1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lái xe ẩu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sensitiveman, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitiveman

    sensitiveman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lái xe ẩu

    Chào các bạn,

    Mình thấy rằng bên cạnh nhiều điều đáng quý và mạnh ở người SG thì mình thấy nhiều người lái xe ẩu quá.

    Mình sợ nhất khi đi ra đường, đặc biệt tuyến đường xa lộ Ha Nội

    Mình phai bỏ chạy vì sợ cánh lai xe này
  2. analyse

    analyse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nhiều người ở Sài Gòn lái xe ẩu thật. Nhiều khi đang đèn đỏ, mọi người dừng lại hết mà vẫn có người hiên ngang vượt, chạy đi. Chẳng hiểu trình độ văn hoá của họ đến đâu nhỉ? Có kiến thức mà chẳng có tí văn hoá nào.
  3. sensitiveman

    sensitiveman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có một điều đáng buồn nhất là người ta không tôn trọng tính mạng của người ta thì củng phải tôn trọng tính mạng của người khác chứ.
    Họ chỉ muốn mau chóng tới chổ họ cần tới mà bất luận là đi uống cafe hay đi làm cả. Bạn cùng phòng làm việc với mình đã bao lần đến cơ quan trong hoàn cảnh vênh chân chống, rách áo, trầy đầu gối,... vì không chống đở nổi cánh lái xe máy lúc nào cũng rẽ ngang rẽ tắt và ...thích đi làn nào là đi.
    Ở Hà Nội bây giờ mình thấy không đến nổi kinh khung như SG nửa.
    Mình tận mắt thấy ở một số nước Châu Âu, người ta trể giờ công sở rồi mà vẫn dừng lại đợi từng người đi bộ qua. Thậm chí người đi bộ dừng lại vẫy cho ô tô qua nhưng đoạn đường đó thuôc phần của người đi bộ thì tài xế vẫn "nhe răng" vẫy cho người đi bộ qua rồi mới tới lượt ô tô phóng qua. Nhìn cảnh đó, mình cảm động quá và tự hỏi bao giờ ý thức chấp hành giao thông của mình như vậy nhỉ???
    Mong sao bạn mình đi làm mỗi ngày ko còn cảnh bị ngả giữa đường vì va quệt như vay nửa
    SM
  4. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    bức xúc của tôi chỉ có xe buýt thôi, trưa nắng chạy xe ngoài đường mà gặp xe buýt thiệt tình tôi chỉ muốn lấy vài quả lựu đạn quăng cho nó nổ tanh bành cho xong.
    Nào là lấn tuyến, lúc ra lúc vào, còi bóp inh ỏi, đinh tai nhức óc, khói nóng phè vào mặt, thiệt là bức xúc. Ép xe máy quá đáng.
    đôi điều bức xúc, chia sẻ cùng các bác.
    Thân !
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giao thông không ở đâu tệ hơn Việt Nam. Sài Gòn, đông dân, lại là dân tứ xứ nữa, kẹt xe và tai nạn là chuyện thường. Nhưng thật ra Sg vẫn còn đỡ hơn Hn. Mình thấy dân HN chạy xe cứ lung tung cả lên, chẳng theo tuyến, theo làn gì hết, đường phố quá nhỏ hẹp. Về quê còn sợ hơn, đã ko có đèn xanh đỏ, ko phân chiều đi, người từ trong hẻm cứ thế mà lao thẳng ra đường, cứ làm như đường chỉ có mình mình đi vậy.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế nên xe của em 1 tháng có hết 10 ngày quăng vô tiệm sửa.
    Phải chi có thằng nhóc nào học cùng trường mỗi ngày đến chở mình đi học nhể? Nhớ cái thuở được sở hữu xe, chiến bảnh, chạy trên QL13 với tốc độ ~60km/h... Còn bây giờ, nghĩ đến chạy nhanh chỉ còn biết ngán. Sợ nằm viện kinh khủng!
    Thằng bạn Chinese của tớ quyết định mỗi ngày đến chỗ làm của nó bằng Taxi cũng vì 1 lẽ: Không hiểu ''Luật'' chạy xe của người SG dù nó có hẳn nguyên con Jolie mới cáu.
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì giao thông HN cũng ngon hơn trong SG. Ít nhất cũng đc cái xe bus kéo lại. Nhỉ?
  8. sensitiveman

    sensitiveman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Hà nội có tiến bộ rỏ rệt về giao thông trong năm 2006. Trong năm nay tôi ra Hà Nội công tác 2 lần, mỗi lần 2 tháng và thây giao thông hơn hẳn SG đó các bạn a. Tuy nhiên một số khu vực như Cầu Giấy,... vẫn khá là "run" khi băng qua đường và tận mắt chứng kiến xe buýt đâm xe máy gây tại nan tới 3 lần ngay khu vưc này. Nên cứ gặp xe buýt đâu là tui dep sang bên cho nó khoẻ (chính nghĩa thuộc về kẻ mạnh mà), nó cứ lù lù tiến vào mình lam mình hoảng quá. Tuy nhiên, chúng ta phải học tập về văn minh xe bus ở HN, rất lich sự và đáng quý. Hình như xe bus SG chưa đươc như vậy thì phải, các bác nhỉ?
    Em thi em sợ tất cả các phương tiên ở SG, kể cả taxi đến xich lô máy và xe máy. Họ hình như không bận tâm đến việc an toàn giao thông thì phải, mà họ chỉ chú ý tới việc lẩn tránh CSGT mà thôi, nếu không có là họ chuồn ngay lập tức.
    Kể cho các ban câu chuyên này nhé.
    Có một anh bạn băng qua đoạn đường Nam kỳ khởi nghĩa cắt Võ Thị Sáu. Khi tới gần thì đèn vàng và tới vạch trắng thì đèn đỏ, chàng phi qua không ngai ngan va không để ý ông thanh niên áo vàng tựa bên cột đèn của hộp điều khiển. Và thế là chàng phải stop dể xem giấy tờ, đồng chí thanh niên áo vàng hỏi "anh không thấy đèn đỏ à?", ông bạn trả lời là "Da, em có thấy chứ?", "Thế sao vẩn đi?", chàng áo vàng hỏi. "Dạ, vì em không thấy anh" ông ban trả lời.
    Và ông bạn tôi lỉnh giấy nôp phạt mà vẩn còn tý tởn, không biết chàng còn tiếp tục vậy không vì chàng ra lam việc ngoài Biên Hoà, lâu quá rồi tôi không gặp.
    Như vậy, ý thức giao thôn trong trường hợp này tôi thấy một người có trình độ sau ĐH như bạn tôi mà vẩn suy nghỉ đối phó với giao thông như thế thì thử hỏi tính mạng họ có quan tâm không?
    Tôi rất sợ đi theo kiểu vậy
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ở đâu ở VN mình thấy đa số đi xe đều ẩu , vượt đèn đỏ v.v... muôn vàn vô số lỗi ở người lái xe . Thật xấu hổ khi có người nước ngoài nói : " Đó chính là bản sắc người VN hiện đại ! " .
  10. vutram

    vutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui là dân SG chính gốc thấy mấy cu chê SG chạy xe ẩu làm tui nóng mặt wá , nói chung SG bây giờ chạy ẩu là do nguyên nhân sâu xa là tại dân tứ xứ kg biết luật lệ giao thông gì cả thích vào SG lập nghiệp, mấy cu thử nhìn mấy người chạy xe đạp mà chở 2 bao đồ 2 bên chưa, nếu thấy thì hỏi mấy em đó ở đâu vào mà chạy xe ẩu dữ vậy thì biết..Tóm lại là mấy người đó ở xứ ngoài đó nha mấy cu..

Chia sẻ trang này