1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vutheanh, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làm anh

    Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa
    Với em bé gái, phải người lớn cơ...

    Tôi là anh của 2 cô em gái, sinh đôi. Một tốt nghiệp phổ thông, ở nhà vài năm rồi lấy chồng. Một học trường Văn hoá, khoa du lịch, định học xong rồi... ở nhà.
    Còn tôi, học xong đại học. Làm chính nghề mình học không xong, thì xoay xở, tự học rồi bây giờ cũng làm việc ổn định trong một cơ quan nhà nước với mức lương tương đối, quản lý công việc gần chục người.
    Tôi rất lo cho lũ em gái tôi, chúng nó 21 tuổi rồi mà vẫn còn như trẻ con, làm mẹ người ta rồi mà vẫn tồ tẹt ngơ ngơ.

    Một hôm, tôi bèn họp chúng nó lại rồi hỏi:
    Thế cái P. mày dự định làm gì khi ra trường ? (anh em tôi xưng anh với mày từ bé đến lớn)
    cái P. trả lời: em định đi học trang điểm, anh cho em tiền đi học
    - Thế học phí bao nhiêu? với cả mày có quyết tâm học thành nghề không? mà học trong bao nhiêu lâu?
    - Học phí là 6 triệu, học trong 3 tháng, học giỏi thì họ cho ở lại làm phụ việc
    - Hmm, thế thì việc mày có việc hay không trong tương lai mù mờ quá, với cả khả năng của mày thì cũng chưa rõ...

    Quay sang cái M. tôi cũng hỏi như vậy, nó trả lời:
    Đợi con em nó cứng cáp hơn một chút, em xin đi bán hàng mỹ phẩm

    Tôi không nói gì...

    Làm anh khó thiệt, khả năng em mình nó thế, trong khi người ta thì học nọ học kia, tốt nghiệp bằng cấp đầy mình, kiếm còn không ra việc.
    Tôi thương chúng nó lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao? Cho chúng nó tiền để đi học nghề? là cái nó thích nhưng chẳng biết mục tiêu đến đâu, hay học ba tháng rồi lại vứt đó?

    Tôi từng tự học máy tính từ năm 90, thức đêm thức hôm để được sờ vào máy tính, chịu nhục để học nghề khi tôi bằng tuổi chúng. Giờ thấy chúng nó cũng vào chạc tuổi tôi ngày ấy mà ngô nghê, rồi thiệt thòi về sau rõ ràng. Mà sao chúng nó vẫn ham chơi thế? chúng nó có biết rằng cuộc đời nghiệt ngã lắm không? những đêm thức khuya làm việc, những buổi nhịn ăn trưa làm để kịp hàng trả khách ngày xưa, giờ đây làm tôi bị đau dạ dày làm mắt tôi cận thị chúng nó có biết không?

    Ước muốn của tôi là cho chúng nó đi học thành nghề cắm hoa, bó hoa rồi giúp tiền cho chúng nó mở một cửa hàng nho nhỏ xinh xinh, có đồng ra đồng vào... cái dự tính này có tính khả thi vì tôi cũng dành dụm được khoản tiền, với cả công việc này nhẹ nhàng phù hợp với chúng nó.

    Các em ơi, chúng mày có biết rằng đi làm cho người ta mà lại còn là lao động phổ thông thì khổ lắm không?

    Thế nhưng chúng nó, một đứa thì cứ thích học trang điểm 6 triệu 3 tháng, "anh cho em thì cho" còn một đứa thì cứ đòi đi bán mỹ phẩm...

    Tôi phân vân quá, nên hướng cho chúng nó theo định hướng của tôi, hay cho chúng nó tự làm theo ý thích mà mục tiêu của chúng tính khả thi và hiệu quả rất ít?

    Thế Anh
  2. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nỗi khổ của bác. Tôi có mỗi một thằng em mà dạy mãi nó không nghe. Về chuyện của bác thì tôi nghĩ là mình là anh, kể ra cũng chỉ muốn chiều em thôi, nhưng mà cứ để em mình làm nhưng điều mình biết là sai thì không được. Tất nhiên mình nói thật thì em mình mất lòng, nhưng cũng phải chịu thôi, cũng giống như cha mẹ, mấy aihiểu được lòng mình.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
  3. nguoi_xala

    nguoi_xala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi làm anh thích chứ sao , như tôi đây nè muốn làm chị người ta ma đâu co được đâu, hihihiih
    AntiBeck

Chia sẻ trang này