1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ăn thế nào để giữ được khách hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonboy1080, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Làm ăn thế nào để giữ được khách hả các bác?

    Dạo này không hiểu sao tự dưng em tụt giá thê thảm các bác ạ!

    Bình thường em cũng khá đắt hàng, toàn được làm nguyện vọng 1, 2 thôi ạ: cuối tuần hoặc lễ lạt thế nào cũng có khứa hoặc cùng lắm sau 1-2 cú điện thoại là có 1 em đào hay hay mà cặp!

    Thế mà độ khoảng 2 tuần nay chả thấy ma nào ý ới, chủ động rủ rê thì toàn phải xếp hàng làm nguyện vọng 3-4 cho mấy em tàm tạm (nghe cách trả lời là em biết )! Tuần rồi hết nạc vạc đến xương, phải cắn răng cặp cả với 1 em mà hồi trước bị em xếp vào nhóm "thảm hoạ"

    Ôi zời ơi sao em khổ thế này! Em chưa gặp "người trong mộng" nhưng vẫn muốn "có hương có hoa" + vẫn giữ được các mối quan hệ (đặng sau này mà vẫn không gặp được thì... chọn bừa ) thì phải làm sao hả các bác?

    Các cao thủ có kế gì hay để giữ khách thì bày cho em mới! Cứ tình trạng ế ẩm thế này mãi em đâm ra mất hết tự tin + thui chột hết kỹ năng ===> tái gà mất!

    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^

    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 17/01/2007
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cải thiện tình hình bằng cách này e ko ổn anh ạ
    Người ta nói rồi, phong độ chỉ là nhất thời....
    Qua rồi thì fải chịu, gào thét gì nữa
    Em nghĩ anh chọn bừa đi là vừa rồi
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thì vẫn nghĩ như trên kia, nhưng để động viên anh, em góp ý tý ...
    Anh đổi kiểu tóc đi, biết đâu....
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cám ơn Thanh sến đã cho anh ý kiến! Anh sẽ nghiêm túc xem xét! Độ này anh thấy cô tiến bộ lắm đấy: bớt sến hơn nhiều rồi!
    Báo cáo các bác là nhiều lần em cũng đã có ý "chọn bừa" rồi nhưng mà năm nay hình như em... ăn bóng nhiều quá thành ra đường tình nó phải thua hay sao ý! Nhìn khắp các đội hình 1 cũng như 2, A cũng như B, tuyển trẻ cũng như lão tướng... chả chốt hạ được em nào!
    Có em tương đối ngon lành cành đào nhưng chơi thân rồi mới phát giác ra là lúc nào vui quá, cười nói búa xua thì em...lờ nờ phang lung tung cả!
    Có em ngon lành, không "lói ngọng", học hành tử tế, đến nhà chơi mấy hôm thì lại phát hiện ra... mẹ em ghi lô, bố em làm bóng!
    Có em thành phần "căn bản", thuỳ mị, đoan trang... ôm ấp mấy hôm thì em thú nhận bị... bệnh da liễu, cái tên nó dài ngoằng, đại loại là tuyến mồ hôi ở nách có vấn đề, Chanel cũng bó tay!
    Đại để thế! Túm lại chọn bừa thì tức là không yêu, mà không yêu thì sẽ phát hiện ra những tội lỗi không thể tha thứ!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trưa nay ngồi buồn đời em nhắn tin à ơi mấy đối tác cũ đã lâu không liên lạc
    Cũng may "thương hiệu" em nó cũng không đến nỗi nào nên 2 trên 3 khách đồng ý tối nay đi nước nôi "hỏi thăm bạn bè lâu không gặp", khách còn lại... hẹn đến cuối tuần!
    Nhưng mà dù sao em vẫn thấy không ổn!
    Bác nào PM kế giữ khách cho em em sẽ giới thiệu bà gia sư của con em gái cho! Bà này sn 78, vừa bị thằng người yêu đá hơn tháng, giáo viên trường cấp 3, xinh xắn, nền nã, gái HN chuẩn!
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    ơ nhg sao anh già thế
    80 rồi mà chưa vợ con
    lại vẫn chưa ng y j sao
    hàng họ anh ổn ko
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay e có việc phải ra ngoài cả ngày, về tới nhà đã thấy có đứa e nhâu nhâu mách chị: Chị ơi! Thầy cúng bảo chị phải đi lễ tạ ở chùa mới suôn sẻ đường tình duyên!
    Oạch! Sao tự dưng nó dở người lại bói đâu ra ông thầy cúng ấy nhỉ? Hỏi ra mới biết, bà chị gái sốt ruột mời thầy cúng về ... giải hạn cho cô em gái.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh xin đóng góp ý,
    Những ku giai đang ở trong tình trạng yêu.. thì vẻ mẹt hồng hào, da thịt thơm mát. Gái nào vô tình đi ngang hửi thấy.. là thèm ngay, bởi thế mới có câu "dạo này đào hoa quá xá". Lúc cao điểm đỏ da ngọt thịt, gái thấy là thèm chảy nước dãi ngay.. thậm chí các em hâm mộ còn nộp đơn xin các chú: để được trở thành "nguyện vọng 2-3" gì gì đó.
    Nhưng đến cái thời đói kém, lại mang hình hài tâm tính ốm dai nhách.. thì lại ít hẳn gái đi. Cũng hợp lý thôi, vì sau 1 tgian dài chờ các chú.. ban sủng ái, gái nó cũng phải biết thân phận tự đi mò cua bắt ốc. Đến lúc nạn đói xảy ra, các chú mới chợt nhớ đến.. hỡi ơi chỉ còn cơm nguội hoặc là nó bị thiu, hoặc là đang bị các thằng khác ăn hết 1/2.
    Cá nhân anh thấy rằng, các chú nên bỏ những cái món cất trong tủ lạnh.. bảo toàn nhan sắc, năng kiếm tiền. Chịu khó đi chợ búa nhiều thêm chút nữa.. dù sao kưa gái mới quen biết, nó cảm xúc giác hơn nhiều so với hàng dự trữ. Mà đã gọi là hàng dự trữ, chú nào cố ý ăn tạp vào là.. rất không có đạo đức và sẽ coi thường con gái người ta, có lẽ chỉ nên để làm công tác cứu trợ đồng bào đói kém khác.
  9. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    anh ơi nghe lại bài " người ta nói" đi.
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Làm giai khó lắm
    Đâu phải chuyện đùa
    Nguyện vọng nhì nhất
    Phải người lớn cơ
    Nhưng người lớn ra sao thì tớ chả biết.
    Thực ra, tớ oánh giá thấp các giai lúc nào cũng thủ gái theo người làm xơ cua. hè, hi vọng tớ ko vớ phải giai kiểu đấy.

Chia sẻ trang này