1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lại vẫn đề làm quen help!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangha233, 13/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha233

    hoangha233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bỏ mie em rồi... hôm nay nhu mọi khi ra ngồi đợi em đi học về nhưng cả ngày không thấy mặt em đâu cả.. không biết em bị ốm hay lảng chánh mình đây. oh **** !
  2. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì chết thật

  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chúc chủ thớt tặng quà thành công. Cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Nói chung nên tặng chỉ một bó hoa nho nhỏ xinh xinh. Gái nào cũng thích đc tặng hoa cả thôi, quan trọng đừng làm em nó ngại và sợ. Tự tin vui vẻ lên!
    [r2)]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Nhân nói về trò tặng hoa. Tớ lại kể một câu chuyện thời thanh niên trai tráng. Tối hôm ấy sau khi 3 thằng đi tặng hoa bạn gái 8-3 về (hồi đó chưa có tập tục tặng hoa 20-10), còn thừa đúng một bông hoa hồng, ba thằng kẹp 3 đạp xe đi lang thang trên đường kiếm một em bất kỳ để tặng.

    Đi một lúc thì gặp một em cắp cặp đi bộ bên đường, 1 thằng bạn hí hửng rút bông hoa trên giỏ xe nhảy xuống đừng trước mặt em gái giơ hoa ra tặng, 2 thằng đạp xe đi bên cạnh hộ tống. E kia có vẻ sợ sợ cứ đi tránh sang một bên, thằng cu bạn lại đi theo và giơ hoa ra tặng tiếp, cứ thế một đoạn thì thấy có một thằng bạn trai của gái đi bộ lên. Cả bọn tẽn tò cong đít đạp tiếp
    :))

    Đi một quãng xa xa nữa thì thấy 2 cô bé đi bộ trên vỉa hè. Đây chính là cơ hội mà tớ thấy có thể thành công. Rút bông hoa nhảy xuống từ xa và đi lại gần tiếp cận 2 đối tượng, tớ giả vờ hỏi đường abc ...vào một khu tập thể gần gần đó. Thấy giai tay cầm hoa, hai gái cũng đứng lại chỉ đường nhiệt tình. Trò đời đi một mình thì dễ bị bắt nạt, mà con gái thì lại thích hoa. Tớ thừa hiểu điều đó, và đó chính là điều tớ đang chờ đợi. Vậy là tớ cứ hỏi lung tung thêm một lúc, y như rằng lúc sau một trong 2 gái trêu rằng thì là hoa đẹp quá, tặng em đi :)). Mẹ ơi, đúng kế hoạch rồi! Thằng bé hơi giả vờ chần chứ một tí rồi hào phóng vung hoa tặng luôn. [:D]

    Kế hoạch coi như thành công, nhưng còn hấp dẫn hơn nữa là thật tình cờ nhà trọ của 2 gái cách đó có chục bước chân. Thế là hai gái mời luôn tớ vào chơi, lại còn chạy sang bên cạnh mua kem về mời khách. 3 đứa ngồi liếm liếm mút mút sướng ơi là sướng! Khổ thân 2 thằng bạn cứ đạp xe lượn qua lượn lại thèm rỏ dãi mà không dám vào. Lúc về 2 thằng phục tớ sát đất! =))

    Đó, con gái rất thích được tặng hoa, tặng một cách chủ ý hay tặng một cách tình cờ tự nhiên thì đều thích cả. Quan trọng là đừng làm gái ngại và sợ. Vậy thôi!
  4. hoangha233

    hoangha233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vừa tặng quà em xong lúc em về tay cấm bó hoa tay cầm thiếp giữa đám đông bao nhiêu người... mình đi lại gấn thỏ thẻ em ơi 20 - 10 anh tặng em bó hoa này em nhân nhé! em tự dung cười tủm và ngạc nhiên .. OH sao lại tặng vậy anh. mình đang ngại vì một lũ học sinh vây quanh đỗ xe nhìn vãi ***... k biết nói gì em cầm xong mình chuồn thẳng luôn... không biết em có nt lại không chờ đến tối xem kết quả ntn đây.. cầu mong thành công ... ôi tình yêu :x :x :x tặng xong tự dưng yêu đời vai~ :))
  5. hoangha233

    hoangha233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cả nhà nhé!! :x :x :x :x :x e vừa rep rồi =)) sướng thế không biết.. ngồi nt em một lúc đúng là gái teen nc hay phêt ... em bảo em học đã học xong nt sau ok duyệt ... cứ dấn dần cưa :))
  6. hoangha233

    hoangha233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hôm này kết quả tiến triển rõ rồi em có lúc chủ động nhắn tin cho mình chắc có lẽ em là ty của mình bây giờ và mãi rồi cảm ơn các bạn đã ghé qua topic và tư vấn cho mình lần nữa nhé.. chắc đây là lần viết cuối cùng của mình trong bài này...
    hì vậy là tìm được ty của mình rồi...^^..
    đúng là cần bạo dạn một tí là có thể thành công
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Hình như có mùi gì thui thúi quanh đây.!!
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Công nhận đọc mấy comt cuối của chủ thớt thấy có vẻ hơi tưng tửng. Lại đồng chí nào làm trò hề đây!

    Nói chung mấy chú gà dàn dựng kịch bản nên học hỏi thêm ở các chú HBO, Paradise lost hay ít nhất là như chú Vivru (Jang Dong Link). Và độ bựa bẩn thì phải học hỏi thêm ở chú Trước em anh, nếu không thì tình hình là hơi nhạt! :-*
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    :)):)):)):)):))
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
    khi nào finish thớt này. các gà có thêm bài học thực tiễn mới.

Chia sẻ trang này