1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạm bàn chuyện phân biệt con người qua mạng !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Han_Sitinh, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lạm bàn chuyện phân biệt con người qua mạng !!!

    Khoa học chỉ nên là một phương pháp để giải thích chân lí. Còn những điều chưa thể dùng khoa học để giải thích, đâu chắc đã không phải là chân lí

    Những điều tôi chuẩn bị nói ra đây , chính là điều mà khoa học chưa chứng minh , nhưng tôi vẫn luôn muốn gọi đó là chân lí .

    ?oGặp gỡ qua mạng ?rất ? rất? rất? lãng mạn?.??? ?

    Tuy nhiên , tôi nghĩ tôi cũng không phải là một người lãng mạn ...

    Thực ra tình cờ quen nhau qua mạng, thực sự là rất lãng mạn. Bởi vì thông thường lãng mạn mang chút vẻ không thật, mà mạng thì không thật. Từ góc độ này, việc gặp nhau qua mạng đã hội được một trong các điều kiện của lãng mạn
    Nhưng những thứ hư cấu thuộc về nhân tố con người chứ đâu phải là mạng ???
    Có điều , nói là nói vậy, nhưng bởi vì mạng có thể che đậy một cách rất an toàn, cho nên thường sẽ hình thành 3 loại người :

    - Loại thứ nhất, sẽ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình. Thông thường, mọi người đều có nhiều loại tính cách. Trong cuộc sống hằng ngày, tính cách chủ yếu của họ được thể hiện ra ngoài. Các tính cách thứ cấp có thể bị ức chế, che đậy, hoặc có thể tự bản thân không ý thức được sự tồn tại của nó. Thế nhưng trên mạng, đối tượng đại diện cho bản thân không còn là con người bằng xương bằng thịt, mà là mấy cái Nickname mà thôi. Những giao tiếp, tiến thoái, ứng xử cần thiết đều được gạt sang một bên. Thế nên gà mọc răng nanh, hoặc cố ý, hoặc vô thức họ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình

    - Loại thứ 2, khi lên mạng, họ ?obiến? thành loại người mà họ mơ ước. Nhân cách là muôn màu muôn vẻ, nhất định có một số hình tượng nào được anh ta tôn thờ hoặc theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, những tính cách đấy không nhất định thuộc sở hữu của anh ta. Thế nên anh ta mong muốn trở thành loại người vốn mang tính cách ấy. Và mạng đã mang đến cơ hội này cho anh ta. Lấy ví dụ, người thường ngày lặng lẽ ít nói, trên mạng có thể rất hỏm hỉnh, nói năng rôm rả, còn người hay xấu hổ, yên tĩnh lại có thể trở thành hoạt bát mạnh dạn

    Nói ra thật xấu hổ , tôi nghĩ trước đây khi mới làm quen với mạng , tôi cũng thuộc loại người này !!!

    - Loại người thứ 3 khi lên mạng, biến thành loại người mà họ ?okhông thể? trở thành. Thượng Đế là nhà đạo diễn, đã chỉ định vai diễn của anh ta trong cuộc đời này, bất kể anh ta có thích hay không. Còn trên mạng thì không có Thượng Đế, nên các vai đều do anh ta tự đạo tự diễn. Vậy nên, rất có thể, anh ta sẽ đóng cái vai mà trong cuộc sống không bao giờ anh có thể làm được
    Lấy ví dụ : Tôi là con trai , nhưng trên mạng tôi lại tự tạo cho mình trở tahnhf một cô gái
    Hoặc giả tôi rất xấu xí , bất tài , nhưng tôi lại tự cho mình là đạp trai và tài năng khoáng tuyệt thiên hạ ...

    Tôi nghĩ trên mạng , loại người thứ 3 này tuyệt đối không ít hơn 2 loại người trên , bởi chính tôi đã từng gặp rất nhiều loại người này .
    Hơn nữa , trong một vài trường hợp cao hứng , tôi cũng đa từng là loại thứ 3 này .
    Tất nhiên , bản chất của tôi không phải như vậy , nhưng nó đơn giản trong lúc nào đó , như những khoảng thời gian chán chường , nó cũng là một cảm xúc khá mới mẻ .
    Mặc dù loại thwú 3 này , đối với tôi , một cách không cực đoan thì là một loại người phi thường muốn tiến tới một hoàn cảnh phi thường , mà tôi rất không muốn hiểu .
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    **** xin bác, xào gì mà phô pỏ papa đi ấy
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có khoảng cách lớn giữa mạng và thực.
    Ví dụ tớ:
    Trên mạng, nhiều người nghĩ tớ gian ác, gian xảo, hung hăng, gầm gừ, hậm hực, lếu láo , gian dối , phét lạc ...
    Nhưng thực tế, ngoài đời, tớ là người rất hiền lành,dễ chịu, và rất vui lòng giúp đỡ mọi người.
    ( Ôi ,mình thật là tuyệt vời )
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 26/04/2006
  4. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nói khí không phải chứ....bác thuộc loại 3 thật...
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có thể. Nhưng loại 3 thường được hiểu 1 chiều là cóc đội lốt hoàng tử, còn tớ thì có lẽ là ngược lại
  6. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Hẳn là tiêm nhiễm quá liều tiểu thuyết của Quỳnh Dao!
    Có thể xếp vào lọi thứ 3 , tuy nhiên , đối với tôi , loại thứ 3 cũng chưa phải là tồi tệ nhất !!!
  7. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Hoàng tử cóc đội lốt con người ^^
    Nói chung , chiều thứ 2 tôi dành riêng cho cậu
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    cái này cũng khó nói lắm, nhiều khi dễ bị những lời nói làm mơ hồ làm ta ngộ nhận. Nhưng wen trên mạng cũng có nhiều loại, wen qua rumchat, wen qua các web, các 4rum, tuỳ vào mấy cái này còn có thể đoán ra người mình đang nói chuyện cùng, nhiều khi những người bạn trên mạng lại thực sự mang đến cho mình niềm vui đấy
  9. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    cái này trích từ 1 tiểu thuyết Trung quốc,tên là " Lần đầu thân mật ".Đây là 1 đoạn trong truyện.Truyện này rất hay.
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nói chuyện trên mạng cũng rất thú vị. Không hẳn bạn bè bên ngoài có thể chia sẻ được hết mọi thứ. Có lẽ bạn lập topic nói đúng khi bảo mạng có thể " giả" và sometime có thể " thật" hơn cả thật. Như tớ đôi khi có thể mở lòng mình với một người bạn quen trên mạng mà tớ biết những điều đó tớ sẽ " ko bao giờ" nói với những người bạn bên ngoài của tớ. Đó ko phải là nói dối mà có khi lại là phần" thật" nhất của con người mình vậy.
    Mà kể cả nói trên mạng cũng có phải với ai cũng nói được đâu. Cũng phải phù hợp một số điểm nhất định chứ nhỉ. Hi...sometime...còn có thể thích ai đó trên mạng nữa...vu vơ...nhưng cũng ko kém phần ngọt ngào đúng ko ?
    À...còn nữa...đọc mấy bài của thầy tdna, hâm mộ thầy nhắm ( cái này cũng là do mạng đấy ) , thế thầy có tin ko?

Chia sẻ trang này