1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại vấn đề muôn thuở...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E lập top này cũng là lấy hết can đảm để nghe mọi người gạch đá vào e rùi , chỉ mong chỉ là hòn sỏi thôi ... tâm trạng e giờ cũng đau lắm ,ko biết phải làm sao


    Cách đây 2 tháng e đã y 1 gấu , gấu chia tay ng yêu đầu 5 năm được vài tháng, gặp e gấu xoắn xít tìm đủ cách yêu e bằng được và e đã xiêu lòng , bọn e đã trải qua 2 tháng tuy ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm mà 1 đôi y nhau chưa chắc đã có được . Lạng mạn... chia sẻ.... nhớ nhung...chiều chuộng....nhớ những lúc e chơi piano ở quán cafe tặng gấu bản Canon in C ... 2 đứa cùng dắt tay nhau trên biển lúc bình mình...trước khi đi làm , qua tặng nàng 1 bông hồng trước cửa...
    Mọi chuyện cứ thế qua đi , và rồi 1 ngày a ko ,1 tuần e để ý thái độ gấu khác lắm , 1 tuần 1 lần súng ống k bù những ngày đầu thích thì đi n2 (khoản này thì e pro lắm,nên k lo ) .... sms thì hay bận... đi chơi cảm giác có khoảng cách


    E gắng hỏi mọi chuyện thì ra gấu e đang nhớ thằng ng y cũ of nó 5 năm ... và nói e có 1 số điều giống nó ... làm nó k quên được.... e đau lòng nói lời chia tay... thì nó khóc ướt 1 cái gối ,ko nói năng gì mà chỉ khóc...e cố gắng hỏi về tcam of nó vs e... e có điểm nó thích( e hay làm nó cười , kể cả lúc e k nói gì )... xa nhau nó rất nhớ e (cái này e đã kiểm chứng trước đây và mấy ngày qua )... nó thốt lên 1 câu : người e yêu thì làm e khổ , còn người yêu e thì lại khổ vì e...e đau lắm...hiện tại bọn e chi cho qua chuyện đó mà k chưa qiải quyết đc gì hết cả ... nó vẫn vậy và nói vs e giờ nó chỉ cần time thôi....


    Hiện tại e đang có 2 e rất thích e nhưng cứ mỗi lần nc hay sms cho bọn nó là trong đầu e chỉ có gấu thôi ... e k biết phải làm gì ...có thể e là người lấp chỗ trống nhưg 1 tia hy vọng trong e là gấu k bao h muốn quay lại vs thằng kia ... e dám chắc vì e có lý do k tiện nói ra .... theo các bác trường hợp of e liệu còn vớt vát được gì k ạ
    Chả lẽ những gì k thuộc về mình thì mới đáng quý sao hả các bác....
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E trách mình quá nhẹ dạ bị gái nó cho vào tròng , nên mới dẫn đến cảnh như hum nay
  3. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai nó là người đem nỗi buồn, còn chú là người đem niềm vui đến cho nó.
    Nỗi buồn thi khó quên còn niềm vui thì dễ quên
    Chú cứ bình thường và súng ống đều đặn là được rồi, sau thời gian vài tháng nữa mà nó vẫn nhớ bạn trai cũ thì kiếm chỗ khác súng ống là vừa. Loại gấu lúc nào cũng nói nhớ bạn trai cũ mà tuần nào cũng súng ống với người khác được thì ko nên tiếc. Tạm thời có điều kiện thịt thì cứ thịt, mà nên tăng lên tuần 7 lần cho nó hết thời gian nhớ bạn trai cũ :)) .... suy nghĩ đơn giản sống lâu hơn
  4. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thích gấu đến thế thì cố mà lấp hết chỗ trống trong lòng gấu đi .5 năm cơ mà , có phải ít đâu mà bảo quên là quên ngay đc. Có thể nhờ bạn thân của gấu dò hỏi giúp xem người yêu cũ của gấu có những điểm gì hơn mình mà để gấu phải điên tình vì nó như thế , điểm nào hay thì học theo. Cứ thế mà nhích từng bước một . Phải kiên nhẫn nhé . Nóng vội là hỏng hết bánh kẹo
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn men [r2)]
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Pháo rồi cho nên giờ chú khổ sở là phải [:D].
    Gái này dễ dãi trong tình cảm và ích kỷ, chỉ biết tìm mọi cách làm thỏa mãn cảm xúc của mình, không cần biết người khác ra sao. Gái khóc ướt một cái gối hay khóc trôi nhà trôi cửa cũng chẳng phải là vì gái nhớ chú, gái khóc vì tội nghiệp cho chú, thương hại cho chính mình và đối với kiểu gái như này, đó là thứ ngôn ngữ duy nhất để nói về sai lầm của mình.

    2 tháng trôi qua, lãng mạn, nhớ nhung, chiều chuộng...chú phải chấp nhận điều này, đó là những cảm xúc chỉ riêng mình chú có, còn đối với gái, chú chỉ là điểm tựa tội nghiệp để gái bám víu lấy trong lúc loạng choạng. Chú lôi gái đi bằng tình cảm trong sáng của mình nhưng không hề nhận biết được sợi xích xủng xoảng của buồn đau vẫn đang cùm chặt lấy chân gái, vô hình nhưng nặng trĩu.

    Chú càng lôi đi, gái càng đau, chú tìm cách tháo gỡ, nó lại càng siết chặt, việc này hãy giao cho thời gian, chú chẳng thể làm được đâu. Chú hãy để gái lại một mình và dứt khoát bước ra xa khỏi nơi mà chú không nên đứng. Khi sợi xích được rũ xuống, chú sẽ là nơi gái tìm đến đầu tiên...và anh không dám chắc là điểm dừng cuối cùng, vì sao thì chắc chú hiểu.
  7. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Dạo này tình hình các bác trẻ người non dạ nhưng mà có tài thật. Tán gái bằng piano đang là phong trào chăng? Canon in C cũng không quen lắm, quen bài giọng Đô hơn, khó chơi ra phết.

    Em khâm phục bác thật, em dạy đàn cũng 2 năm, cơ mà chưa đủ tự tin đàn mấy bài dạng đó trước mặt người khác, đặc biệt là với gái.[r2)]
  8. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Canon in C cơ à? Phải em thì em chết bác từ lâu rồi ạ.
  9. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu bác ạ. Cứ bình tĩnh không phải xoắn. rồi tình cũ cũng nguôi ngoai và khi thấy bác vẫn vui vẻ đi bên cạnh, không một lời oán thán, không một lời phàn nàn rằng tại sao gái vẫn thỉnh thoảng thương nhớ người cũ ( cái này phải chứng tỏ ta đây đàn ông không chấp nhặt những tình huống tiểu tiết) thì gái sẽ hiểu ai là người cần cho gái BÂY GIỜ, chứ không phải là QUÁ KHỨ nữa. Nói chuyện khác cho gái vui, gái quên những rắc rối về tình cảm đi, đừng bắt gái phải chọn lựa giữa quá khứ với thực tại. Gái sẽ tự giải quyết được thôi.
  10. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Giật hết cả mình . Cứ tưởng chuyện của mình 8-} . Khác ở chỗ 5 năm ->1 năm , piano -> guitar , Canon in C -> Canon in D và chuyện súng với chả ống = 0

Chia sẻ trang này