1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm anh chị có khổ ko đây? Mọi người nghĩ sao ????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Do_not_Cry, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    đấy đây chính là điểm khác biệt giữa chị em tiger...điểm chung là cùng điệu đà giống nhau...chỉ cái chị được quát em...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

    [/QUOTE]
    Cứ cho ông anh joker_sad quát nó xem nào.Tiger này cá quát thì quát được đấy,Nhưng nó sẽ cũng ko chịu để quát mãi đâu.bây giờ vùng lên ghê quá,làm mình cũng thỉnh thoảng nhụt chí đấu tranh!
    Eyes on me

    Mind on you
  2. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    có chứ sao ko? em thì muốn có một người anh trai hơn vì có anh sướng hơn nhiều
    mỗi lúc ăn là lòng lại nhớ đến............anh
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    he he he he...dữ như em mà còn ko được thì hiền như anh làm sao mà bát nạt nổi...mà hình như mỗi em là anh bát nạt được thì phải...đúng là có duyên phận...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Thật là có mỗi tiger_fire bắt nạt được ông Joker thôi à....??? Thế này thì......Ngọc ơi, chị em mình thân thiết với nhau lắm em nhỉ, có gì em che chở chị với nhá!!! He he ........
    ****
    Làm chị sướng nhất, nhất là được làm chị của 2 thằng em trai, hì hì, mình có 2 thằng em, kết nghĩa thôi, nhưng mà lúc nào chúng nó cũng quan tâm đến chị nó, làm gì cũng nghĩ đến chị của chúng nó, chỉ sợ chị nó làm sao thôi......sướng thật nói đi nói lại thì làm chị vẫn sướng....he he.....bà con ơi, ai nhận tôi làm chị nữa không????
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em làm ơn đọc lại giùm anh cái nhá...tiger mà anh phải sợ á...lại nhầm hàng rồi...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích có anh trai và chị gái , giá mà có cả hai thì tốt . Có anh trai để chiều chuộng mình còn có chị gái để tâm sự !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  7. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    mệt gì ..quá mệt chứ lị
  8. tracy4u

    tracy4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có em thì mệt thật đấy nhưng nhiều lúc cảm thấy nhớ nó thật đó.Tui có một đứa em gái nghịch như quỷ sứ.Ở nhà ko có ngày nào là hai chị em hoà bình thử xem sao?Nhưng có một hôm tui bị đau,sốt mê man nhưng vẫn biết nó đang ngồi bên cạnh,rờ trán tôi xem hết đau chưa.Thử mà nhìn cảnh đó xem ai mà nghĩ hai chị em tôi cãi lộn suốt ngày đâu chứ?Còn khi nó đau tui cũng buồn lắm vì khi đau nó cứ gọi tên tui hoài hà! Vậy mà khi hết bệnh rồi là hai chị em lại tiếp tục cãi nhau như chó với mèo.
    Bây giờ thì tui đi học xa nhà rồi,thỉnh thoảng nhận được thư của nó ngồi đọc mà tui muốn khóc hoài.Như vậy mới biết đâu phải có em là khổ đâu!Chà,sắp đến SN tui rồi chắc là chuẩn bị nhận được quà của nó đây.ko biết lần này nó định "chơi" tui cái gì đây nữa?HY vọng là ko phải con vật tui ghét
    Em gái ơi thương em lắm!
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    gía mà mình có đứa em trai để trù dập như bà chị mình làm với mình nhỉ.......


    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài soài...có em chỉ tổ vướng chân vướng cẳng mệt cả người...

Chia sẻ trang này