1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại viết và viết tặng anh.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_mong, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông .......... em không biết mình làm thế nào khi trí nhớ quá tốt và lại nhạy cảm. Để nhìn việc này, nghe việc kia, em lại nghĩ đến những người...... Tại sao em lại làm cho mọi việc to tát lên thế nhỉ ? em không muốn tiếp tục phải nhớ những chuyện đó chút nào bởi vì em đang hạnh phúc lắm. Tại sao họ vẫn cứ chen chân vào trong 1 thoáng, 1 khoảnh khắc. Để em lại ngậm ngùi , chôn chặt nỗi đau nhè nhẹ đó. Bởi vì tất cả đã qua rồi. Em phải làm gì để ít ghen tuông hả anh ? em thật sự cần 1 sự giải thoát khỏi những nghĩ suy đó. Lòng tin em nó đổ vỡ ghê gớm thế sao ???
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever,have you ever
    Have you ever been in love
    Been in love so bad
    You''d do anything to make them understand
    Have you ever had someone steal your heart away
    You''d give anything up to make them feel the same
    Have you ever searched for words to get you in their heart
    But you don''t know what to say
    And you don''t know where to start
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever,have you ever
    Have you ever found the one
    You''ve dreamed of all your life
    You''d do just about anything to look into their eyes
    Have you finally found the one you''ve given your heart to
    Only to find that one won''t give their heart to you
    Have you ever closed your eyes and
    Dreamed that they were there
    And all you can do is wait for that day
    when they will care
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever,have you ever
    What do I gotta do to get you in my arms baby
    What do I gotta say to get to your heart
    To make you understand how I need you next to me
    Gotta get you in my world
    ''Cuz baby I can''t sleep
  2. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đang buồn, lần mò đến topic này để đọc, bạn viết đúng đấy. Hãy cố gắng hết sức cho hiện tại và tương lai những điều gì mình có thể làm được, chỉ có công việc và học tập sẽ làm cho ta quên đi những băn khoăn, suy nghĩ trăn trở để vươn tới những cái tốt đẹp hơn, hãy sống lạc quan yêu đời và suy ngĩ tích cực thì ta sẽ thấy cuộc sống toàn màu hồng.
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    giả dối, giả dối, mi viết làm gì , viết nhiều có được gì đâu, vô nghĩa lắm khi sau tất cả họ sẽ bảo mi khác thế . Phải , vì mi nghĩ được mà đâu có làm được bao nhiêu.
    Tại sao , tại sao ư ??? câu hỏi đó ai nên hỏi , tại sao anh chỉ thắc mắc chuyện đó. Tại sao anh cứ bảo em phải nói ra , em không muốn. Nói ra anh nghĩ rằng nó dễ dàng và thú vị lắm sao, tốt đẹp gì đâu. Chỉ cần 1 lời thôi, em sẽ không chịu nổi ngay cả chính mình. Em không biết phải làm sao để tiếp nữa. Em cứ cười nói rồi đôi khi lại nghĩ, lại đớn đau. Tại sao thế ? câu hỏi tại sao phải là em hỏi chứ ? Em đã làm gì sai với anh. Anh bảo có cần đối xử với nhau như thế không ? vậy mà em đã làm gì không phải, sao anh có thể đối xử như thế với em. Em không thể thứ tha, em đau. Lại còn mang theo bao nhiêu liên hệ của quá khứ vào hôm nay. Anh muốn yên ổn nhưng không được buông tha ư ? Anh có biết khi anh nói anh đã quên rồi nhưng sao không bỏ anh ra đó, anh có biết 1 khi người ta đã quên là thế nào không ? Là khi nghe nhắc đến nó, lòng người ta phải bình thản tĩnh lặng, chứ không như anh, mất hết vui vẻ, khó chịu trong lòng. Thế là quên ư ? không đâu, em biết là không thể quên nhưng có 2-3 tháng trời thôi, cũng nhiều kỷ niệm đấy chứ. Cũng đủ để anh còn nhớ, còn ghi và còn tự dằn vặt mình........... AAAAAAAA , em không biết làm sao để thứ tha cả anh à , em phải làm gì ? Tại sao thế , tại sao anh để em biết nhiều , có sung sướng gì đâu. Tại sao anh dối gian, tại sao anh không dối gian tiếp , tại sao không che giấu tất cả , để em tin vào những gì xảy ra , để em tin rằng chỉ có em và không còn ai, để em tin rằng khi không bên em , anh cũng buồn nhớ mong. Ôi, giả dối là em , em không phải là những gì em viết , em không thể hoàn toàn như em nghĩ, làm với nghĩ khác nhau mà anh. Em và anh vẫn không hiểu hết. Em thì nghĩ quá nhiều , khổ quá , khó chịu lắm . Em cũng muốn stop hết lại , em muốn lắm chứ . Nhưng tại sao , cứ đôi lúc, nhìn cái này, nghe cái kia , nó lại gợi nhớ ............... Em phải làm sao để đi qua . Tại sao anh lại đối xử như thế với em. Vì em im lặng, vì em chán ngắt, vì em và anh yêu nhau quá xa phải không anh . Vì ham muốn trong anh là quá nhiều nên cần 1 ai đó để sẻ chia khi em không thể , có phải không anh ??? có phải không vậy ?
    Vì sao ư , vì em không muốn anh cứ muốn, cứ muốn. Cũng từ những điều anh muốn và anh nhất định đạt được đó mà hôm nay, anh với em thế này. Đáng lẽ là yên ổn nhưng không thể được. Đáng lẽ tất cả sẽ là niềm vui chứ không phải nước mắt , nỗi buồn chứ anh ??? Tại sao thế ? Anh già dặn, anh trải nghiệm , tại sao không kiềm chế được chính mình . Anh biết anh tồi tệ , cũng chỉ là lời nói sao. Sao khi anh vui vẻ kia , anh không nghĩ sẽ có ngày tất cả là hậu quả , anh sẽ không có niềm vui được cũng từ chính những niềm vui đó . Tại sao , tại sao chứ ??? Tại sao em phải chịu vậy . Có phải để yêu anh và được anh yêu , em phải trả giá và chịu đựng tất cả những điều đó.
    Vừa yêu vừa hận , vừa hờn ghen vừa giận. Tại sao em với anh lại ra thế này ??? Tại sao không bao giờ em có được câu trả lời cho tất cả
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    tôinhững tưỏng sẽ qua đi tất cả nhưng đôi khi vào những khaỏng thời gian thế này những chuyện ngày xưa chợt về và trở nen rõ nét lạ thường .Một khoảng yêu thwưong 1 khoảng của những ghen tuông giận hờn ,.Buồn cười thật .Ai có thể hiểu được chính mình khi đang yêu ???????????????Mặc kệ những theo đuổi của bạn ,mặc kệ những tình cảm bạn dành cho tôi mặc dù đó là đáng quí , là ko phải ai bạn cũng có tình cảm ấy .Chỉ vì một điều đơn giản bạn biết là gì ko? Là mình chưa tìm lại chính mình sau nhwũng gì đã qua .Lúc nào cũng cười nhưng lại thấy một cái gì đó sao khó khăn và nhiều ưu phiền đến thế .Mình ko muốn bạn trở thành nạnn nhân để mình lấp đầy những khoảng trống ấy .Mình muốn bạn hãy tự tin và sống tốt ,đừng để bị quấy nhiễu bởi hình ảnh của mình.Mình có là gì đâu??????????????????
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @Ao_mong:
    Đã có lần em nói cho anh biết nick của em ở trong này, ngày đó anh và em đều không để ý, uh, coi như là chúng ta đã quên cả rồi. Nhưng rồi một ngày trống trải, anh lướt web cho đỡ buồn, vô tình thấy những tâm sự của em. Anh thấy như ai đó, sao mà giống người yêu của mình đến thế, và anh đã suy nghĩ chuyện của anh và em, anh cũng đã nhận ra được cũng chẳng phải là ai khác, mà chính là người yêu của mình.
    Anh đã bỏ ra mấy hôm để suy nghĩ rồi em ạ. Anh có lỗi với em nhiều quá, và anh biết em cũng chẳng cần nghe lời xin lỗi đó đâu, cái em thực sự cần là thay đổi của anh cơ. Nhưng anh đã trở thành con người khác mất rồi em ạ, không còn giống với những gì anh đã nói với em, không còn giống với người đàn ông mà em đã yêu thương nữa, anh là người khác thật rồi!
    Đây là một trong những lần lý trí của anh trỗi dậy để làm cái công việc mà nó cần phải làm, và hôm nay anh cũng muốn nói với em tất cả, để cho em hiểu nên làm gì là tốt cho cả anh và em.
    Em đã nghe anh hứa rồi đấy, rồi anh có làm được không nhỉ? Hay mãi mãi vẫn chỉ là lời hứa, và rồi em lại thất vọng, lại đau khổ vì đã cho anh cơ hội? Trước kia chưa bao giờ anh tin vào tình yêu trên mạng cả, nên anh luôn nghi ngờ về kết quả của nó, anh xin lỗi vì đã để cho sự tham lam ích kỷ của mình làm cho em bị tổn thương. Tình cảm anh dành cho em cứ có lúc lại dâng trào, rồi những khi em vụt biến mất đi thì nó lại trở về con số không, anh cũng không thể ép buộc nó trỗi dậy được. Có nhiều lúc anh ước giá như em biết cách làm cho anh mê say tìm hiểu con người có nhiều nét đẹp trong em thì mọi thứ giờ đã khác rồi.
    Em, có thể em sẽ đau lòng khi đọc những dòng tiếp theo này, nhưng rồi một ngày mai kia em sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó, anh sẽ không xin lỗi em nữa đâu, lời xin lỗi chẳng thể làm em hết được những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Nhưng bây giờ anh là người tham lam lắm em ạ, anh sẽ không chịu từ bỏ em đâu, anh sẽ cố gắng để níu kéo em bằng được, lá thư này chỉ là một lần anh để lý trí của mình đủ tỉnh táo, để cho lòngg mình đủ bình tĩnh để viết lên như thế, rồi anh sẽ lại trở về anh của mọi ngày thôi, rồi anh sẽ lại tham lam, giả dối, lại ích kỷ, lại tiếp tục nói với em những lời hứa hẹn suông. Em nghĩ thế nào là tốt cho anh và em nhỉ? Cứ tiếp tục yêu anh và cho anh cơ hội sao? Anh ích kỷ đã đành rồi, hoá ra em cũng thế, em cứ hy vọng vào điều mơ hồ viển vông đó làm gì? Sẽ chẳng bao giờ có thực đâu. Em sẽ chịu đựng được lời hứa hẹn mơ hồ của anh trong bao lâu? Và em không biết là em đang lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát? Em định sẽ sống như vậy đến bao giờ nữa? Em cứ muốn anh sẽ dành tình yêu cho em làm gì, để rồi em lại thất vọng, lại đau khổ, để rồi anh lại dối trá. Vì sao anh lại dối em nhỉ? Vì anh cũng đang rối trí lắm rồi, anh không tự tìm được con đường cho hai chúng ta, con đường cho cả ba người. Chúng ta sẽ vẫn mãi như thế này thôi, cho đến khi có một người bỏ cuộc, thậm chí là cả 3 sẽ cùng bỏ cuộc, anh cũng chán rồi, và em tin là tình yêu của chúng ta sẽ được hâm nóng lại ư? Em nhầm, có lẽ nó cũng sẽ chết trong một ngày gần đây thôi, bây giờ em còn yêu anh, còn muốn, còn hy vọng thì thế, nhưng rồi mai kia, khi tất cả cũng khép lại, tình cảm của chúng ta cũng đã sút giảm đi rất nhiều. Và để anh thay đổi được, cũng cần có thời gian dài lắm, em sẽ không đợi được đâu, và người đàu tiên bị tổn thương bị đau đớn chính là em đấy, Hãy rời xa anh đi. Dù có bất cứ lời cầu xin nào của anh thì em cũng đừng mủi lòng nữa, đó chính là em đang đối xử rất tốt với anh đấy, có đau đớn vì mất em thì anh mới có cơ hội để nhìn lại chính mình, anh mới có quyết tâm thay đổi, còn nếu cứ như thế này, anh và em sẽ cùng lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn ấy thôi, anh xin nhắc lại nhé, bây giờ anh rất tham lam, nên anh sẽ không chịu từ bỏ em đâu, nếu em cứ muốn đau khổ như thế này mãi thì cứ việc, anh không cấm em làm thế, và cũng đừng trách rằng anh đã không nói trước nhé. Đây là một lần anh công bằng mà nói lên tất cả, dành cho em cái quyền được quyết định, hãy sáng suốt lên em.
    Chú ý: bài này chỉ có giá trị với người nhận, không áp dụng cho những trường hợp khác
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Hahahahahaha , chả rõ là cười cay đắng hay cười vì vui nữa , lẫn lộn quá ( hình như mình cười hơi to ). Cuối cùng thì cũng có 1 bài : Chú ý: bài này chỉ có giá trị với người nhận, không áp dụng cho những trường hợp khác của anh vovo. Cảm ơn anh nhiều lắm.
    Nói ra thì hơi buồn nhưng em biết ai đọc rồi cũng sẽ khuyên và nghĩ như anh. Quả thật thời gian này em cảm giác bế tắc. Không muốn viết nhưng rồi lại viết ra những lời đọc toàn thấy đau buồn, trong khi cái tên topic thì chẳng hề tỏ ra thế. Anyway, chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng những gì em viết đâu có phải là toàn bộ câu chuyện, nó chỉ là 1 mảnh nhỏ trong vô số mảnh buồn vui khi em dẫn mình vào con đường hoa hồng - nhiều hương thơm và cũng đầy gai nhọn này - tình yêu. Có thể em đã từng thích nhiều, yêu 1 - 2 người trước đó, cái mà tuổi trẻ rung động tụi em vẫn gọi là tình yêu. Nhưng lần này, quả thật là một tình yêu quá lớn, quá nhiều so với những gì em đã gặp phải trong con đường tình cảm. Vì thế , lý trí và trái tim không thể đi chung và giúp gạt đi những con đường tối , đi vào con đường chỉ có ngọt ngào. Mọi cảm giác mà một người có thể trải qua trong tình yêu, có lẽ em đã qua hết cả, để có được ngày hôm nay. Nói cười hạnh phúc. Và còn lại vương sót, đôi lúc ghen hờn và thù hận nữa. Yêu nhiều nghĩa là người ta cũng ích kỷ nhiều. Người ta cũng sẽ không thể cho qua, dù là chút gì nhỏ nhặt. Thật tình có thể ai đó sẽ cho rằng em nên bỏ đi cho rồi, cứ theo làm gì khi mà mọi điều đã không tốt lành trong quá trình của nó. Có thể em nên đi 1 con đường khác. Nhưng phải làm sao hả anh, nếu anh viết nhiều, anh đọc nhiều, anh trải nghiệm nhiều, anh sẽ hiểu để yêu một người nó khó thế nào, để yêu sâu sắc khó ra sao và để ước mong trong lòng có thể ở bên người đó lâu dài thì thật khó. Em đã nghĩ được vậy nhưng con người sao thoát khỏi chính mình, có những lúc vẫn sẽ hờn ghen chứ , không thể quên dễ dàng khi mà chính mình chấp nhận và đứng trên nó bằng một nỗi đau không hề đơn giản. Thế nên, mọi điều em viết cũng chỉ là viết, có lẽ là vậy. Cảm ơn anh về lời khuyên, rằng đã nói , hãy rời xa em, cảm ơn anh đã dành 1 phút thật lòng theo 1 góc nhìn của người em yêu thương. Nhưng anh à, chưa phải tất cả đâu. Em không cho mình cao thượng tốt đẹp. Lại....... Nhưng , nhưng em đã quá sâu rồi , không thể làm như anh nói nữa, vì cuộc sống đã đổi thay , em chỉ là của người đó mà thôi. Trái tim đã gửi, làm sao lấy lại được đây ???
    Nếu nghe tất cả, có thể sẽ không ai tin, có thể sẽ bảo em quá mơ mộng , viển vông với chính bản thân mình, với cuộc sống của mình. Em cứng đầu và cố chấp lắm. Em vẫn tin, sẽ tô được màu hồng cho cuộc sống, cho dù thế nào.

  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lại sắp đến ngày đó rùi và tôi lại khấp khởi mong nhận được những lời chúc muộn màng .Nhưng có lẽ năm nay khác hẳn với mọi năm ,lịa càng khác hơn nữa khi ko có..........bạn ở bên tôi .Có buồn ko nhỉ ? Có 1 chút gì đó len nhẹ trong lòng , bực bội và khó chịu nhưng tôi chấp nhận và phải quen khi ko co bạn ở bên cạnh .Hi vọng ngày mai sẽ khác ngày hôm nay
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Nếu nghe tất cả, có thể sẽ không ai tin, có thể sẽ bảo em quá mơ mộng , viển vông với chính bản thân mình, với cuộc sống của mình. Sao em lại nghĩ thế? Vẫn có người tin chứ? Vẫn có người hiểu chứ? Mình ước gì, mơ gì không quan trọng, điều quan trọng là mình thực hiện nó thế nào thôi, liệu có được như mình mơ, mình ước hay không? Mình có đủ sức để chịu đựng những mất mát có thể có khi thực hiện những điều mơ - ước ấy?
    Em cứng đầu và cố chấp lắm. Cái này thì anh cũng đoán đoán được[​IMG] Em vẫn tin, sẽ tô được màu hồng cho cuộc sống, cho dù thế nào. Không chỉ một mình em tin đâu, còn có cả anh, nhiều những người khác nữa, cũng tin như thế. Cuộc sống vẫn sẽ là niềm vui và những điều tốt đẹp, chỉ có điều mình có Biết cách hay không mà thôi
    Nhưng em đã quá sâu rồi , không thể làm như anh nói nữa, vì cuộc sống đã đổi thay , em chỉ là của người đó mà thôi. Hic hic, nghe đến câu này anh muốn làm người yêu của em quá [​IMG] [​IMG] Trái tim đã gửi, làm sao lấy lại được đây ??? Uh, công nhận là thế rồi, vậy cái gì vẫn đang đập trong ***g ngực của em thế? Nó có còn là trái tim không nhỉ? Trái tim chỉ là trung khu chuyển giao năng lượng để nuôi sống toàn cơ thể thôi, chứ nó không phải là trung khu tình cảm. Trung khu tình cảm thực sự là một vùng của bán cầu não cơ em ạ. Nó tiếp nhận những cảm giác tri giác để hình thành nên những phản ứng phức tạp trong cơ thể, tình cảm của con người còn bao gồm cả ý thức nữa, khi ý thức của em thay đổi thì đối tượng mà em yêu cũng sẽ thay đổi. 5 năm nữa em cũng sẽ là người khác so với bây giờ. Em nghĩ rằng em sẽ yêu người đó mãi được sao? Không đâu em ạ, chẳng qua là chính ý thức của em không chịu chấp nhận như thế mà thôi. Tình yêu luôn luôn cần có sự vun đắp thường xuyên từ hai phía, nếu thiếu đi sự quan tâm của một người thì nó sẽ có nguy cơ bị chết.
    Anh biết là những gì anh viết ra sẽ không thể hoàn toàn đúng được so với thực tế hoàn cảnh của em đâu, vì anh thiếu dữ liệu cụ thể để xử lý. Dù sao trong đời ai đó cũng nên có ít nhất một lần đừng nghe theo lời khuyên của người khác để rồi sau này khi mình thất bại thực sự rồi, mình sẽ cảm nhận được giá trị của những lời khuyên ấy.
    Anh biết rằng nếu cứ tiếp tục khuyên em từ bỏ con đường mà em đã chọn thì anh thật là độc ác, vì anh làm thế cũng đồng nghĩa với cố tình làm mất đi niềm tin của một cô gái. Hãy cứ yêu hết mình đi em ạ, vì không phải bao giờ em cũng yêu một người được nhiều như thế. Bất xứ khi nào em cần đến lời khuyên, hãy nhớ đến những người như anh [​IMG]
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 11/07/2004
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mong chờ hạnh phúc của riêng em, một ngày nào đó, nó sẽ trọn vẹn vì em tin mình xứng đáng với nó lắm chứ.....
    Có bao việc, đã bỏ qua rồi chính mình lại đào bới lại. Em cũng chán hết rồi. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Thôi thì, ngày mai vẫn là một ngày mới. Em sẽ sống cho ngày hôm nay. Em rũ bỏ hết. Anh biết hết, em nói hết cả rồi. Tình yêu ra sao. Anh vì em thế nào , em vì anh thế nào. Ta đều hiểu. Thôi, hãy để ngày mai cho câu trả lời. Em sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa cho dù lòng em thật ra chẳng yên bình, bằng phẳng được. Thôi, hãy sống với hạnh phúc ta đang có phải không anh ? em không đòi hỏi hơn nữa. Ngày xưa của anh, nếu có điều gì không muốn em biết, em xin cảm thông. Những ý nghĩ, những lo lắng của anh.....nếu chưa thể sẻ chia. Những gánh nặng của chúng mình, anh phải học cách hiểu dần thôi.
    Vậy thôi nhỉ, em sẽ lại là em của xa xưa. Em sẽ sống như em cần tồn tại và cần yêu đời vì cuộc sống này có biết bao điều em phải tận hưởng, nắng, gió, hoa , đất trời........... Hạnh phúc nhé anh, đừng làm bão táp nữa, em không muốn phải viết tiếp ở đây những nỗi buồn đâu.
  10. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Sống cho ngày hôm nay ...

Chia sẻ trang này