1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại viết và viết tặng anh.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_mong, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em đau, trời đất, một đứa con - bố mẹ đau khi nó lỗi lầm, hạnh phúc khi nó thành công. Vậy rồi nó lại sẽ chịu nỗi đau cũng như hạnh phúc đó từ một người dưng, từ một người nó không hề biết trong mấy chục năm trước đó cuộc đời. Nó tin như chưa từng tin ai như vậy, nó sống như có thể chết vì người đó. Nó yêu nó hận..........tất cả. Em đau lắm anh à. Em hỏi tại sao, có ai sẽ trả lời cho em. Em muốn khóc thật to. Em muốn đập tất cả ra nhưng em yếu ớt quá, không thể làm gì hết, chỉ ngồi đây, lặng thinh trong bóng tối, trong âm nhạc đang vang lên. Em phải làm sao, em ra sao, em không biết gì và em đã chấp nhận. Nhưng em cũng tan vỡ. Tại sao lại vậy ? em đã cố thứ tha nhưng tại sao có những việc anh có thể làm như vậy. Em sợ, những last step của anh, đâu là hiện thực. Trong tình yêu, khi cho đi và nhận lại, con gái vẫn sẽ chỉ là kẻ thiệt thòi. Em sợ lắm cho ngày mai, liệu có một ngày anh bước tiếp một bước khác mới cho rằng đó là bước anh phải đi cuối cùng. Có khi nào em sẽ chỉ là bước chân ghé qua. Có khi nào em khờ dại. Em ghét anh bao nhiêu, em giận, em hận...........và đớn đau biết bao. Tại sao không buông tha khi còn có thể, cứ gieo hi vọng, liệu ngày mai em có muốn đập vỡ mình bởi những gì hôm nay em đang tin, bởi những hứa hẹn. Em sẽ ra sao khi cho đi ? anh đâu mất gì nếu ra đi ? có lẽ chỉ mất em.
    Em phải làm gì đây ? anh của em khi nào là chân thật.
    Đã bao lần anh nói lời chân thật.........Đã bao ngày em quên mình trong được mất......... Anh còn nhớ câu thơ này không nhỉ , em đã viết khi dự cảm thấy 1 điều khác thường, anh vặn hỏi nhưng em không nói gì, em không thể nói nó ra được đơn giản chỉ rằng em nghĩ thế này thế kia. Đừng, em cầu mong tất cả chỉ là hư vô. Để mọi điều lại như trước. Tại sao những ngày này anh ngọt ngào vậy. Em sợ lắm, lo lắm.........vì sau một hạnh phúc luôn có những giông bão không tưởng nổi. Xót xa sao những bước chân không rõ nơi dừng.
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em muốn đập vỡ mình ra, càng đọc càng thấy đau, đau ghê gớm, phải làm sao để em không tiếp tục đọc lại những dòng đó. Để quên đi rằng có những dòng viết cứa tan trái tim. Nó như nam châm vậy, hút em vào, biết là không nên nhưng vẫn cứ đọc, đọc đi đọc lại để thấy nỗi đau ngấm vào tim mình..........
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có phải con gái bao giờ cũng khờ dại và cả tin để rồi yêu thương và chấp nhận mọi điều không anh ? Quả thực em thương người đó. Nếu không có em, có lẽ người ta sẽ khác trong lòng anh, có thể chiếm phần nhiều hơn chăng cho dù anh là người phiêu lãng, là ngựa hoang chỉ muốn tự do và không dừng bước. Người ta viết về sự trân trọng những gì mình có. Phải chăng anh vẫn vậy , những gì anh có có khi nào là đủ trong cuộc sống vốn quá nhiều cám dỗ ham muốn ? Em cũng không biết mình giữ anh được bao lâu trong đời, 1 năm, 2 năm.......5 - 10 năm hay là cho mãi về sau ?
    Chẳng hiểu nổi tất cả nữa, em cảm thấy lúc gần lúc xa, vui và buồn thay nhau chiếm chỗ, thấy mình bắt đầu lạc lối bởi nhiều giả thiết không có đáp án. Đành phó mặc cho ngày mai thôi. Nhưng em nên làm gì tiếp theo khi mà không có tự tin nổi để giữ trái tim của người mình yêu thương hơn cả trừ gia đình ra.
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Nước mắt ...
    votrungh
    Hãy khóc đi em
    Con gái cần phải khóc
    Mỗi khi giữa lòng là bất hạnh , buồn đau
    Nước mắt sẽ như dòng suối nhiệm mầu
    Cuốn đi hết những gì cay đắng
    Cuộc đời lập lờ đen trắng
    Mặc kệ thánh thần với những điều răn
    Người đời vẫn lừa lọc , dối gian
    Mắt người vẫn nhìn nhau ngờ vực
    Giữa bộn bề giả thật
    Ai cười khi buồn , ai bật khóc khi vui ?
    Nước mắt vẫn theo năm tháng mà rơi
    Mặc kệ những lời vỗ về an ủi
    Kỷ niệm đã thành tro bụi
    Hãy ngủ yên như thành quách , lâu đài
    Đừng về trong cơn mơ ban mai
    Cho tim lại một lần thổn thức
    Hãy khóc đi em , khóc như lần thứ nhất
    Khóc như lúc chào đời chưa biết những buồn đau
    Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
    Bầu trời trong mắt em đẹp lắm
    Hãy khóc đi em , nước mắt từ sâu thẳm
    Dốc ngược lòng lên từ biệt những niềm đau
    Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
    Em sẽ không còn khóc nữa
    Hãy ngẩng nhìn lên , thắp cho lòng ngọn lửa
    Đã bấy lâu tắt lịm giữa tro tàn
    Tôi xin dang tay ngăn cơn gió phũ phàng
    Đang định cướp của em nguồn sáng ấy
    Và khi giữa cuộc đời em nhún nhảy
    Trên môi em bừng sáng nụ cười
    Là lúc niềm vui đang thức dậy trong tôi
    Bất chợt hóa một niềm hạnh phúc ...​
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có nhau (Nhạc Trung Hoa lời Việt Nguyễn Ngọc Thiện)
    Ngày xưa em còn vô tư quá, ngồi hát ca ngoài trước sân.
    Và anh dừng chân, dáng như thiên thần, trái táo em cắn vào.
    Từ khi anh dìu em trong gió, ngồi ngó mây về trắng tinh.
    Chợt nghe bình minh bước qua tim mình, thắp sáng đôi môi hồng.
    Giọt nắng lấp lánh, nằm hát trên ngàn lá xanh cho em mơ mộng.
    Đời đẹp như bài thơ, từng ngày em chắp cánh rong chơi bình yên.
    Hạnh phúc quấn quít còn mãi trên từng mắt môi nuôi bao hy vọng.
    Rồi mùa đông vừa sang, sao lòng em nghe rực vàng hoa xuân.
    Từ khi có nhau từng nỗi đau thường đến muộn.
    Từ khi có nhau đời bỗng dưng tràn bao thương nhớ.
    Từ khi có nhau lòng khát khao ngày đến vội.
    Để ta vẫn muôn đời bên nhau mãi không xa rời.
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không đến 2 ngày, em sẽ khác, anh sẽ khác, câu chuyện này sẽ sang một chương mới. Không biết bao lâu nữa em sẽ viết tiếp ở đây khi em không muốn anh đọc được tất cả, không muốn anh đọc vì sao em cũng không biết nhưng có lẽ viết cho anh rất nhiều, rất rất nhiều đến nỗi tất cả có lẽ vô nghĩa thôi. Chỉ cần nhìn vào mắt em, qua những việc em làm, anh sẽ hiểu, em yêu anh đến nhường nào. Một tình yêu đầu tiên, một tình yêu khác người nhiều lắm. Bao khó khăn đã qua, bao đau đớn chất chồng, em sẽ cố hết sức vì em yêu anh và muốn có anh mãi. Còn anh thì sao , em sẽ đợi chờ từ phía anh nhé anh yêu. Tất cả câu trả lời còn ở ngày mai. Quá khứ đã qua không ai lấy lại được, càng không thể quên. Em mong mình có thể nói 1 lần và sẽ không nhắc lại nữa để không còn nghi ngờ, không còn dằn vặt, để thấu hiểu những thiếu sót trong nhau, để rồi vun đắp cho ngày mai...........
    Có ai sẽ tin nếu đến một ngày với câu chuyện em sẽ kể nhỉ ? cũng sẽ có người tin và em mong hạnh phúc sẽ không mong manh chút nào.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    tôi vẫn bước tiếp trên con đường của mình mặc dù còn nhiều khó khăn , có những lúc lại tự hỏi mình học làm gi? Và cuộc đời sẽ ra sao?ai cũng một lần băn khuan nhu vậy .Điều ấy đacwj biệt lại sẽ luôn xảy ra với những người đang yêu nhau .Nhưng bạn ơi cuộc sống đâu chỉ có 2 ta_ với một căn nhà xinh và hai trái tim vàng ,? Cuộc sống là muôn màu sắc là :những bận rộn với rất nhiều điều và càng có nhiều điều đáng để ta suy tư vầ nghĩ nhiều hơn thế
    Tôi ko xem nhẹ cũng ko quan trọng hoá ty nhưng hãy để nó còn lung linh sẵc màu với những người đang yêu và điều đó ko có nghĩa là mất quá nhiều thì giờ và công sức , thậm chí ko ăn ko ngủ được vì người yêu ,thậm chí là sẵn sàng cho tất cả..............
    Hãy tự tin sống vì cuộc đời còn nhiều đièu hay nữa đáng để ta quan tâm.Bạn ah`
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ là anh sẽ không hiểu được đâu... Em vẫn chưa hết cái cảm giác đấy, cảm giác cứ lo lắng vu vơ một chuyện gì đó không yên, hơi bực bực... Sao lúc nào em cũng là người làm sai, có lỗi thế... ?
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác ngọt ngào len lỏi. Em không viết cho anh lần này đâu, viết cho những người bạn vô tình chợt dừng bước và quan tâm đến em với những cảm xúc thất thường. Chắc anh cũng không đến nỗi keo kiệt với những người quan tâm đến em phải không nào ?
    To tthhmm : Lâu nay lại lười PM quá , thanks Q ghé qua, cũng không hiểu hết nổi ý nghĩa trong từng câu chữ của nhau nhưng cảm ơn Q thật nhiều . Cảm xúc chỉ là bất chợt đến rồi lại đi. Cuộc sống nếu không tìm cho mình một chỗ để lắng lại và quên đi có lẽ cả ngày lại mang nặng nó trong lòng, lại nghĩ suy. Thôi thì viết ra cho nhẹ và dễ quên. Có những khi đọc lại thấy hiểu mình hơn và biết rằng mình cần làm gì để tránh những bước đi vào nỗi buồn không tên như trước. Chúc Q thi tốt nha. Mong rằng Q vẫn luôn vui vẻ .
    To Seltaeb : Chắc là anh viết cho em ( hic , cứ nghĩ mãi, khéo anh viết cho chị nào trong lúc lòng bức xúc thì em ngại lắm ) nhưng dù sao cũng nói cảm ơn anh trước này vì ghé qua ngó xem " con bé này nó lại viết cái vu vơ, lo lắng vớ vẩn gì " . Thật ra nhiều khi em viết mà cảm giác rất thiếu thực tế, nó cứ hư ảo, khó hiểu, viết để viết chứ không để người khác hiểu. Nếu anh đọc sẽ thấy nó rất thiếu chi tiết, đọc cảm giác hơi khó chịu vì chẳng hiểu đầu là gì đã có đuôi hoặc có đầu mà chả thấy kết . Tại vì nếu nói ra dễ dàng mọi thứ thì có lẽ em đã không viết mà nói với 1 ai đó. Tiếc là dù ở đâu làm gì, rút cuộc cũng không thực sự tự do nên không thể tránh khỏi người thân lo lắng bởi những điều quả thực rất không đâu trong suy nghĩ của em. Em vẫn chỉ luôn nói , viết ra giải toả, nhẹ lòng, tâm sự và mong ai đó chia sẻ dù ít dù nhiều. Vậy thôi mà, không dễ nhưng cũng chẳng hề khó chút nào. Mong anh vẫn sẽ vào đọc nếu em có viết tiếp .
    To gio_mua_dong_bac : bức tranh đơn giản nhưng dễ thương quá. Thôi thì....... .

Chia sẻ trang này