1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM ĂN THẾ HA?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi jacobi_ftu, 18/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jacobi_ftu

    jacobi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    LÀM ĂN THẾ HA?

    chán các bác ở AUS wá . em pm cho bao nhiêu bác nhờ tư vấn giúp em về cái trường LATROBE UNI mà ko bác nào thèm trả lời . bây giờ các bác ko giúp em ; lúc em sang đấy rồi mới lên tiếng thì nói làm chó gì. các anh các chị giúp đỡ em đê
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ Quảng Bình Hà Tĩnh cái nào , lóng thế là hỏng hết cơm cháo với cả chắc chẳng bác nào học ở đó nên không biết giúp bác thế nào thôi. Bác có thể vào đây mà xem thông tin chi tiết
    http://www.latrobe.edu.au/ .
    Chúc bác vui vẻ và bớt lóng nhá. Cố quá là quá cố đấy
    Mà bác có thể và www.movsa.org, trang web của du học sinh Việt Nam ở Melbourne, em tin chắc là sẽ có nhiều học ở Latrobe Uni sẫn sàng trả lời bất cứ câu hỏi gì của bác ... trừ mấy câu nhạy cảm quá thôi
  3. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cái trường đó thế nào thì chú em chịu khó bớt chút thời gian tìm hiểu qua http://www.latrobe.edu.au/ nhé. Còn sống ở thành phố mà có cái trường đó như thế nào thì cũng nên hỏi rõ để người khác còn biết đường mà trả lời. Hỏi cái kiểu này mà gặp anh ở ngoài là anh chỉ cho chú đi bán "trắng" đấy. PM nhưng mà đâu có phải ai cũng lên mạng được đâu, chú phải để ý là cái chủ đề này hoạt động hơi kém chứ
    Em "kẹo bờ lu" đang ở thành phố đó đấy, nơi mà có bờ sông chảy qua tuyệt đẹp.
  4. jacobi_ftu

    jacobi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là em vào website của nó rồi + xem các thông tin , bảng xếp hạng rồi ; nhưng mà ở bảng này nó đứng thứ 142 ; bảng khác lại 467 .................. em sang đấy theo chương trình hợp tác giữa VN&AUS dành cho sv ngoại thương mà sao thấy cái trường này có vẻ .... em định sang học 1 là ktế qtế 2 là tài chính nên muốn nhờ anh em nhà mình ở bên đấy tư vấn giúp mà chẳng thấy ma nào cả . anh chị bảo có điên ko cơ chứ , dân vn ở úc chít hết roài à ??? nhào vô đê
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác có bị làm sao không đấy? Nếu không ai học theo kiểu của bác thì biết giúp bác thế nào, ăn nói linh tinh à? Em thấy bác sinh viên ĐH mà cứ như trẻ con 3 tuổi ý, người lớn tí đê. Bác hỏi là quyền của bác còn quyền trả lời hay không lại là của người ta, bác ăn nói thì chẳng lịch sự tử tế chút nào, sáng nay vào Movsa thấy bác post linh ta linh tinh, chẳng có đầu đuôi gì cả. Mà em không học ở trường đó, No idea luôn. Mà sao bác không chịu hỏi những anh chị khoá trước cũng đi học theo kiểu này giống bác. Mà em thấy trường nào ở Melb cũng tốt cả. Bác thích hoành tráng thì cứ Melb Uni và Monash , còn đâu em thấy như nhau, với cả học hành tốt hay không là ở bác, bác giỏi thì bác ở đâu cũng giỏi còn bác dốt thì có ném bác vào trường giỏi bác lại càng dốt. hehhe .... Mà ở bên này, con gái có em 16,17 tuổi còn tự một mình sang đây học được, bác đây đàn ông đàn ang bác sợ cái gì, bác lo cái gì? Mà cuộc sống khốn khó vất vả bác mới vỡ ra, bác mới học hỏi ra được. ...
    Mà nếu ai biết thì đã giúp bác rồi, còn nếu không biết thì bác đành chấp nhận rủi ro chứ làm sao. Tự nhiên chó với chả cún ....
  6. jacobi_ftu

    jacobi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ]Mà em thấy trường nào ở Melb cũng tốt cả. Bác thích hoành tráng thì cứ Melb Uni và Monash , còn đâu em thấy như nhau, với cả học hành tốt hay không là ở bác, bác giỏi thì bác ở đâu cũng giỏi còn bác dốt thì có ném bác vào trường giỏi bác lại càng dốt. hehhe .... Mà ở bên này, con gái có em 16,17 tuổi còn tự một mình sang đây học được, bác đây đàn ông đàn ang bác sợ cái gì, bác lo cái gì? Mà cuộc sống khốn khó vất vả bác mới vỡ ra, bác mới học hỏi ra được. ...
    [/quote]
    pó tay bà này chương trình này vừa được ký giữa VN&AUS ;; đã có ai đi trước mở đường đâu tôi muốn xem cái trường này nó có nổi tiếng về 2 cái ngành ấy ko ; bà làm gì mà cứ sồn sồn lên thế ; rõ là nóng tính lại còn .......
  7. jacobi_ftu

    jacobi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    phát chán các ông bà ở úc ; có nhờ mỗi tý cũng ko xong ; các bác ở đấy dù sao thu thập thông tin còn dễ hơn vạn lần so với thằng em ở hà nội này nên em mới nhờ ; ko thì nhờ làm chó gì . có mỗi thế mà ko giúp được ; chán vãi
  8. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nói như chú em thế này thì chẳng có ma nào giúp đỡ đâu, tinh tướng vừa thôi nhé.
    Ghét cái kiểu ở VN cứ thích chọn trường này trường nọ, tớ bất chấp ai đã từng học đại học về hai nghành trên thảo luận với cái bằng cao đẳng vớ vẩn của tớ đấy. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
    Em kẹo bờ lu ơi, đừng nói với cậu này nữa cho mất thời gian.
    Ghét nhất là cái loại có học bổng mà tinh vi
  9. jacobi_ftu

    jacobi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu ở VN cứ thích chọn trường này trường nọ, tớ bất chấp ai đã từng học đại học về hai nghành trên thảo luận với cái bằng cao đẳng vớ vẩn của tớ đấy. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
    Ghét nhất là cái loại có học bổng mà tinh vi
    ----------------------------------------------------------
    ÔNG BẠN THÂN MẾN MÌNH # XA ÔNG BẠN . NGHE ÔNG BẠN NÓI THÌ BIẾT LÀ DÂN ....... VÀ CHỈ CẦN THOÁT ĐƯỢC ĐẠI HỌC VN THÌ CHẮC LÀ SANG LÀO ÔNG BẠN CŨNG ĐI CHỨ ĐỪNG NÓI GÌ SANG ÚC HỌC CAO ĐẲNG . CÒN TUI NẾU CÁI TRƯỜNG ẤY KO MẠNH VỀ 2 KHOA ẤY THÌ TUI TIẾP TỤC HỌC NGOẠI THƯƠNG; RA TRƯỜNG MẶC DÙ BẰNG NGOẠI THƯƠNG KO CÓ GIÁ TRỊ TRÊN THẾ GIỚI NHƯNG MÀ Ở VN THÌ LÀ SỐ 1 CÒN HƠN CÁI = CAO ĐẲNG CỦA ANH BẠN NHIỀU ĐẤY ; ANH BẠN LO CHO CÁI THÂN CỦA MÌNH ĐI THÌ HƠN DÙ SAO THÌ CÓ MỖI CAÍ VIỆC NHỎ NÀY MÀ BAO NHIÊU DÂN VN Ở ÚC KO GIIÚP ĐƯỢC THÌ..........
  10. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chú em chưa có đi làm nên anh không thèm tranh cãi với chú em làm gì cho mất thời gian của anh
    Sinh viên ngoại thương cũng có năm bảy loại, chú chắc là loại học giỏi nhưng mà hơi tinh vi chứ không phải loại học giỏi nhưng khiêm tốn..
    Cái bằng ngoại thương mà vào công ty tớ đang làm thì quẳng vào thùng rác trước khi đọc. Sếp tớ ghét nhất SV ngoại thương mà.....
    Nhiều khi cứ tưởng mình học giỏi là người khác phải phục vụ mình hủh ???hehehe....đúng là xã hội.
    Ước gì hệ thống giáo dục ở VN được cải cách thêm nữa.
    Cảm ơn cậu đã nhắc nhở anh lo cho cái thân của anh cùng cái bằng cao đẳng. Nhưng mà anh chưa bao giờ bị thất nghiệp đâu, mà cũng chẳng có ai quan tâm đến cái bằng đểu của anh cả. Người ta chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc mà thôi!!!!
    Trích nguyên văn thư riêng của cậu gửi cho tớ, nếu là người có học đàng hoàng thì chẳng bao giờ nói thế này đâu:
    Thư: LATROBE UNIV !, được gửi lúc 10:35 - 19/03/2005
    jacobi_ftu đọc tin đi
    Forward thư | Cất giữ bức thư này lại | Xoá thư
    Số đt của tớ ở dưới, ai thích gọi để chửi cứ thoải mái......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này