1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Laisse ton c?"ur ouvert ! Hãy để ngỏ trái tim mình, bạn nhé ...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Laisse ton c"ur ouvert ! Hãy để ngỏ trái tim mình, bạn nhé ...

    ... et parle de tes joies, de tes soucis et de tes sentiments ...
    Écris à tes chers,
    Écris tout ce que ton coeur te guide
    Écris de tout ton âme ...


    Topic Tâm sự CFT mở ra cho tất cả các bạn ...

    Viết cho những người bạn yêu quí,
    Viết ra những gì trái tim bạn muốn nói,
    Viết bằng cả tấm lòng của bạn ...





    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.


    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 22/02/2004
  2. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây chắc ai cũng giỏi tiếng Pháp cả nhỉ, mà chắc ai cũng yêu tiếng pháp cả, chỉ trừ em ra thôi. Chẳng hiểu tại sao em ghét tiếng pháp lắm, em thấy nó khó quá. Em chẳng có tí căn bản nào về tiếng Pháp cả, học đi học lại em vẫn quên, mặc dù nó là cái thứ tiếng mà ngày nào em cũng phải xài.
    Khi học một thứ tiếng nào đó chắc là nó bắt đầu từ niềm đam mê, thế mà đối với em nó lại ngược lại, hic, bị bắt buộc. tự nhiên đang đến trường đại học, mới bắt đầu cuộc sống SV được mấy ngày, bị người ta kêu đi học tiếng Pháp. Em chả biết một chử bẻ đôi, cứ học như trâu như bò, học chẳng có hứng thú, nên học đâu quên đó. 6 tháng cực hình, lúc nào cũng tiếng Pháp, ngấy đến tận cổ. Nó khó kinh khủng, mà nhiều nữa chớ, rồi giống đực cái loạn lên hết, chẳng có cái quy luật nào cả. Mà kì lạ, càn học càng khó. Nó cứ thế trôi qua, càng học em càn bơi, chẳng hiểu cái gì mới chết.
    Đùng!! sau 6 tháng tự nhiên thấy mình đến Pháp học DH, bạn bè thì không có ai, họ hàng không có một người. Mà quái đản, cái bọn SV Pháp nó nói cái gì thế, đã 2 nãm rồi mà em còn chưa hiểu được nữa, nên chẳng có bạn. Ông thầy ổng nói cái gì thế trời, ổng đang ru mình ngủ hay sao? Toán thì dễ, lý cũng dễ, hoá thì vốn ngu rồi nên chẳng hiểu cái gì hết. Rồi Stress, ko bạn ko bè, ko có ai để chia sẻ, trầm cảm luôn. 2 năm rồi trên cái đất Pháp này mà ko dám mua DTDD vì mua xong biết làm gì, có ai để gọi đâu. Tin tức thì vnexpress, vnn, cnn, abc news, thế là hết, coi TV cũng chẳng hiểu gì. Cực nhất là vacances, ngoại trừ lúc đi chợ còn lại ko ra khỏi nhà. Tất cả chỉ tại cái tiếng Pháp thôi, giờ chán quá, mà còn tới 3 năm rưỡi nữa mới về nhà, học xong về luôn chẳng thèm ở lại đâu.
    Em ghét tiếng Pháp!
  3. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây chắc ai cũng giỏi tiếng Pháp cả nhỉ, mà chắc ai cũng yêu tiếng pháp cả, chỉ trừ em ra thôi. Chẳng hiểu tại sao em ghét tiếng pháp lắm, em thấy nó khó quá. Em chẳng có tí căn bản nào về tiếng Pháp cả, học đi học lại em vẫn quên, mặc dù nó là cái thứ tiếng mà ngày nào em cũng phải xài.
    Khi học một thứ tiếng nào đó chắc là nó bắt đầu từ niềm đam mê, thế mà đối với em nó lại ngược lại, hic, bị bắt buộc. tự nhiên đang đến trường đại học, mới bắt đầu cuộc sống SV được mấy ngày, bị người ta kêu đi học tiếng Pháp. Em chả biết một chử bẻ đôi, cứ học như trâu như bò, học chẳng có hứng thú, nên học đâu quên đó. 6 tháng cực hình, lúc nào cũng tiếng Pháp, ngấy đến tận cổ. Nó khó kinh khủng, mà nhiều nữa chớ, rồi giống đực cái loạn lên hết, chẳng có cái quy luật nào cả. Mà kì lạ, càn học càng khó. Nó cứ thế trôi qua, càng học em càn bơi, chẳng hiểu cái gì mới chết.
    Đùng!! sau 6 tháng tự nhiên thấy mình đến Pháp học DH, bạn bè thì không có ai, họ hàng không có một người. Mà quái đản, cái bọn SV Pháp nó nói cái gì thế, đã 2 nãm rồi mà em còn chưa hiểu được nữa, nên chẳng có bạn. Ông thầy ổng nói cái gì thế trời, ổng đang ru mình ngủ hay sao? Toán thì dễ, lý cũng dễ, hoá thì vốn ngu rồi nên chẳng hiểu cái gì hết. Rồi Stress, ko bạn ko bè, ko có ai để chia sẻ, trầm cảm luôn. 2 năm rồi trên cái đất Pháp này mà ko dám mua DTDD vì mua xong biết làm gì, có ai để gọi đâu. Tin tức thì vnexpress, vnn, cnn, abc news, thế là hết, coi TV cũng chẳng hiểu gì. Cực nhất là vacances, ngoại trừ lúc đi chợ còn lại ko ra khỏi nhà. Tất cả chỉ tại cái tiếng Pháp thôi, giờ chán quá, mà còn tới 3 năm rưỡi nữa mới về nhà, học xong về luôn chẳng thèm ở lại đâu.
    Em ghét tiếng Pháp!
  4. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ui sao nghe thương thế hu hu hu khổ thân em. cái sự ghét tiếng pháp của em chắc giống chị ghét tiếng anh. chẳng hiểu sao càng ngày mình càng ngu tiếng anh, hồi xưa còn tự hào là phát âm ko đến nỗi nào, nhưng bây giờ thì ... ẹ ... kinh khủng khiếp. nói chung là nhiều lần quyết tâm học thêm tiếng anh cho khá lên nhưng đọc được khoảng 10 phút là lại chí phèo lên : kệ mờ nhà nó, dốt tiếng anh cũng được
    chả biết làm thế nào để cải thiện đây.
    thôi quay lại chuyện của em ở trên. em đang ở thành phố nào vậy. đang học ngành gì (nghe giọng mình chăn dắt vật ).
    có gì khó cứ lên đây hỏi mọi ng. ko thì em có thể add nick ym của mọi ng trong này. lúc nào thích hỏi bài thì hỏi, ko thì chit chat cho đỡ buồn.
    à mà ghét tiếng pháp thì vào topic nhạc nghe bài hát pháp đê... xem có cải thiện gì ko
    thế đã nhá. bienvenue au CFT
    ối em này là con trai à, post xong mới để í khè khè thế thì bienvenu au club
    Được seine sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 27/02/2004
  5. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ui sao nghe thương thế hu hu hu khổ thân em. cái sự ghét tiếng pháp của em chắc giống chị ghét tiếng anh. chẳng hiểu sao càng ngày mình càng ngu tiếng anh, hồi xưa còn tự hào là phát âm ko đến nỗi nào, nhưng bây giờ thì ... ẹ ... kinh khủng khiếp. nói chung là nhiều lần quyết tâm học thêm tiếng anh cho khá lên nhưng đọc được khoảng 10 phút là lại chí phèo lên : kệ mờ nhà nó, dốt tiếng anh cũng được
    chả biết làm thế nào để cải thiện đây.
    thôi quay lại chuyện của em ở trên. em đang ở thành phố nào vậy. đang học ngành gì (nghe giọng mình chăn dắt vật ).
    có gì khó cứ lên đây hỏi mọi ng. ko thì em có thể add nick ym của mọi ng trong này. lúc nào thích hỏi bài thì hỏi, ko thì chit chat cho đỡ buồn.
    à mà ghét tiếng pháp thì vào topic nhạc nghe bài hát pháp đê... xem có cải thiện gì ko
    thế đã nhá. bienvenue au CFT
    ối em này là con trai à, post xong mới để í khè khè thế thì bienvenu au club
    Được seine sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 27/02/2004
  6. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    và tớ nữa
    tôi đến Pháp học cũng đùng !! nhưng ko có cái 6 tháng, và cung ko tự nhiên, nhưng cung ko có 1 ai là bạn, ngày nào cung nói mỏi mồm với tụi SV Pháp = tiếng anh, và phởn phơ với mấy giáo sư ngwời anh = tiếng Pháp
    tôi có hởn nửa năm thôi cung ko mua vì ngoài chẳng có ai để gọi tớ lại còn chẳng được gọi bởi ai nữa
    . . vì tôi bắt đài của Đức , nó co 4,5 cai kênh ca nhạc va rất nhiều phim, còn đến tối thì vô khối quảng cáo
    tôi thì nhốt mình luôn , chỉ internet cả tuần , cứ sau tuần vacances là mắt đỏ ngầu , xưng húp.
    tôi thì không ghét, but I don''t like, et Je n''aime pas être seul non plus, sau vài tháng xem TV Đức tớ lại thấy khoái tụi nó khọc khẹc Ich mag Deutsches
    Tớ cũng kể rất thật đấy , vậy lúc nào cậu rảnh thì chit chát với tớ = tieng Vit. có thêm bạn chắc tốt hơn , phải ko.
  7. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    và tớ nữa
    tôi đến Pháp học cũng đùng !! nhưng ko có cái 6 tháng, và cung ko tự nhiên, nhưng cung ko có 1 ai là bạn, ngày nào cung nói mỏi mồm với tụi SV Pháp = tiếng anh, và phởn phơ với mấy giáo sư ngwời anh = tiếng Pháp
    tôi có hởn nửa năm thôi cung ko mua vì ngoài chẳng có ai để gọi tớ lại còn chẳng được gọi bởi ai nữa
    . . vì tôi bắt đài của Đức , nó co 4,5 cai kênh ca nhạc va rất nhiều phim, còn đến tối thì vô khối quảng cáo
    tôi thì nhốt mình luôn , chỉ internet cả tuần , cứ sau tuần vacances là mắt đỏ ngầu , xưng húp.
    tôi thì không ghét, but I don''t like, et Je n''aime pas être seul non plus, sau vài tháng xem TV Đức tớ lại thấy khoái tụi nó khọc khẹc Ich mag Deutsches
    Tớ cũng kể rất thật đấy , vậy lúc nào cậu rảnh thì chit chát với tớ = tieng Vit. có thêm bạn chắc tốt hơn , phải ko.
  8. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ngay hom nay that la xui xeo ha

    que l'amour???
  9. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ngay hom nay that la xui xeo ha

    que l'amour???
  10. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu vẫn tốt hơn ngày hôm sau

Chia sẻ trang này