1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại viết và viết tặng anh.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_mong, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự giúp bản thân mình trước , rồi mới có thể mong giúp được người khác.." nếu chúng ta vẫn thoả mãn với bước đi chậm rãi, chúng ta sẽ mãi mãi tụt hậu!"...
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau, em không hiểu nổi giữa anh và em, có phải thường ng` ta yêu nhiều nên làm cho nhau đau nhiều hơn , everyone can hurt someone they love.............
    Làm sao để hiểu nhau nhiều hơn, làm sao để nối liền những khoảng trống, còn muốn anh biết rằng thực tế còn phải lấp trống rất nhiều. Em muốn mình có quyết tâm, xa anh một vài ngày thôi, tránh đi một vài ngày thôi, để lòng em lại lắng xuống, để nhớ thương và mọi điều không còn là gánh nặng. Để mọi thứ lại trở nên dễ dàng, đơn giản, dĩ nhiên như hơi thở, uống nước vậy chỉ vì em yêu anh và anh cũng vậy. Em rất hiểu những mong muốn, đòi hỏi ở anh nhưng nó vẫn còn là gánh nặng với em. Phải rất lâu có lẽ em mới đồng nhất nó với chính mình. Và cũng vì em muốn anh cũng cảm thông, chia sẻ, cũng cho đi chứ không chỉ nhận là chính. Cũng nghĩ cho em, cũng chịu đựng những gì mà em làm khó chịu, cũng vui khi em vui cho dù điều đó chưa chắc anh đã thích. Anh có hiểu được không vậy ? Tại sao yêu nhau lại khó vậy ?
  3. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với em nhỉ ? Anh chẳng biết noid gì ...
    ( hinh` nhu anh lai câu bài thì phải ?)
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Every night I find it so hard to sleep
    Cause I keep thinking of you
    And these feelings from deep
    Oh baby I try to hide all these feelings for you
    I keep them all out of sight
    I don''t know what else to do
    So I cry
    But nobody hears me I cry
    It''s my only solution I cry
    To all this confusion I cry
    With all of my heart I cry
    Sometimes I wonder in the blink of a night
    Would you be waiting to love me
    Would you give it a try
    I don''t know how it''s to show you
    That I''m not good be real
    I''ll be eternally faithful
    Forever I feel
    So I cry
    But nobody hears me I cry
    It''s my only solution I cry
    To all this confusion I cry
    With all of my heart I cry
    No one can tell me that I may be wrong
    Cause I know in my heart
    This feeling still running strong
    Can''t get you out of my head
    Can''t get you out of my heart
    Can''t get you out of my life
    No matter it fell apart
    So I cry
    But nobody hears me I cry
    It''s my only solution I cry
    To all this confusion I cry
    With all of my heart I cry
    But nobody hears me I cry
    It''s my only solution I cry
    To all this confusion I cry
    With all of my heart I cry ​
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp... 1 là thực sự chẳng có gì để nói cả.... 2 là có quá nhiều thứ đủ để không biết nói điều gì... Bao giờ cũng muốn nói mà lại không biết bắt đầu bằng chuyện gì...
    Hơ....
    Được seltaeb sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 18/05/2004
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1 đó Seltaeb à , vì 2 người không quen biết thì có gì để nói với nhau đây .
    2 bác sleepbydays với Seltaeb câu bài quá nha , hỏng hết topic tình cảm của em rồi .
  7. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có gi` là kỳ lạ đâu .. Đó là tình yêu mà "cô em "
  8. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    " Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em ko cần anh nhưng anh vẫn cần em . Dù em ra đi thật xa , giâc mơ của anh . Anh thầm giữ trong tim bóng dáng của em .Mãi mãi mơ về em , hỡi em ! Tình yêu trong mơ của anh , anh mơ 1 lần, được ôm em trong vòng tay bước trên yêu thương.Đắm say mộng mơ..Mình sẽ mãi bên nhau . "
    Gữi tới lời ca ngọt ngào tới em và nhưng bạn gái đã, đang và sẽ yêu .
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em và anh vẫn vậy, một mối ràng buộc, bao yêu thương, bao giận hờn............Em cảm giác, một dự cảm chẳng vui vẻ gì, em lo lắng, sợ cho ngày mai nữa, cho mọi điều, cho cuộc sống, những ước ao.
    Và cứ lặp đi lặp lại như cuộc sống vốn có, đó là yêu thương rồi giận dỗi rồi lại yêu thương. Có khi cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc vẫn nguyên vẹn ngay cả khi xa rời. Cũng có khi đó là chua xót, cay đắng với những nghi ngờ, dằn vặt lẫn nhau, đau đớn, liệu ai sẽ đau hơn ai. Hôm nay em bảo, như trời với đất vậy, bây giờ thì em hiểu tại sao người ta ví như thế. Mới hôm qua buồn, giận, nhớ mong thì hôm nay là niềm vui, là thương yêu ngọt ngào.............em cũng không hiểu sao trái tim mình nó lại giỏi vậy khi cái vòng tròn cảm xúc xoay như chong chóng hay là vì con người ta là như vậy, dễ thích nghi khi xảy ra những sự việc ngoài tầm đoán biết, kiểm soát ?
    Anyways , cảm thấy yêu anh, vẫn luôn là thế. Có khi em nghĩ gở lúc đọc những bài viết ở đây, liệu có ngày nào em sẽ mở 1 topic để kể về 1 mối tình dang dở không nhỉ ?
    Trời và Đất
    Chiều nay chắc giận em ghê lắm
    Anh bực mình triết lý lung tung
    Hai đứa ta như trời và đất
    Tính tình sao xung khắc vô cùng !
    Vâng, trời đất chẳng hề thân thiết
    Vì tính tình có giống nhau đâu
    Trời ồn ào vui buồn lộ liễu
    Đất trầm tư suy nghĩ trước sau
    Nhưng trời dẫu cao xa ***g lộng
    Tính vẫn thường bồng bột đổi thay
    Khi giận dữ nước nghiêng đất lở
    Bão tan rồi trời xanh thơ ngây
    Đất khiêm nhường màu nâu lao động
    Mà thẳm sâu lặng lẽ sinh sôi
    Trên mặt đất chính là cuộc sống
    Có cần chi biện bạch nhiều lời ?
    Anh ơi ! Nếu được ví cao xa như thế
    Em cũng không là trời đất gì đâu
    Nhưng anh có biết không : Trời Đất
    Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau​
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không đầu hàng, không hối hận... Ôn thi thôi !!!!
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em....

    Xin ảo_mộng tí đất ...

Chia sẻ trang này