1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạm bàn về Milan hiện tại!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi vinhphan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lạm bàn về Milan hiện tại!

    Chúng ta đã nói nhiều về nguy cơ của một sự tụt dốc ở Milan và đến nay điều đó đã trở thành hiện thực. Một Milan như một cô gái mong manh và quyến rũ đã trở thành một bà già yếu đuối nhưng rất tiếc lại không phải là một bà đầm già và cũng chẳng quyến rũ được ai. Vẫn từng ấy con người và cũng chẳng ai bị chấn thương, tại sao là tụt dốc một cách tệ hại như vậy. Nếu đổ cho hai từ "bản lĩnh" thì e rằng chung chung quá, vậy thì vấn đề nằm ở đâu , theo tôi có ba vấn đề cơ bản mà Milan đang gặp phải. Thứ nhất , chiến thuật của chúng ta quá mơ hồ, thứ hai,cách sử dụng người không hợp lý và cuối cùng, chúng ta đang có một đội ngũ dự bị không tương xứng. thứ nhất ai cũng thấy rõ rằng Milan của chúng ta chơi tấn công thậm chí là đẹp mắt nhưng điều đó hướng tới cái gì! không ai giải thích được và nhưng trận thắng vang dội mà chúng ta giành được trước Real , Bayern hay Dormund, Inter.. đến từ đâu! chính là công của hàng phòng ngự, có thể nói không ngoa rằng như thế và điều mà tôi không hiểu là tại sao cứ sau mỗi trận đấu đó người ta cứ ra sức tán dương sức mạnh huỷ diệt của hàng công Milan, không ai nói rằng chúng ta đang bốc đồng và tại sao khi gặp các đội bóng được cho là yếu hơn chúng ta lại vất vả đến thế. và ai cho chúng ta cái quyền ra sân chỉ với mỗi Gatusso là làm nhiệm vị phòng ngự?còn các tiền vệ khác chỉ thực hiện nó theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" Rui, Ri không biết phòng ngự, Claren thì liên tục sai lầm trong phòng ngự do lười di chuyển và di chuyển không hợp lý, Pirlo thì cũng chỉ là hạng tập toẹ ở vị trí mới mặc dù ai cũng phải thừa nhận sự toàn diện của anh ấy .Milan đang tấn công theo kiểu làm đến đâu nghĩ đến đấy đúng kiểu "cứ đi rồi sẽ thành đường" của cựu chủ tịch LĐBĐVN TS Mai văn Muôn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chỉ biết chê bai chiến thuật của Ancel mà thực sự tôi vẫn chưa hiểu Ancel đang định làm gì với hàng công Milan. tấn công cánh ư? hay tấn công trung lộ? hay là "phối hợp" cả hai., tôi thấy chả có cái nào đúng.với hàng tiền vệ đầy "ngẫu hứng" như của chúng ta, việc tấn công trung tâm xem ra là giải pháp khả thi nhưng tôi lại thấy chỉ thỉnh thoảng tiền vệ chúng ta mới ngẫu hứng, tiêu biểu là Claren và Rui.Serginho thì phập phù mà tấn công cánh chỉ có mỗi anh ta là xuất sắc. Trên thực tế khi gặp các đối thủ chỉ chăm chăm phòng ngự như Brescia hay mới đây là Chievo Milan đã tỏ ra bất lực và đành phải áp dụng kiểu tấn công "lên gân" đến đâu thì đến, điều đó cho thấy chúng ta thiếu các miếng chiến thuật để đánh bại lối chơi chầy bửa của đối phương.Hãy nhìn sang Juve hay Inter họ có thể bị cầm hoà cho tới gần hết giờ nhưng cuối cùng họ vần giành trọn ba điểm.lúc đấu tôi tưởng là họ "xuân" nhưng thực ra không phải như vậy , họ trung thành với lối chơi của họ và đã thành công. họ có thể chơi chán như ngủ gật nhưng ai cũng nghĩ rằng họ sẽ thắng còn chúng ta thì sao? tấn công dồn dập như lao vào bức tường để rồi cuống cuồng về phòng ngự khi bị phản công! và mỗi trận đấu giành thắng lợi như vậy thì cứ như thể là chúng ta vừa làm được điều gì đó vĩ đại vậy. Đúng là những trận đấu như vậy luôn mang lại cảm xúc cho khán giả nhưng chúng ta còn cả mùa giải và hãy giành cảm xúc đó cho trận đấu ở vòng thứ 34! những trận đấu kiểu như Brescia, Chievo hay Atalanta chỉ khiến cho họ cười vào mũi chúng ta mà thôi. Chúng ta cần phải làm được những điều bình thường trước khi làm một điều gì đó vĩ đại
    Với vấn đề thứ hai, tôi cho rằng nó bắt nguồn cho rạn nứt trong lối chơi của Milan và tiêu biểu là hai sự trở lại của Sheva và Redondo! Milan đang thành công ở vòng 1 cúp C1 và Sheva trở lại, Milan bắt đầu chững lại và bế tắc. đến khi Sheva bắt đầu hiểu được vị trí mới của mình thì đến lượt Redondo, anh ta được xem như là thầy của Pirlo. Tôi thì không cho là vậy , một cầu thủ chỉ được đánh giá dựa trên những gì anh ta thể hiện trên sân chứ không phải là những hào quang mà người ta giành cho anh, tiền vệ phòng ngự đã yếu lại cho một ông già vào vị trí mà chỉ những cầu thủ như Viera hay Gatuso mới thích hợp. Ambrosini là một cầu thủ rất triển vọng cho vị trí đó thì lại ít được sử dụng, không ai nhớ rằng anh ta là người đã bắt chết Zidane, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi cầu thủ khác đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. hàng tiền vệ của chúng ta có lẽ chỉ có Claren là ít bị thay ra nhất còn lại thì áp dụng kiểu thay người luân phiên, Rui thì phập phù và quá phụ thuộc vào trạng thái tinh thần khi thi đấu,Ri thì ma cô, chỉ chăm chăm giữ chân, đã thế cả hai đều thi đấu rất thấp làm cho Milan không tạo được áp lực khi tấn công. các vị trí dự bị thì quá yếu, có thể nói là như vậy. những anh chàng như Dala Bona hay Brocchi.. nên bán đi bởi chẳng để làm gì cả, cái gì cũng biết làm nhưng chẳng chuyên cái gì cả chứ chưa nói đến chuyện giỏi. Bực mình nhất là hai hậu vệ cánh. rõ ràng là không có ai để thay thế khi hai anh chàng này đột nhiên dở hơi. hùng hục! đó là từ dùng để chỉ hai anh chàng Simic và Khaka chẳng có mẹo mực gì, cứ chạy lên rồi tạt một cách vô vọng, Khaka còn đỡ, Simic còn tệ hơn có nghĩa là chẳng biết tạt. Milan cần phải cải thiện ở hai vị trí này trong mùa giải sắp tới. các cầu thủ dự bị còn lại của Milan đều thuộc hạng xoàng điều đó giải thích cho sự thiếu đột biến cho lối chơi của Milan khi cần. Theo tôi Milan có thể cứu vãn cho mùa giải này bằng cách chơi chặt chẽ hơn, khai thác triệt để hai cánh không phải bằng các hậu vệ mà chính là Serginho và Sheva, tôi cho rằng Sheva không còn là tiền đạo giỏi nữa bởi anh ta dứt điểm rất tồi và giải pháp tốt nhất là cho anh ta ra cánh phải, đẩy Ri lên cao hơn và sử dụng Ambrosini nhiều hơn trên sân khách. Claren chứ không phải Rui sẽ đóng vai trò "tạo ngẫu hứng" Pirlo cũng cần được thi đấu chứ không phải ông già Redondo.Milan không thắng được Reggina vào đêm nay có nghĩa là mọi giấc mơ sẽ chấm dứt với chúng ta.
    có vậy thôi!
  2. 431101.1.000005

    431101.1.000005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn về tình hình AC Milan lúc này. Nhưng ta yêu mến Milan vì điều gì ấy nhỉ ? Milan vẫn đang bước trên đôi chân của mình kia mà. Một cuộc tình cho dù lãng mạn nhất cũng có những trục trặc ngoài dự kiến và Milan của chúng ta thì đang gặp tai nạn, nhưng mà ngoài ý muốn mà. Hãy nhìn lại một chút nhé, trận hòa Atalanta là khởi đầu cho tất cả, kéo theo một chuỗi không may. Không lẽ cứ mỗi lần như thế ta lại bới móc nhưng nguyên nhân mà bản thân chúng ta cũng không chắc là đúng. Mình yêu Milan và mình tin Milan sẽ không làm chúng ta phải hổ thẹn vì tất cả chúng ta là những người lãng mạn mà, chúng ta cũng chấp nhận sự đỏng đảnh không cố ý của Milan đúng không ? Sự phàn nàn các cầu thủ lúc này mình e rằng không công bằng đâu. Chúng ta hãy biết chờ đợi, hy vọng tương lai sẽ sáng lạn trở lại. Mình tin như thế.
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thiếu mất Pippo rùi, hic, tình hình milan hiện nay, tất nhiên là có lỗi do phong độ của một số cầu thủ trụ cột nhưng tôi cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này không ai khác mà chính là ông HLV Ancelotti của chúng ta.
    Thực tế là ông này chưa bao h chứng tỏ mình là HLV xuất sắc, mà như thế thì không thể xứng để làm người huấn luyện đội tuyển toàn sao được . Rất nhiều trận đấu ông này ra quân mà với chỉ một tiền đạo cắm và gần như bị cô lập bởi những người còn lại .
    Đúng như bác nói, Milan trong thời gian gần đây nếu có chiến thắng chẳng qua là do sự xuất sắc của hàng hậu vệ.
    Milan bây h thực sự chỉ manh ở tinh thần thi đấu, nhưng thế là không đủ.
    The world will be RED & BLACK again ....
  4. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tôi đã bỏ công ngồi xem Milan thi đấu và đúng như tôi dự đoán, Milan đã trình diễn tất cả những gì mà họ có thể làm. Mội tinh thần thi đấu tuyệt vời cộng với một lối chơi vô vọng. Tất cả chỉ có thế và điều tôi phải cay đắng nhận ra là Reggina cũng chẳng kém gì chúng ta nếu không muốn nói là họ xứng đáng với một trận hoà hơn Milan.Đầu trận đấu, họ dồn ép chúng ta và Milan đã tìm cách đưa trận đấu trở lại cân bằng, Tôi tưởng là họ có thể làm được nhiều hơn thế nhưng tất cả chỉ có vậy.Reggina không đủ trình độ để vượt qua hàng phòng ngự xuất sắc của chúng ta và ngược lại Milan cũng không làm các nào để xuyên thủng được hàng phòng ngự của họ. mỗi đội chỉ có một cơ hội Bonazoli và Pippo là hai tác giả chỉ có điều hai anh chàng này đều phá hỏng một cách khá là ngớ ngẩn
    Claren, Paolo, Nesta và Billy xứng đáng là những người xuất sắc còn lại đều thi đấu dưới sức mình. Ri, Rui vẫn thi đấu rất thấp và ít di chuyển, Pippo đơn độc, Pirlo mờ nhạt còn Simic thì điên cuồng và vô vọng. Trên băng ghế chỉ đạo Ancel không biết làm gì đành tung nốt Sheva và Tomason vào và đương nhiên hai anh chàng này cũng không ******** hình khá khẩm hơn.Tôi lấy làm lạ là tại sao chỉ để có mỗi một tiền đạo cho bốn hậu vệ đối phương bóp chết trong khi Ri thậm chí đá còn thấp hơn cả Rui anh ta chẳng đóng góp gì ngoài cách phát động tấn công ra hai cánh mà đối phương ngủ gật cũng bắt được.Batistava nói đúng, HLV giỏi phải biết sử dụng tốt những cầu thủ mà ông ta có và tạo ra được một cái gọi là tập thể chứ không phải chỉ điểm danh 11 chú ra sân rồi mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm, một HLV không biết thay người chiến thuật và cũng không được các cầu thủ kính nể là một HLV tồi, chắc chắn là như vậy.Tôi cho rằng mình không nói quá về tình hình của Milan bởi thực tế còn bi đát hơn nhiều và nó đã kéo dài lâu quá rồi, từ những mùa giải trước cơ!
    Mọi giấc mơ của chúng ta giờ đã chấm dứt kể cả chức vô địch CL mà chúng ta đang được xem là một ứng cử viên sáng giá kia. May mắn không thể theo chúng ta mãi và người ta chẳng bao giờ thành công nếu chỉ hi vọng mà không làm gì cả
    cho dù chúng ta có hạ được Juve cũng đành phải nói lời vĩnh biệt với Scudetto.Tôi tin rằng Milan sẽ hạ được Juve trong tuần tới nhưng điều đó xảy ra sẽ làm cho chúng ta càng ảo tưởng mà thôi!
    Được vinhphan sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 16/03/2003
  5. alicante

    alicante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bác "431101.1.000005" à (tên của bác chán quá!) làm ơn cho hỏi "đỏng đảnh không cố ý nghĩa là rì nhỉ" và bác nói rằng chúng ta đang không may ư? chúng ta đang may thì có
  6. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định nói những điều này từ rất lâu rồi, nhưng khi đó Milan đang chơi rất thành công, và tôi biết nếu mình có nói ra chắc ko ai hưởng ứng.Bây giờ Milan sa sút, các bạn thi nhau phát biểu, nên tôi cũng muốn đóng góp 1 vài ý kiến:
    -Vấn đề chính có lẽ là ở hlv.Nếu các bạn đẻ ý, sẽ dễ dàng nhận ra Ance rất yếu trong việc thay người và điều chỉnh lối chơi.Đã rất nhiều lần khi Ance thay người vào thì Milan chơi còn kém hơn trước khi thay, thậm chí có trận còn bị gãy đổ về đội hình,Xin lấy ví dụ trận gặp Atalanta(thay Seedorf và Costa), trận gặp Juve mùa trước(tung vào sân Brocchi_a bull).v.v.
    -Milan ko thành công trong chính sách luân phiên cầu thủ.Ko những ko tăng cuờng sức mạnh và yếu tố bất ngờ, mà thậm chí chính sách này còn làm mất đi sự tự tin của các cầu thủ như Sheva, Rivaldo.
    -Ko ổn định về sơ đồ chiến thuật, hết 4-3-1-2 lại đén 4-3-2-1, rồi 4-4-1-1.Ance quá say sưa với việc thử nghiệm các sơ đồ khác nhau(Diều này đã thể hiện từ mùa truớc), thử nghiệm cầu thủ ở các vị trí kì quái(ông ta may mắn thành công hồi đầu mùa với vai trò mới của Pirlo, nhưng rõ ràng là đã thất bại trong việc đẩy Sheva sang cánh phải, và ngay cả Pirlo hiện giờ cũng ko phát huy hết năng lực như vị trí hộ công sở trường).
    -Ko biết cách sử dụng tài năng của Rivaldo(những trận gặp Piacenza và Lazio đã cho thấy Ri có thể chơi tốt đến thế nào, tiếc là ssau đó Ance lại thay đổi vai trò của Ri).Tất cả những trận mà Ri và Rui cùng thi đấu thì cả 2 đều chơi rất tồi, nên tốt nhất chỉ có 1 trong 2 được ra sân
    Còn tiếp(giờ tui phải đi học cái đă)
    FORZA AC MILAN
  7. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục:Nhiều người sẽ hỏi vị trí nào là thích hợp với Rivaldo?Theo như nhiều người nhận xét thì Ri nên được đá tự do, ko bị trói buộc vào chiến thuật cứng nhác, bởi Ri ko phải là 1 hộ công thực thụ, mà cũng ko phải tiền đạo.Nên chăng hlv sắp xếp Rivaldo chơi tự do bên cạnh 1 hộ công có lối chơi tận tuỵ như Pirlo, phía trước là cặp Shev-Pippo?
    -1 vấn đề rất lớn khác đã được nhiều bạn nhắc tới, đó là sự mất cân bằng giữa công và thủ ở hàng tiền vệ.Hy vọng Max Ambro sớm bình phục chấn thương và anh sẽ khác phục vấn đề này(tuy nhiên tôi có cảm giác Ance ko khoái Ambro bằng Gattuso-1điều rất lạ,mà tại sao lại ko bố trí cả 2 cùng trên sân.chỉ cần 2 tv sáng tạo là quá đủ, còn lại 2 suất nên dành cho các tv phòng ngự đích thực)
    -Điểm yếu ở 2 cánh là quá rõ ràng: 1 người tấn công tốt nhưng ko biết thủ, nguời kia ngược lại.Vấn đè này xem ra khá nghiêm trọng(ít nhất 4 lần Milan mất điểm do sự yếu kém ở 2 biên).Galliani buộc phải tăng cường đáng kể cho 2 vị trí này, và đó phải là ưu tiên hàng đầu trong kì chuyển nhượng mùa hè.Giải pháp trước mắt có thể là dùng Billy thay cho Simic bởi lão tướng này đã chơi khá tốt tong 2 trận được thử nghiệm ở vị trí này.
    Trên đây là 1 số ý kiến chủ quan của 1 cá nhân, chắc chắn sẽ có nhiều bạn ko đồng tình, vậy thì hãy tham gia đóng góp ý kiến để diến đàn thêm sôi nổi(thời gian qua nguội lạnh quá).Đó cũng là dịp để tát cả các Milanista có thêm những góc nhìn khác nhau về đội bóng của mình.
    Và hãy cùng hy vọng, bất chấp những khó khăn và khiếm khuyết, Milan có thể lấy lại sự tự tin và bầu nhiệt huyết như hồi đầu mùa.Tôi vẫn tin là Milan sẽ giành cúp C1, vì mặc dù ko phục Ance, nhưng vẫn phải công nhận thăng cha này có những phẩm chất rất thích hợp với thể thức loại trực tiếp.Hơn nữa chất lương đội hình của Milan là ko thể bàn cãi.Bản lĩnh của những cầu thủ trong hàng phòng ngự sẽ phát huy tác dung lớn khi C1 bước vào các vong loại trục tiếp.Scudetto thì có lẽ là phải hẹn năm sau rồi.
    FORZA AC MILAN
  8. little_bear

    little_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Everything can happen but one thing can not ever change .
    WE STILL LOVE MILAN ( MILAN FOREVER)
    ACM lover
  9. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Our love will not change, but our team needs some change to be great
    FORZA AC MILAN
  10. orion_bkhn

    orion_bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    sao ko thấy ai viết gì về trận thắng bọn bianconeri đêm wa , fai nói là trận này Milan thắng fần lớn là nhờ công Dida , nhưng dù sao cũng là chiến thắng ,suớng hơn nữa la bọn Inter cũng thua .Em thấy MIlan vấn đề bây giờ của milan là fải tìm nguời có khả năng thay thế GAttuso , nếu MIlan muh vắng Gattuso thì hàng tiền vệ sẽ mất đi rất nhiều sức mạnh,tất cả những trận thua cua Milan đa số đều la ko co Gattuso. Một vấn đề nữa là vị trí hậu vệ trái, fai nói là Maldini bây giò chơi rất tệ tại vị trí này .THêm nữa là ko hiểu sao bây giờ sheva hơi tệ wa.
    I wasted my time
    Till time wasted me...

Chia sẻ trang này