1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Anh khó quá ! (GDGT cho em gái (trai) ở tuổi Teen)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi allbyheart, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Làm Anh khó quá ! (GDGT cho em gái (trai) ở tuổi Teen)

    Chào mấy Bác, Cô ..........!
    Hớt có cô em gái , năm nay tròn 19. chẳng biết em mình có yêu lần nào hay chưa ? Cô bé rất đỏng đảnh, rất tinh nghịch .
    Vì lo cho em ( tuổi nhạy cảm mà ) , nên Hớt muốn giáo dục em "giới tính ".
    Theo mấy bác thì điều này có nên hay không khi Anh trai dành cho em gái. Và nếu "nên" thì phải bắt đầu như thế nào ?
    Hớt có thể trao đổi với người lạ được , nhưng với em mình thì khó quá .
    Rất lo cho cô em, giá mà sau nì, cô em gặp chú nào đấy "lịch sự" như Hớt đây thì quá yên tâm rồi .. Còn không may mà gặp mấy "nhóc " ...thì tội cho em nó .
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác có vợ rùi phải không? nếu đúng vậy thì tận dụng đi nhé!!! kẻo phí, hehhe chị dâu em chồng, dễ nói hơn nhiều
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là rất cần thiết. Tính dục là phải giáo dục ngay từ ABC, để tự học thì e dễ bị lôi cuốn lắm
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ui , ngượng gì mà ngượng
    Bác cứ nói vào lúc ăn cơm ý , mà phải nói kiểu funny , nửa đùa nửa thật cơ , thì nó mới dễ vào và không ngại.
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Bác tốt nhất là nhờ bà xzã hoặcbồ nhí, bác là con trai, nói khó .....
    Chỉ cần bà xã bác nói ; Đáy, em xem, trông hiền lành ngoan ngoãn như anh Hớt nhà em mà còn.....làm chị ra nông nỗi này, em phải cẩn thận cực kỳ......
    Thế là đạt yêu cầu!
  6. thirstyvn

    thirstyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người anh trai tâm lí như bác thật là thích. Em nghĩ là chị dâu chưa chắc đã nói được chuyện này 1 cách hiệu quả với em gái bác (vì thường chị dâu em chồng ko có thân thiện lắm, trừ phi vợ bác và em gái bác đã tâm sự nhiều với nhau và em gái bác hoàn toàn tin tưởng vợ bác ), với lại bác là con trai, nhiều khi nói với tư cách hiểu biết và suy nghĩ của người khác phái thì tốt hơn.
    Em kể bác nghe trường hợp của em, em không có anh trai nhưng có 1 ông anh họ chơi rất hợp, hơn em 8 tuổi, trước khi em có người yêu ông ấy đã từng nói với em rất nhiều, cảnh báo thì đúng hơn rằng đừng bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào bọn con trai, rằng bây giờ hầu như chúng nó hay nói dối, bóng bẩy và chẳng thể biết trước tương lai thế nào, có thể nói hôm nay thế này nhưng 1 vài tháng lại suy nghĩ và nói khác rùi ,...(chắc ông ấy cũng thương em như bác thương em gái bác, vì ông anh họ em cũng đã từng cưa cẩm các em gái như thế, rồi những người bạn của ông ấy cũng đã từng như thế, tóm lại là ông ấy ko muốn em rơi vào vết xe đổ của các cô gái khác), nhưng tất cả lời khuyên của ông ấy chỉ dừng lại tại đó, chắc có lẽ ông ấy cũng ngại hoặc ko biết diễn tả cái hành động quan hệ thể xác gì đó lúc đó đối với em nó hơi thô tục và nói thực là em vẫn còn mơ mộng về tình yêu lắm, chẳng nghĩ được những suy nghĩ trần trụi như bi giờ đâu. (Mặc dù vấn đề giáo dục giới tính, học sử dụng BCS thì đã được học qua ở Phường rồi). Thế là đến khi yêu và trao nhau tất cả vì người yêu em đã xác định cưới em rồi, hay ít ra là anh ta đã nói thế, rồi bị phản bội, em hối hận thì quá muộn rồi. Những điều này anh họ em có nói đâu. Thế nên rút ra từ kinh nghiệm bản thân em, bác cũng nên nói chuyện thẳng thắn với em gái bác, có thể em ấy hơi ngượng chút ít, nhưng ít ra biết được những hối hận muộn màng, những hậu quả thực tế đã xảy ra với các cô gái khác bác đã từng biết thì em gái bác sẽ có suy nghĩ gì đó trong đầu, và có thể sẽ cảnh giác hơn, ko để cảm xúc mạnh hơn ý chí những lúc gần gũi người yêu. Dĩ nhiên là gặp được ai trách nhiệm như bác thì chẳng nói làm gì rồi (Phúc tổ 3 đời ấy chứ), nhưng đâu phải ai cũng may mắn, đến như em hồi xưa cứ tưởng tình yêu hoàn hảo lắm, cuối cùng vỡ mộng hoàn toàn, vì phát hiện những gì mình nghĩ là ko thể thì lại có thể xảy ra.. À mà bác cứ thử nghĩ xem nếu bác nhịn được thì nếu thực sự yêu rồi sau bác cũng vẫn cưới chị hai chớ? Anh giai nào tốt thì đâu cứ phải quan hệ trước mới cưới, phải ko bác? Bác cứ truyền dạy em gái bác những gì bác suy nghĩ, em ấy sẽ hiểu thôi!!!
  7. vitdotnat

    vitdotnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em mà có ông anh trai như anh Hớt thì có fải đỡ hẳn cái khoản lên mạng search rồi trưng cầu ý kiến mọi người ko!!
    Em nghĩ là anh Hớt rất nên GDGT cho cô em gái. Bằng 1 cách nào đó tiếp cận đc cô bé thì còn tuỳ tính cách của cô bé và tuỳ vào mức độ thân thiết giữa 2 anh em.
    Ví dụ như là 2 anh chị mua tặng em nó 1 quyển sách GDGT chính quy, rồi để bà chị dâu tỉ tê, rồi đến ông anh giai tỉ tê.... mưa dầm thấm lâu. Cái chính là ko đc lên mặt dạy đời nó. Bọn trẻ con teen sẽ phản ứng rất mạnh với kiểu lên lớp của các ông anh bà chị. Cứ tỉ tê, thản nhiên coi vấn đề GDGT là 1 chuyện fình fường.
    À nhân tiện đc anh Hớt tư vấn mấy vụ kít kiếc. em cũng bày mưu cho anh luôn. Hè hè, em ko có anh trai, nhg lại có thằng em trai 17 tuổi, đang lên lớp 12. Thằng cu này bị bà chị tỉa tót suốt từ hồi lớp 7 vỡ giọng, thế là cu cậu có chuyện gì cũng kể cho chị. (tất nhiên là em ko dãm chắc 100% nó kể hết cho em, nhg mà cũng fải đến 80%). Tỉ dụ như ...hihihih thằng này ngố ko chịu đc, hồi nó lớp 9 mới dậy thì, nó đi học về rồi tỉ tê với bà chị là hôm nay em đi vệ sinh với bọn con trai, của thằng này thế này, của thằng kia thế kia....sao lại thế hả chị???? Hic, mình thì ngượng gần chết mà vẫn fải giả vờ thản nhiên giải thích tại sao thế này tại sao thế kia, mặc dù mình cũng chỉ biết qua sách vở. Hỏi bố thì nó ko thích vì ông cụ nhà em hơi nghiêm khắc quá. Có nhiều chuyện muốn chia sẻ mà ko dám, sợ bố oánh cho tuốt xác.
    Lần vừa rồi thằng cu đi dã ngoại với lớp 2 ngày. Nó kể chuyện bọn con trai đang đá bóng dưới sân thì bọn con ******* lên fòng xem Y.V. Rồi mấy con bé đó cứ kiếm cớ lạng vạng vào fòng bọn con trai, đòi ngủ lại.......Thằng cu nhà em tuy ngố nhg mà cũng ko đến nỗi gà tồ quá. Nó bảo: mấy đứa đó gọi nhg mà em cũng chẳng lên, mấy thằng bạn em cứ ở lì dưới sân đá bóng, đến tối bọn em ra sân đi chơi lang thang đến lúc mấy đứa kia fát chán fải bỏ về fòng , thì bọn em mới về.
    Mấy cái chuyện fim XXX hay là chuyện bậy, em ko cấm nó xem vì biết thừa là cấm cũng chả đc. Em chỉ bảo nó: xem hay ko là ở mình, nhg mà đừng để cho những thứ bẩn thỉu nhiễm vào đầu , đến lúc mụ mị đầu óc đi , suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ đó thôi.
    Thế mà cu cậu cũng có vẻ nghe nghe, thỉnh thoảng lại lôi chuyện giới tính ra hỏi bà chị vịt dốt nát. May mà bà chị này cũng quen rồi, với lại có đọc sách nên trả lời cũng ko đến nỗi nào. hehe Yêu đương tương tư em nào trong lớp hay lớp khác cũng ngồi tỉ tê với chị. Thỉnh thoảng lại tuyên bố : chị ơi , em thích con bé đó quá, nhg mà nó chê em trẻ con.
    Hihihi mà thằng cu này lớp 12 đến nơi rùi mà chưa có hair ở chân và dưới cánh tay. Cu câu có vẻ hơi sốt ruột, nhg rồi tuyên bố: lớp em khối thằng cũng chưa có
    Đấy, thế thôi. Quan trọng là thỉnh thoảng tỉ tê với em gái, đưa nó đi ăn kem rồi hỏi han.... Thằng cu nhà em mà cứ dỗ bằng ttrà trân châu Đài Loan là có gì khai tông tốc ra hết
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bạn Hớt có thể nói nhiều thứ chung quanh vấn đề này. Một số nguyên tắc chính:
    1. Bạn phải chứng tỏ bạn available và sẵn sàng nghe, sẵn sàng trả lời, khuyến khích đặt câu hỏi.
    2. Bạn có thể download và chọn một số topic trong box GDGT cho em của mình xem.
    3. Bạn có thể bắt đầu bằng khái niệm ABC: Abstinence- Be faithful- Condom.
    4. GDGT còn có nghĩa rộng là giáo dục về cơ thể học, cấu trúc nam-nữ, cảm giác tự tin ...
    5. Bạn có thể download file sau:
    http://www.siecus.org/pubs/guidelines/guidelines.pdf
    Trong đó có hướng dẫn từ thấp đến cao, từ dơn giản đến phức tạp (nếu bạn dịch giúp cho mọi người luôn thì tốt quá ).
    Thân ái
    PS: Tôi sẽ cố gắng kiếm thời gian viết sâu hơn về chủ đề này. Vấn đề bạn đặt ra rất hay và rất thiết thực.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Giá mà YD gặp anh ndungtuan mấy năm về trước thì bây giờ đâu đến nỗi
    He he,
    Hồi xưa em còn bé, có một mình thôi. Ba mẹ chẳng có, chỉ tự mày mò học. Cũng may mà ''tốt nghiệp'' được hạng ưu trường SE , do mấy "thầy" chấm đó mà
    Em nghĩ, anh Hớt có thể gián tiếp dạy cho em gái như mấy chị trên đã nói, hoặc là trao đổi với em ấy về quan điểm sống, về những thứ chung quanh chuyện xxx. Bởi vì, một khi vững vàng, và đã trưởng thành về mặt tư tưởng, thì mấy cái chuyện ABC như anh ndungtuan nói chỉ là thêm một kiến thức nữa thôi.
    Một số quyển sách ở ngoài nhà sách cũng có viết rất là ý nhị. Quan trọng là khi giáo dục em, anh vẫn cứ dùng cái cách anh vẫn thường dùng (thí dụ, cái lối đùa nghịch anh hay dùng, thì tiếp tục dùng, chứ nếu bình thường nghiêm nghị, đến khi nói chuyện ấy thì bông đùa là rất phản cảm), và từ từ thăm dò em nó. Nếu em nó cảm thấy không thoải mái thì có thể lảng sang chuyện khác và tìm cách tiếp cận khác.
    Thời nay thông tin không thiếu, mong anh chọn được đúng kênh thông tin và truyền đạt đủ và đúng thông điệp cho người nhận thông điệp
  10. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cách đơn giản nhất là lôi em nó vào box giới tính nhà ta,nghiên cứu 1 cái là sáng như trăng rằm ngay ý mà!!

Chia sẻ trang này