1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại về chuyện giới tính

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại về chuyện giới tính

    Tình cờ (ạ không, đọc được) một bài báo về sức khoẻ giới tính trên báo Hoa học trò khổ lớn số vừa rồi có nói về một bệnh mà lần đầu tiên tớ nghe thấy, hix : Bệnh "nghiện ********"....theo phân tích khoa học chứng minh (như báo nói) thì bệnh này cũng được xếp ngang hàng với bệnh nghiện ma tuý, bệnh si da, bệnh đủ kiểu liên quan đến chữ "nghiện"...chẹp...dạo này đúng là sao lại suy đồi thế không biết, hix...đau lòng là ví dụ trong báo là nhân vật nữ, hẹ hẹ...
    Xét cho cùng dân tình nhà mình cũng 8X, cũng thuộc độ tuổi đọc cái báo này (không muốn nói là thừa tuổi). tớ có tí hóng hớt cho dân tình mua báo và tham khảo.
    Tối nay về có thời gian tớ ngồi tớ type cho những đồng chí ở xa, hẹ hẹ...kinh phát tởm....nghiện ma tuý đã là đồi bại của xã hội roài mà giờ lại còn nghiện ********.

    (Chống chỉ định các đồng chí vào buôn dưa xuyên tạc câu chuyện sang ý thô thiển nhé!)
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, quả thật là nan giải!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Như lời hứa, có thời gian phát là lên type luôn cho mấy đồng chí ở xa, hẹ hẹ:
    -------------------
    "Tôi ghê sợ chính bản thân tôi"​
    Có lẽ cũng chính vì cha mẹ tôi, nguyên nhân đầu tiên dẫn tôi đến căn bệnh này. Nhà nhỏ, tôi ngủ chung giường với cha mệ và gần như đêm nào tôi cũng chứng kiến cha mệ tôi làm "chuyện đó". Ban đầu tôi rất sợ, sau dần thành tò mò nhìn. Năm lớp 12, tôi có bạn trai lần đầu tiên. Tôi đã rất tò mò muốn thử cảm giác có một quan hệ giới tính như ngày xưa cha mẹ tôi hay làm. Và chúng tôi đã có lần đầu tiên như thế. Sau lần đầu tiên ấy, chúng tôi bắt đầu thường xuyên hơn. Tôi không ý thức được rằng tôi bắt đầu của một sự gì đó khác thường. Cho đến khi, anh ta đối xử với tôi quá tệ, tôi rất muốn chia tay mà không sao chia tay nổi mỗi khi nghĩ đến chuyện quan hệ. Tôi cứ thế cam chịu anh ta chỉ vì cảm giác tôi có được từ việc quan hệ giới tính với anh ta. Tôi cũng đã bắt đầu phát hiện ra mình đang bị phụ thuộc. Tôi luôn khó chịu vì cảm giác đó. Đã nhiều lần tôi khóc nấc lên trong điện thoại với tổng đài 1080. Không ai giúp được tôi hay chính xác là tôi không biết phải nói với mọi người như thế nào để mọi người mà giúp tôi? Rồi mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi tôi phát hiện cậu bạn cùng lớp đem lòng yêu tôi. Tại sao lại là tệ? Là vì tôi hoàn toàn không yêu gì cậu ta cả, Tôi đến với cậu ta như một cách để thay thế cho cậu bạn trai cũ. Chỉ sau 3 ngày cậu bạn cùng lớp ngỏ lời với tôi, chúng tôi đã đi nhà nghỉ với nhau. Tôi chủ động. Cậu ta thực sự hoảng sợ, Nhưng cậu ta cũng không thể cưỡng lại được. Tôi bắt đầu có quan hệ giới tính với người đàn ông thứ hai. Sau mỗi lần, tôi bắt đầu so sánh và rút ra kết luận cho riêng mình. Bây giờ đọc lại những so sánh ấy mà tôi thấy ghê sợ chính bản thân mình, Nhưng chưa hết, mối tình thứ hai này sớm đi vào lối mòn của mối tình thứ nhất. Là không có tình yêu, tất cả chỉ là vấn đề quan hệ giới tính. Tôi đau đớn vô cùng khi những câu chuyện của chúng tôi luôn chỉ xoay quanh vấn đề đó. Không có tương lai. Chính xác là không một lần nói về chuyện hôn nhân sau này. Tôi cũng đã thử dừng lại. Nhưng cũng chỉ được vài tuần, tôi lại đến gặp anh ta giảng hoà. Cho đến khi, tôi nghe được từ một người bạn khác, anh ta tuyên bố: "Cái M không bao giờ bỏ được tao vì không có tao, nó chết vì khát". Tôi đau đớn. Tôi tức giận vô cùng. Mặc dù anh ta nói thế cũng chẳng sai. Và tôi cho anh ta "outside". Tôi là con gái. Tôi cũng lại không khéo về giao tiếp nên mối quan hệ của tôi bó buộc vô cùng. Thôi thúc trong tôi ý nghĩ phải làm một cái gì đó. Và tôi bắt đầu sắm những bộ quần áo mát mẻ, dùng một loại nước hoa quyến rũ. Tôi thay đổi đến chóng mặt. Những mối quan hệ được mở rộng. Tôi luôn là người chủ động nói chuyện giới tính. Tất cả sẽ trượt dài đến đâu tôi cũng không biết nữa. Đứa bạn thân nhất của tôi bảo tôi bản năng gốc quá. Đầu óc tôi không lúc nào là không nghĩ đến chuyện quan hệ giới tính. Tôi sưu tầm tất cả những bức hình diễn viên nam nổi tiếng. Thậm chí là cả những hình ảnh người mẫu nam, những ảnh underwear nam... Tôi biết mình bệnh rồi. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm sao để thoát khỏi những ám ảnh này? Tôi muốn mình như tất cả những người bình thường khác. Không còn bị lệ thuộc vào điều đó nữa. Tôi muốn sống lành mạnh....
    -------------------
    Đấy là tất cả bài báo rồi đấy. còn một đoạn dưới là đoạn của bác sĩ phân tích và đánh giá chung về vấn đề này. Có khi lúc nèo đó làm nốt vì giờ tớ bị mỏi tay qué, hị hị...
    Xã hội bi giờ kinh dị thật!
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có cách, tống em cho em này một quả "tắm trong mồ hôi của 18 thằng đàn ông" Đản bảo sau này nghỉ hưu luôn, khỏi khát.
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhờ.....
    Chắc do tư tưởng Á Đông thôi chứ ! Còn ở nước ngoài người ta quan hệ với nhiều người cũng chẳng sao.
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    Ừ , ở nước ngoài người ta quan hệ với nhiều người cũng chả sao, người ta còn cho tiền ấy chứ .
    Đâu phải cái gì thì cũng ở nước ngoài đâu ;), mọi việc có vẻ thoáng hơn khi người ta yêu nhau, nhưng mà còn như bạn gái này thì vẫn là bệnh .
  7. nhatthucrx7

    nhatthucrx7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    0
    ông bạn nói đc câu này ra giỏi thật đấy !
    tôi nghĩ em này chỉ cần tắm mồ hôi của cậu là đủ rồi ! cạch đến già luôn ! 18 tầng địa ngục !
  8. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    mồ hôi là giề thế, chả hiểu giề sất
  9. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    không có lửa làm sao có khói. Xem cảnh thực thì nghiện là phải thôi.
    To nhatthucrx7: chú cũng chui vào đây cơ à?
  10. nhatthucrx7

    nhatthucrx7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    0
    he he ! hợp tuổi thì vào chứ sao ! ko biết trời có thương mình ko ! may rủi có khi lại gặp ý chung nhân cũng nên !

Chia sẻ trang này