1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạm bàn chuyện phân biệt con người qua mạng !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Han_Sitinh, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cám ơn. Thầy rất tin người, và thầy cũng tin lời em . Ngoài đời thì thầy không tin lắm nhưng trên mạng ai bảo gì cũng nghe ( nhất là mấy lời khen, thầy nhận tuốt luốt chân tình ).
    Offline thì khi nói chuyện với thầy, con gái (VN) thường rất sợ, vì đại khái là thầy toát ra 1 vẻ gian manh, ý chừng muốn mần thịt con gái người ta, chẳng ai có thể đặt lòng tin của họ nơi thầy. Nhưng mà nói chuyện với các cụ ba mẹ của các em gái ấy á, ánh mắt các cụ ánh lên vô số niềm tin yêu hy vọng vào việc gửi gắm tấm thân ngọc ngà của con gái yêu họ cho thầy.
    Nói chung mình là người ít kiên nhẫn và thực dụng giường chiếu, nên nói chuyện trên mạng chán ( vì dẫu nói hay thì cũng chả được khỉ gì )
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu thầy "gian manh" đụng phải em " manh gian" hơn thì thầy có sợ ko? Lúc ấy ko khéo lại bộc lộ bản chất " hiền lành , ngoan đạo" mà thầy che giấu bấy lâu nay ấy thầy nhỉ
  3. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chẹp có người tự nhận mình là hoàng tử cóc
  4. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Rất rõ là nói chuyện trên mạng thú vị hơn nói chuyện ofline , cái này nhiều người nhận định lắm , nhưng đối với riêng tôi thì nói chuyện Ofline lại có cảm giác ngọt ngào hơn .
    Mặc dù nói chuyện qua mạng , ta có thể dễ dàng biểu đạt một số ý tưởng và con người ta hơn , nhưng cảm giác ngọt ngào mà mạng đem lại cho ta rốt lại cũng chẳng qua là tình cảm nảy sinh từ cái ảo .
    Mà cái ảo mang ra đời thực thì thật là đáng sợ , bởi vì con người ta thường có cái ảo mộng tốt đẹp và hoàn hảo hơn rất nhiều , vượt xa so với thực tế có thể .
    Cuối cùng , nếu tình cảm ảo mà chúng ta nếm được trên mạng , khi mang ra đến ngoài đời thực , cũng ví như tảng băng vậy , tan chảy dưới ảnh mặt trời . Nếu băng non thì nhanh chong trở lại thành nước , rồng là rồng , và tôm thì vẫn là tôm , không thể trở thành rồng được . Còn nếu tảng băng này già , thì nhất định cũng ko còn nguyên vẹn , méo mó hình dạng , và chưa chắc đã ngọt ngào như ta biết , có khi lại còn đủ cả đắng cay TT_TT ...
  5. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lấy ví dụ nhé , ^^ Không đâu xa , nói về việc Mùa Đông HN mến mộ Thầy TDNA chẳng hạn , cũng như thầy TDNA tự nhận , con người thầy cách cư xử trên mạng khác , ngoài đời khác , vậy nếu Thầy Trò gặp nhau , chắc cái vị ngọt mến mộ của Trò Mùa ĐÔNG HN có còn ???
    Hay lại sợ thầy ( or thầy sợ trò vì trò giỏi hơn thầy ^^ Trường Giang Hậu Lãng Thôi Tiên lãng mờ ) roài chả thấy ngọt ngào đâu mà thấy toàn vị chua ^^
  6. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi , nghe nói màu đông thì không có hoa sen mà , sao MÙA ĐÔNG HN có cái bình bông to oành vậy ???
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi...đúng là mùa đông thì ko có hoa sen. Nhưng muadong_hn lại được sinh đúng mùa sen nên thôi...cũng có thể coi là " trong ảo có thực" vậy
    À...còn thầy tdna thì hâm mộ từ cái hồi dạo chơi qua quán bói của thầy cơ. Nhưng sao dạo này thầy lại " ăn chay niệm phật " zậy
  8. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói hay.
    Nói offline thì ... kết wả lun, thịt được là thịt, chứ nói online, mơ mơ mộng mộng ảo ảo tưởng tưởng mệt hết cả người.

  9. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ko có loại ngừoi sống thật với bản thân như ngoài đời à
    em thuốc loại đó đây
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói vậy thôi chứ mình cũng ko tin lắm tình yêu trên mạng. Tình cờ quen nhau, thấy thú vị, cả tuần liền có khi ngày nào cũng nói đến mấy tiếng, rồi....mọi chuyện lại quay trở về vị trí cũ, như chưa từng có gì xảy ra. Một câu nói phật ý, một hành động vô tình...đều có thể đưa all---> zero. Cuộc sống thật đâu đơn giản như vậy?
    Hic...nói thì nói vậy nhưng với dân đi học xa thì mạng cũng vẫn cứ là cứu cánh khi thấy tủi thân hay thiếu thốn tình cảm. Xung quanh bạn bè cũng có đấy nhưng dường như đi xa, ai cũng trở nên gấp gáp và dễ dãi hơn...không phải là tất cả nhưng rõ ràng cũng chẳng ít. Thôi thì cứ " bế quan toả cảng" cho nó an toàn, buồn thì lên mạng chát chít với bạn, vậy cũng đủ....dù chẳng biết là đủ cái gì...
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần cái cần chẳng có
    Nên suốt đời tôi lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ..
    ...mà lại đang vu vơ thật...

Chia sẻ trang này