1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại tin chẳng lành cho trung tá Ba

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi baphicr, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Hôm qua bị bà chị SW dụ dỗ, đang định vào thảo luận nghía tí thì lại thấy chuyển về box. Hic,,, bà chị SW nhìn lại mặt tiền của ĐH Luật HN đi, có bàn chuyện trường lớp đâu. Tuyệt nhiên không có một bài nào về trường ĐH Luật HN nhá.
    Mà em cũng ứ phải dân Luật HN.
    Tý nữa bà chị qua đây, chúng ta bàn nhé. Em múa võ typing tý thui.
    http://www.ttvnol.com/forum/f_324
    Gửi Miền Bắc lòng Miền Nam chung thuỷ
  2. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ thành viên box PL này xa rời thực tế quá. Xin mời:
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=207315&SearchTerms=thiếu,tá,Ba&replyid=1641486#1641486
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=214137&SearchTerms=thiếu,tá,Ba
    Xanh kia thăm thẳm từng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
  3. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thì mất lòng, nhưng nói thẳng dù sao cũng hay hơn: Các bác ĐH Luật lần sau đừng đòi đưa các bài từ Thảo luận về đây nữa nhé. Lúc đòi thì có vẻ khí phách lắm, nhưng sau đó thì ....
    Xanh kia thăm thẳm từng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không biết là trong Luật chỉ có hai người thôi sao? Đưa về box Luật nhưng cũng mong ý kiến đóng góp của các bạn chứ, mình chúng tôi thì làm sao làm nổi. Dù chúng tôi có xem qua, có vài ý kiến trong đầu nhưng công việc nhiều quá, cũng không thể ngày một ngày hai được bác ạ.
    Dù sao cũng xin lỗi bạn nhiều. Và cũng nhắc lại là chúng em là ĐH Luật HN, không phải box Pháp luật hay là một box nào đó mang tính chuyên ngành. Hy vọng sắp tới sẽ có một box học thuật thì sẽ có nhiều người tham gia hơn và điều đáng tiếc mà bác baphicr góp ý không xảy ra nữa.
    Thân,
    http://www.ttvnol.com/forum/f_324
    Gửi Miền Bắc lòng Miền Nam chung thuỷ
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Cũng định bàn bạc tí chút, nhưng thực sự những gì đáng bàn, các bác đã bàn hết trong hai topic rồi còn đâu.
    Mà các bác đưa topic sang đây cũng phải ngó ngàng đến nó chút chứ. Để nó đơ thơ lơ thế thì ma nó vào àh?
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Em thử bàn thế này : có thể ông trung tá Ba quá nhảy cảm nghề nghiệp, thấy tự dưng có 1 thằng chạy đến quẹt vào xe mình, thấy bóng công an trên xe sợ quá chạy đi mất, Ông trung tá nghĩ rằng chắc thằng đó chắc người đó phạm tội như thế nào đó, đang bị truy nã hay hay vừa mới làm cái gì đó ...mà vừa thấy bóng công an đã chạy khiếp thế
    Sốt sắng trong nghề nghiệp , trung tá Ba mới đuổi theo, có ai đời mà công an kêu năm lần bảy lượt mà không đứng lại đâu , nên ông trung tá càng khẳng định thằng đó hẳn có vấn đề gì rồi nên mơiquyết tâm khống chế thằng đó dẫn đến việc ông trung tá phải dùng súng
    Các bác thử xem như thế có hợp logic không , có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ không ?
    Còn về việc tại sao súng bị cướp cò đến 5 lần thì em cũng chả hiểu , các bác thử lý giải xem
    Theo em 1 phát cũng đủ xụi lơ cần gì những 5 phát , hơn nữa đó lại là 1 người không thù oán không quen biết. khó hiểu quá
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  7. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sau 2 tuần hổng thấy ai lên tiếng, tui mới phàn nàn chút xíu thì đã có 3 trả lời, có thế chứ.
    Xanh kia thăm thẳm từng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
  8. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế theo các bác, nếu các bác là quan tòa , các bác xử vụ này thế nào
    ơ mà vụ này đi đến đâu rồi nhỉ nó có chìm xuồng không vậy
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  9. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    http://tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=8529
    Bắn chết một thanh niên, lại chuyện súng của công an cướp cò(?!)
    Khoảng hơn 15 giờ hôm qua, tại khi đất trống cách đường Hồ Học Lãm chừng 2km thuộc thị trấn An Lạc, Bình Chánh, TP. HCM đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nguyễn Thanh Liêm, sinh 1976, ngụ tại thị trấn An Lạc, đã bị bắn bằng súng ngắn và sau đó đã chết trên đường vào cấp cứu tại bệnh viện Triều An. Người bắn Liêm là một công an.
    -----------------------------------------------------------------------
    Mấy khẩu súng này ngày càng hay cướp cò. Có lẽ vì khẩu trước dùng dằng chưa xử nên khẩu sau bắt chước hay sao đây. Hay là súng để lâu ngày cũ kỹ, han rỉ nên hay bị cướp cò ?

    Xanh kia thăm thẳm từng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
  10. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Theo nguyên tắc, trong trường hợp cực kỳ đặc biệt, nêu để đối tượng chạy thoát thì vô cùng nguy hiểm, lúc ấy mới được sử dụng vũ khí quân dụng. Trước khi bắn vào đối tượng phải bắn chỉ thiên trước, sau đó mới được phép bắn vào đối tượng truy bắt (hạn chế tối đa thương tật cho đối tượng - bắn vào chân, tay, lốp xe trước...
    Nếu cướp cò thì làm sao mà bắn bao nhiêu phát như vậy được. Mà theo mô tả, việc đuổi bắt đối tượng trong trường hợp này là đá gà, cá độ, không cần thiết tới mức phải sử dụng vũ khí quân dụng. Hành vi của tay công an Hưởng chắc chắn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ trang này