1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bạn với người mình từng yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kany510, 31/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chả là người yêu em trước kia cùng từng thích 1 cô gái cùng lớp cấp 3 trông xinh xắn, dễ thương và nói chuyện khá hợp nhau nhưng vì cô ấy bệnh tật nên không dám nhận lời yêu anh ấy. Sau này thì chỉ là bạn nhưng người yêu em vẫn theo đuổi cô đấy tận 2 năm nhưng vẫn không được nhận lời mặc dù anh ấy yêu rất sâu đậm. Sau này em và anh ấy yêu nhau nhưng thỉnh thoảng em thấy anh ấy hơi tốt thái quá với cô gái ấy. Lúc sinh nhật cô ấy chỉ vì quên ko nhắn tin chúc mừng thôi mà người yêu em phải mất công ra đường vào lúc gần 12h đêm để mua bánh ga tô tặng cô ấy. Rồi cô ấy tỏ thái độ không thích thú lắm khi em gặp cô ấy..nói chung là phớt lờ... Hai người vẫn nhắn tin và khá là quan tâm với nhau. Em thì không dám nói gì với anh ý.. nhưng theo mọi người liệu anh ý còn yêu cô ấy không ? Em thỉnh thoảng cũng thấy khó chịu và hơi ghen nhưng nghĩ lại nếu không vì mặc cảm bệnh tật thì cô ấy đã nhận lời yêu rồi.Mình chỉ là người đến sau thì nên tiếp tục yêu hay chia tay với anh ấy ?
    em ghen nhưng chỉ giấu trong lòng thôi ko dám để lộ :( các bác đừng hiểu lầm :( ... các bác nói em chia tay hay ở lại thì cho em tí cái lý do... đầu óc em đang rất là rối bù ~~
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    bạn thấy khó chịu + ghen là rất bình thường và dễ hiểu
    bạn trai bạn làm như thế là không khôn ngoan và thiếu tôn trọng bạn gái
    Không thể kết luận cậu kia còn yêu bạn gái cũ không nhưng bạn nên nói thẳng những suy nghĩ của mình để xem bạn trai đáp lại thế nào rồi... tính tiếp
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì bạn nói thì mình thấy bạn cứ để vậy đi.
  4. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ là bạn nên chia sẻ với ng yêu bạn,chứ dồn nén thì cũng ko đc bao lâu
    có thể nói là
    a đang sống với hiện tại là em
    chứ ko phải quá khứ
  5. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    dạ ! thế nên nói thế nào cho dễ hiểu ạ! Em mà nói thế kiểu gì cũng phân trần là chỉ quan tâm bạn bè thôi... lại gây bất hoà :( căng thẳng ghê,...
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    rất rõ ràng là người yêu bạn vẫn còn tình cảm đối với cô gái ấy ,yêu từ cấp 3 theo đuổi tận 2 năm thì cái tình cảm ấy sâu đậm lắm ,hãy tự hỏi chính trái tim của ban nếu chấp nhận được hoàn cảnh như thế này thì tiếp tục ,không chấp nhận được thì nói lời chia tay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    rất rõ ràng là người yêu bạn vẫn còn tình cảm đối với cô gái ấy ,yêu từ cấp 3 theo đuổi tận 2 năm thì cái tình cảm ấy sâu đậm lắm ,hãy tự hỏi chính trái tim của ban nếu chấp nhận được hoàn cảnh như thế này thì tiếp tục ,không chấp nhận được thì nói lời chia tay
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ny của em thì em fải biết giữ nếu ko muốn chịu thiệt. Em có quyền đòi hỏi sự yêu thương từ phía zai, yêu cầu zai chăm sóc mình hơn, quan tâm đến mình nhiều hơn nữa và em cũng làm như vậy đối với zai, thi thoảng hỏi thăm đến cô kia để cho zai thấy em cũng là ng biết quan tâm đến ng khác. Việc em với gái kia gặp nhau thì ko nên thái độ với nhau làm ji, ngược lại nên tỏ ra thân thiện với nhau, zai hay gái kia nhìn vào cũng sẽ nể em hơn. Nhưng việc zai quan tâm em kia quá mức như thế thì em cũng nên xem xét lại tình cảm của zai dành cho em có nhiệt đc như vậy ko, có quan tâm đến em nhiều hơn cô kia ko. Nếu xét ở mức độ tình cảm thì anh thấy zai quan tâm hơi thái quá tới cô kia, có thể khẳng định trên mức bạn thân rồi đấy. Việc em im lặng phớt lờ hay ko dám đấu tranh sẽ chỉ đẩy zai xa em hơn mà thôi.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thằng ng yêu em có thể đẹp trai học giỏi bố làm to con nhà giàu, nhưng mà cái cách cư xử của nó với bạn gái như vậy thì thật là vô học.
    Yêu là ko chia sẻ, em nói thẳng là em đ thích anh cư xử như thế.
    Mình với cô bạn hồi cấp 3 chơi rất thân với nhau (bây giờ cũng rất thân nhưng tuyệt đối chưa có tình cảm riêng bao jờ), nhưng kể từ khi có vợ thì lúc nào 2 đứa gọi điện hỏi thăm nhau mình cũng cực kỳ hạn chế để vợ ở gần, đó là tế nhị thôi vì gái gú các em liệu có phải lúc nào cũng đủ thông minh và sáng suốt để hiểu.
  9. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    dạ ! em đã nói thằng nhưng có vẻ ny vẫn chưa hiểu sự vụ lắm T____T! Thế nên ny mua cho cái quyển sổ và kêu em viết những cái gì mà e thấy khó chịu về anh ấy vào rồi lúc nào đó đưa cho a ý T___T và mua cho e đôi khuyên tai để dỗ . Tình hình thế thì tính sao các bác nhỉ :D? em nên viết vào như thế nào đây T____T! Tuy em học khá văn nhưng viết sến thế này e chưa viết bao h :(
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    viết là " Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
    Vậy là đủ. Có rất nhiều topic nói về vấn đề kiểu này rồi nên không nói lại làm gì nhiều. Nói chung mình rất không thích các em gái rõ ràng ghen nhưng không dám nói thẳng với người yêu để giải quyết vấn đề. Muốn có được hạnh phúc thì phải đấu tranh.

Chia sẻ trang này