1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại tình huống khó xin ý kiến của các bác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JonnyEnglish, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Lại tình huống khó xin ý kiến của các bác...

    Chả là vừa nói chuyện với đứa bạn thì biết là người yêu của người yêu cũ của nó mới ... mất. Mà từ đầu năm đến giờ mình quen 2 đứa người yêu mất rồi . Xem chừng con bé khá vật vã. Thấy cũng là chuyện bình thường thôi, vì dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, người quen biết qua loa còn thấy thương tiếc nữa là người từng có thời gian mặn nồng bên nhau. Thế nên em chợt nghĩ ra là, từ trước đến giờ, thấy mọi người toàn nói đến trường hợp sau khi chia tay nhau thì gặp lại ex sẽ ntn, đa phần là sẽ cố gắng kiếm được trai(gái) hơn trai (gái) của ex, hoặc k thì cũng phấn đấu để hơn phân gái (trai) mới của ex. Nhưng bây giờ trường hợp đặt ra là, nếu cả 2 chia tay nhau chẳng vì lý do gì hết, chia tay chỉ vì chia tay (hết yêu), vẫn tôn trọng nhau. THế thì trong trường hợp mà ex của mình k hạnh phúc nữa ( trường hợp xấu nhất ở đây là như ví dụ của bạn em em đưa ra, nhưng e cũng k mong là nhiều ng giống bạn e đâu), thì các bác cảm thấy thế nào và làm gì!?

    PS: Bài này em xin ý kiến nghiêm túc, k fai chém gió các bác đừng ném đá, cho ý kiến nghiêm túc hộ em nhé
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí viết tớ cóc hiểu
    Người yêu của người yêu cũ, thế thì liên quan gì đến con bé bạn của đồng chí
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bác lại bắt e fai vẽ sơ đồ ra ah?
    Năm 200x con A yêu thằng B, đến năm 200y 2 đứa chia tay và thành ng yêu cũ của nhau!OK man?
    Năm 200z con A gặp thằng C và yêu nhau cho đến giờ, thì thằng C gọi là người yêu của con A, lúc này con A đc gọi là người yêu cũ của thằng B tại thời điểm 2009.
    Vấn đề quan trọng e hỏi k fai là trg hợp con này vật vã hay làm sao. Mà vấn để em hỏi là:
    Khi cuộc sống của ex k đc hạnh phúc thì các bác nghĩ gì và làm gì? (Trong trường hợp chia tay bình thường nhé, k fai lừa dối, bồ bịch, lăng nhăng gì, vẫn tôn trọng nhau)
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hãy nói với cô gái ấy:
    Nếu em yêu anh ấy, thì hãy cố sống tốt, và sống thật hạnh phúc. Đấy cũng là điều mà anh ấy luôn muốn đúng không?
    Hãy để cô ấy khóc cho thoả đã, khi nào cô ấy dịu lại rồi, thì mới nên nói câu trên.
    Còn về câu hỏi kia, tớ đoán, chắc ai gặp trường hợp người yêu cũ không hạnh phúc thì đều thấy thương và muốn an ủi thôi. Bạn bè bình thường với nhau còn thế nữa là từng yêu thương nhau. Có điều, có một số trường hợp tế nhị (đau khổ vì bị phản bội, ...), thì an ủi cần chú ý tránh làm người đó hiểu lầm.
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta thôi. Nghĩ làm gì cho mệt! Nghĩ cho bản thân mình thì tốt hơn. Cuộc sống của người ta, yêu ai hay abc ... xyz cũng mặc kệ đi.
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thế thì bác quan tâm làm gì nhỉ , hay định quay lại, kệ họ đi đừng làm con chiên sùng đạo thế
  7. insurance165

    insurance165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    i like her. ít ra còn tình nghĩa. người yêu của tôi chia tay chỉ bởi vì nó thích điều đó. mặc dù ko ai đồng ý kể cả người nhà và bạn bè nó. trong khi 2 đứa đã yêu nhau được lâu. đã ra mắt 2 họ và chỉ chờ ngày cưới.
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Các bác k đọc kĩ gì cả. Không ai là ng yêu em hết. Thằng B, con A đều chơi với e từ cấp 2 nên nói chuyện hỏi han một lúc thì lòi ra thôi. Em thấy k quá khó hiểu mà các bác đưa ý kiến toàn lệch tâm thế nhỉ
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Dù gì cũng đã có thời gian yêu nhau.Bây h em ý đang đau khổ thế thì cũng phải nên ở bên cạnh động viên,an ủi...Nhất là 2 đứa chia tay không vì mẫu thuẫn gì,bac cứ nghĩ Ex của bác như bạn thân bác í,có gì cứ quan tâm 1 chút có mất gì đâu.
  10. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi bác JE không liên quan gì đến 3 người kia hết.đấy là bạn của JE,người yêu cũ của bạn JE và người yêu vừa mất của người yêu cũ.đúng không bác JE?
    em thì em chỉ nghĩ khi ex đang đau khổ vì bất cứ lí do gì : bị phản bội,hoàn cảnh gia đình....tóm lại là không hạnh phúc thì mình nên chia sẻ,động viên,giúp đỡ trong khả năng có thể.như bác JE nói 2 người chia tay nhau vì hết yêu,vẫn tôn trọng nhau vậy chả có lí do gì để quay lưng lại với nhau trong trường hợp này.làm người bạn tốt thôi.
    Được kiss_your_past_good_bye sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 27/03/2009
    Được kiss_your_past_good_bye sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 27/03/2009

Chia sẻ trang này