1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bà mai mối thì nói chuyện gì ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DAICA_SOMA, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAICA_SOMA

    DAICA_SOMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    làm bà mai mối thì nói chuyện gì ạh

    em định giới thiệu anh hàng xóm cho 1 bạn nữ cùng lớp
    em đã nói chuyện với cả 2 người và cả 2 người cùng okie
    em định tối mai sẽ rủ 2 người đó đi cafe gọi là ra mắt
    mà em hok bít nên nọi chuyện gì nữa
    các bác trên này tư vấn giúp em mí
    đầu tiên là giới thiệu cả 2 bên xong rùi nói gì nữa ạh

  2. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    "Trên đời có bốn cái ngu
    Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu"
    Bạn chủ topic liệu có ý đồ j với a hàng xóm ko thế?
    Cẩn thận bắn ko nên thì đền đạn đấy
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh bảo như này này
    em giới thiệu xong.....cầm cốc nước...........uống 1 hơi hết sạch
    xong phán 1 câu
    -đấy,xong rồi nhá,bây h anh chị yêu nhau đi
    rồi té cho 2 người tự làm việc
    đơn giản thế mà cũng phải hỏi
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi khí không phải : "gác cu " là làm gì ấy ạ
    Uh tốt nhất là sau màn giới thiệu thì bác cũng tình kế chuồn . Dưng mà chuồn thế nào để hai anh chị ấy đỡ ngại sau đó .Tốt nhất bác cài báo thức di động rồi khi đổ chuông bác cáo về bảo là có hẹn đột ngột .
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    cu ở đây là chim cu ấy. Hồi nhỏ mình cũng tưởng nó theo kiểu kia thấy kì kì, sau này có một anh giải thích cho hiểu.
  6. soleilnoir

    soleilnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ nhà ta tăng gia sản xuất bằng đi bắt chim! Đặt biệt là chim Cu (gáy) phải sắm chim mồi, rồi ngồi rinh quẳng lưới (nguỵ trang du kích đới bác)! ngồi thế thì bác biết thế nào rồi còn gì, cứ phải gọi là im phăng phắc,
    Làm mai như mà chuồn luôn là không ổn, phải ngồi lại làm chất xúc tác, lúc cho ty mắm, lúc cho tý đường, đôi khi còn phải cho hạt tiêu vào nữa! chứ không nhạt lắm! còn sau lần đó thì để hai bên tự giải quyết, thích thì rủ nhau đi càé cà pháo, con không thì thui
  7. DAICA_SOMA

    DAICA_SOMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    em trong sáng hok có ý gì với anh hàng xóm cả
    chứ em mà có thì anh này chết với em
  8. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải nói gì đặc biệt, bạn đã nói cho cả 2 biết rồi thì tự họ cũng biết ý với nhau. 3 người đi cafe cứ nói chuyện bình thường thôi, gợi chuyện cho 2 người kia tìm hiểu về nhau tí. Nếu thấy họ có vẻ hợp hợp thì giữa chừng bạn xin phép đi gặp bạn William Cường tí cho họ có thời gian xin số điện thoại của nhau. Nếu có cảm tình với nhau thì tự họ sẽ liên lạc, thỉnh thoảng bạn tác động tí. Tớ làm mối mãi rồi ý mà, hì hì.
  9. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình thích đi làm mai, mà cũng có cái duyên mai mối nên giúp được khoảng 3,4 cặp. Giờ thì ko cặp nào còn, mà mỗi lần cãi nhau là lôi bà mai này ra. Thế là phải tốn thời gian giải quyết. Một tháng 1 lần, 1 năm 3 tháng, 1 lần ngồi nói cả tiếng, nói xong phải xuống rót 2 ly nước cho đỡ khan giọng.
    Nói chung sau này thấy cũng chẳng hay ho gì. Giúp họ biết nhau là được rồi, đánh bài chuồn, để họ tính sao thì tính. Anh hàng xóm của bạn này nếu là người có bản lĩnh thì sẽ biết cách hẹn hò và mời đi uống nước, bạn chẳng cần phải đi theo chi cho mệt người, cứ nằm ở nhà mở nhạc phè phỡn, tối rủ bạn đi xem phim.
  10. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, ngồi ti toe 1 vài câu gthiệu mào đầu cho 2 bên đỡ ngại 1 xí, uống xong té là vừa. Đỡ snghĩ!

Chia sẻ trang này