Lái xe ôm ở Hà nội Năm ngoái vilinhdon ra HN và đi hội chợ Giãng Võ. Vì là dân quê lên HN chẳng có phương tiện đi lại gì cả. Taxi ? tốn tiền quá, mà cung chang biết số Tel để gọi, xích lô ? sao hổng thấy bác nào cả, cả bọn đành leo lên cho mấy bác xe ôm đèo. Tới nơi , trả tiền. Các bác tài cố marketing thêm 1 cuốc chặng về : "Lát mấy giờ ra các bác gọi cho em số này nhé !!" Cả bọn tôi rất ngạc nhiên, mấy bác xe ôm HN giàu nhỉ ? sắm mỗi bác 1 chiếc di động cơ à !!! Đúng là không hổ danh HN thủ đô. Xe ôm thủ đô cũng đặc biết wá chời !!