1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lạm bàn về dâm nữ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phond, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Tuần sau off cái đê
  2. ngheden

    ngheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của mỗ sau 15 năm luyện chưởng vẫn là my idol Chiêu Hồn Điệp Tần Mỵ Nương với quả đào mồ, tiện thể mỗ đồ cái topic này lên cho anh em thưởng lãm ^^
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    140
    Tần Mỵ nương có phải cô nương trong Tàn chi lệnh đó chăng?
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đang định nói ả dâm nữ trong Lệnh xé xác thì mọi ng nói hết rồi, hehe, mà Lã Phi Khanh ngoài bộ này còn bộ nào hót nữa không nhỉ?
  5. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    mỗi dâm nữ một kiểu dâm khác nhau, nhưng cú dăm nữ là e thích roài.....
  6. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1
    Luyện Hà Thường trong Bạch Phát Ma Nữ! Trong Sơn Động lúc trời nổi Giông Bão, đã dám cởi trần nằm 1 mình để câu Phi Công!
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Nghê Thường hay thế mà sao bác chế đi thế ?
  8. cannabisx1

    cannabisx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâm Tiên Nhi, đệ nhất dâm nữ, nhưng 2 kẻ mạnh nhất thiên hạ lại ko thèm đoái hoài đến cô.
  9. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    mình thì ko nói về đích danh một dâm nữ nào cả nhưng theo mình nhận xét thì có vài ý muốn trao đổi với mọi người như sau:
    1. Dâm nữ là một hình tượng khó viết, khó xây dựng, nếu viết ko khéo thì sẽ thành một con gái điếm tầm thường mà thằng đàn ông nào lên cũng được, và nó sẽ chẳng bao giờ tạo ra bất cứ 1 cái j, viết khéo thì sẽ tạo ra một hình tượng đẹp, hay và có khi còn dành được nhiều thiện cảm hơn là nữ chính.
    2. 1 hình tượng dâm nữ thành công hầu như bao giờ cũng gắn với một bi kịch động lòng người, người đọc hời hợt khó có thể cảm nhận hết những j tác giá muốn đề cập đến qua nhân vật đó và thường bỏ qua hoặc ít để ý đến.
    3. Dâm nữ về tính cách, suy nghĩ, hình thể, võ công hoặc tư chất thường cao hơn nhiều so với nữ nhân vật chính, chỉ có điều họ được tác giả gắn cho một con đường đời éo le, cực chẳng đã mới phải thế
    4. Dâm nữ thường là nhân vật có tính cách kiên cường, nhưng nội tâm mong manh, nhân vật dâm nữ thường giống với đời thực hơn nhiều so với các nữ chính, đặc biệt là trong truyện kiếm hiệp
    5. Nói chung Dâm nữ luôn là một viên pha lê rực rỡ bị ném dưới bùn nhơ, chỉ có những ai ko sợ bẩn, ko sợ khổ sợ khó thì mới được chứng kiến sự tinh khiết của viên pha lê đó, còn đa số đều la đạo đức giả, quân tử tàu nên chỉ kiếm các em gái ngây thơ, trong sáng đến nỗi chỉ có thể có ở trong truyện
  10. misadalat

    misadalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    hic,bàn tán xôn xao nhỉ,thực tế vẫn hơn.

Chia sẻ trang này