho nhau trong các xưởng thợ, bao gồm cả kỹ xảo thủ công bằng tay và lý thuyết truyền thống về mỹ thuật, phẫu thuật....

    Máy hơi nước không do Watt phát minh, thực chất, vài công thức của Watt cũng còn lâu sau đó mới được ứng dụng... Thực chất máy hơi nước là một thứ đồ chơi trong các gia đình quý tộc như là ông da đen ném dao, được đem vào châu Âu qua người Ả Rập. Sử Âu ghi rằng, một ông vua Maroco đã chết trong bể bơi khi cái nồi hơi mà ông chơi phát nổ. Watt biết đến máy hơi nước vì ông thích thú một em bé thông minh đã phát minh ra bộ chia hơi tự động. Lúc đó, máy piston chưa có bộ chia hơi (ngăn kéo), sau mỗi hành trình piston thì em bé phải đóng mở một vài van, máy này dùng để bơm nước từ các giếng mỏ than. Em bé thông minh đã làm một bộ chia hơi bằng cách đấu cần piston với van qua các dây nối. Watt thích em bé này và sau đó làm ra cái bộ chia hơi bằng sắp thép. Từ đó Watt nghiên cứu máy hơi nước và đưa ra các công thức về công suất. Và cũng còn lâu 2 trăm năm sau đó máy hơi nước mới như các nhà máy điện và động cơ tầu ngầm hạt nhân ngày nay.


    Em bé và Watt là một ví dụ về sự tiến bộ của thông tin, Watt ở mức đã có chìa khóa cuối cùng của cách mạng công nghiệp là bản vẽ công thức, em bé ở mức sách in Mông Cổ. Giữa hai cái mốc đó là phục hưng Mikenlangio. Nhưng Mikenlangio chỉ là kẻ hưởng phục hưng chứ không tạo ra phục hưng. Mà tạo ra phục hưng là những người thầy của Nicolas Copernic , và Nicolas Copernic thay mặt cả dòng tu ấy trồi lên mặt nước, chính những người như ông mới ấn nút bật công tắc bắt đầu phục hưng, khi mà nhà thờ chùn tay hơn nếu muốn thiêu bác học. Trước khi cái nút ấy được ấn cho đến khi có sách in Mông Cổ, thì khoa học phát triển bí mật như chúng ta trước 1945. Sau đó thì khoa học công khai, cho đến khi có đủ bản vẽ công thức, thì Siemens làm ra lò Mac Tanh nấu súng nhiều như sậy, chấm dứt 2 ngàn năm của kiểu chính quyền cướp bóc đô hộ căm thù khoa học.

    Lúc này, mọi điều kiện cho cách mạng công nghiệp đã đủ, các lò thấm carbone sa thạch Ấn Độ đã phổ biến ở châu Âu để những người thợ có những dụng cụ đầu tiên mà làm máy móc. Những chi tiết máy đầu tiên được cắt gọt bằng cái giũa, rồi sản phẩm của những cái giũa là máy hơi nước và máy cắt gọt. Cũng như sau khí cái lò sa thạch làm ra cái lò mác tanh thì lò sa thạch cũng đi vào lịch sử. Máy cắt gọt và lò Siemens-Martin là những sản phẩm không thể dùng kinh nghiệm di truyền, mà phải dùng bản vẽ công thưc tính ra.... và từ nay công nghiệp có thể làm ra những thứ máy rất lớn như pháo hạm bằng thép. Thời điểm đó chỉ mới đây, giữa tk19.




    Marx nhìn thấy các lò các máy đó hoảng quá vội phát biểu định luật đắp đê của dân Nam Đảo đã bị quên 2 ngàn năm. Người ta chưa tin ông lắm nên mới có hai đại chiến. Những cũng vì có nhiều nười đã tin sách của Marx nên hai đại chiến chưa giết sạch dân thế giới.... Bây giờ thì thằng Nga thằng Đức ôm nhau một phe tẩn Tầu Mỹ. Tầu bị tẩn vì tội làm giả chủ nghĩa Marx. Mỹ bị tẩn vì tội bố láo với Marx. Trong cuộc đại chiến mới đó, thì Việt Nam có tội cả của Mỹ và Tầu.

Chia sẻ trang này