1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm anh chị có khổ ko đây? Mọi người nghĩ sao ????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Do_not_Cry, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Làm anh chị có khổ ko đây? Mọi người nghĩ sao ????

    Làm anh chị có sướng ko nhẩy tôi thì thấy làm anh khổ lắm như thằng bạn tôi này toàn bi thẳng em chơi sỏ hỏi tí là thằng em lại giỏ ngón khoc nhè làm bố mẹ nó cứ tưởng thằng bạn tôi bắt nạt em. Làm anh chi thì co dễ gì cho cam lúc em làm sai thì lại bị trách là sao ko bảo em cứ giống như là : em hư tại chị (anh) ý.
    Còn mọi người thì thấy sao ?????

    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hic hic khổ hết chỗ nói luôn . Con em tôi nó học lớp 7 mà nó còn lớn hơn tôi , đã thế còn mắt dạy nữa chứ , hơi tí là nó chửi luôn , nó xin ko đc cái gì là nó chửi luôn . Suốt ngày bị nó bắt nạt nó đánh , ko biết làm gì nó hơn đành dùng chuởng cắn , đau thật đấy !
    mèo con nghịch ngợm
  3. nangtienxanh

    nangtienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tui thì được làm cả chị lẫn em. tui thấy làm em là sướng nhất. nếu có cả anh trai và chị gái thì càng hay. vì anh trai thì hay quan tâm theo một kiểu,sướng cực. còn chị gái thì quan tâm theo kiểu khác, hay lắm. mà cùng là anh em trai hoặc chị em gái thì vui cực. mà tui co thăng em siêu quậy, mệt lắm. nói chung là có anh chị em cũng hay mà cũng không hay, thế đó

    girlkimlien^-^
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hic hic nhìn mọi ngừoi làm em mà suớng , giá mà tui đc làm em nhể? hic hic hic
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trời nói đến thân phận làm chị mà buồn cả lòng.tiger này cũng có đứa em hết năm nay là lên lớp 7.Từ hồi cấp 1 nó đã nổi tiếng là vua khóc nhè của khu.Hic mình toàn bị mắng oan về nó,có khi chỉ là tội chẳng là gì ,mà có khi nó bị tè dầm cũng khóc toáng lên---------->Mình lại bị mắng vì để em khóc.
    Lên cấp 2 đã gần như bỏ được thói khóc nhè,nhưng bù lại thì nó rất là điệu đà.Khổ thân bà chị của nó là tôi đây phải suốt ngày mắng nó vì tội mua đến hơn mười mấy cái kẹp tóc.Hic hic đấy đấy mới lớp 6 thôi mà dùng đến chừng đấy cái kẹp thì ai mà chẳng ko điên.
    Hehe nhưng nói gì thì nói tiger vẫn yêu nó nhất.Những tội của nó cũng ko ít nhưng trái lại nó là đứa em gái khá tình cảm.và trái lại nó chịu được tính cách như hổ của tiger.
    Nhưng tiger vẫn muốn làm em cơ!
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng là 2 chị em nhì...sao mà giống nhau thế ko biết nữa...he he he he...nghe đi nghe lại còn thấy như đang kể về em tiger chứ ko phải em của em ấy thì phải...hay nhất là đoạn điệu đà...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  7. Nhoc_Sai_Gon

    Nhoc_Sai_Gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì nhiều khi có bọn em lóc nhóc vào mệt toé phở, nhưng cứ thử vắng bọn nó xem, thế nào mà chẳng nhớ!
    Thằng em tui rất chi là nghịch và chẳng bao giờ biết nghe lời, nhưng hôm SN tui nó đưa 1 gói quà màu vàng (tui khoái màu vàng nhất mà), mặt lỏn lẻn cười trông ngố hết sức.
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thôi xin đi làm em thì có gì mà hay.....cứ có bà chị như chị tôi thì 100% muốn làm anh,hoặc chị.........chả biết nói thế nào nhưng sự thật ngoài chị tôi,tôi chả sợ một ai khác.........tuỏi thơ là những ngày đen tối với một bà chị là bà cô của bà la sát......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đâu tiger đang kể về em tiger đấy chứ,mà sao joker_sad cứ phải thía nhỉ,tiger mà điệu à ,khiếp như hổ lửa thế này thì điệu đà được với ai đây

    Eyes on me but Mind on you!!
    [/size=8]
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Oài, làm chị sướng lắm chứ.....Mình có 1 con em thật tuyệt, he he, ngoan này (chuyện, kl dạy từ bé, ko ngoan thì ăn đòn...he he.....), lại vui tính này, lại đảm đang này, toàn nấu cơm cho mình ăn ạ, lúc nào tức thì lại lôi nó ra quát nè.......he he,mà nó lại còn khá là .... 3 chấm nữa chứ, ai đời mới học lớp 4 mà mình kể chuyện XXX cũng hiểu, trời........He he, đùa tý thế chứ làm chị hơi bị sướng..........Nói chung là làm chị rất rất sướng, được có đứa để mình dạy dỗ nữa này, thỉnh thoảng llại còn được nghe nó tâm sự kể lể chuyện nữa......
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE

Chia sẻ trang này