1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bạn với người mình từng yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kany510, 31/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em chỉ sợ nói thẳng thì chạm tính tự ái mí sợ người yêu mất lòng thôi... mà hôm nay e đã nói khá rõ là ko thik thái độ cư xư quá thân mật và quan tâm tới mấy bạn nữ nhưng có vẻ ny em vẫn hem hiểu lắm T.T nên mới đưa e cái sổ đó kêu e viết...
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chưa hiểu là chưa hiểu thế nào. Tiếng Việt chứ có phải tiếng Tàu đâu mà nghe kg thủng. Cái quyển sổ đấy ny em định làm gì, lộng kiếng hay liệng cống [:D]
    Theo anh thấy em nên làm quyển nhật ký tình yêu cho 2 đứa. Hôm nào ng` yêu léng phéng, ghi vào, trừ 1đ, 2đ, 3đ ... tùy theo mức độ
    vd: đi hotel với ex, trừ sạch; nt với gái, trừ 1, nói chuyện, trừ 2. 100 điểm gốc. Sau 1 tháng, 1 năm thì xem có gì tiến triển kg
    Cũng nên có điểm cộng, chẳng hạn như hôm nào dầm mưa chờ em về cùng thì cộng 1. blah blah
    Còn nếu em muốn an toàn thì đưa info cô bạn cũ lên đây, đẹp thì cốc ta mở hội đi săn. hố hố
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vấn đề là ở đây. Em sợ người yêu em tự ái, rồi giận thì chả hiểu em nói thẳng cái gì nữa? :D
    Thẳng là phải để người yêu em nổi giận, gào ầm lên, em cũng quát lại sau đó thút thít khóc lóc ăn vạ. Xem thái độ người yêu em như thế nào rồi...tính tiếp. Cần thì chiến tranh luôn. Mình rất thích những vụ như này :D
  4. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    dạ em chả dám ! Chị ấy cũng xinh xắn dễ thương mỗi tội tính hơi lạ... hok thik "chống lầy" vì bệnh tật và chỉ muốn đơn phương sống 1 mình thôi. Thực ra em cũng bik nhiều ng có nhiều bệnh như chị ấy nhưng thấy nta vẫn bt chắc là do hoàn cảnh gia đình tác động thêm vào nữa nên tính cách h mới thế. Khá xinh và có khá nhiều ng theo đuổi nhưng chẳng nhận lời ai cả :------------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @saodoingoi : ny thì ko nóng tính nên hok hay gào thét gì lắm, có giận thì chỉ hok nói j thôi. Nhưng e thấy nói nhẹ nhàng ny còn tiếp nhận chứ khùng lên khéo lại phản tác dụng :|
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em ơi, nhẹ nhàng khôg được thì phải mạnh vào, em định nhẹ nhàng đến khi nào? hay đến khi chị kia hết bệnh, thấy thích lấy chồng và em nhẹ nhàng nói " chúc mừng"? nói thẳng nhé, người yêu em vẫn yêu chị kia và yêu cả em. Thậm chí em còn kém phân hơn vì người yêu em đã có được em, còn với mãi không được chị kia. Mà trong đời người ta thường luyến tiếc, khao khát những thứ người ta không thể có. Đã thế trong chuyện của em, chị gái kia dứt không dứt hẳn, cứ đung đưa trước mặt người yêu em như trêu ngươi vậy :)
  6. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    T______T ôi ! côg nhận là cũng cú T___T! Thực ra bệnh đấy cũng chả có gì chỉ bị vào mùa lạnh thôi... haix.. thế có trg hợp cãi nhau to qá anh ấy thấy chán nản thì quay ra chị kia để tìm sự an ủi hok ạ T.T? nếu rơi vào trg` hợp đấy thì chắc dễ đứt gánh lắm >.<
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ NBT: tại sao lại xui chủ topic phải kết bạn với người có thái độ như thế này với mình?

    @ chủ topic: Em cứ yên tâm mà bỏ người yêu em đi, anh ta chẳng đau khổ nhiều đâu, còn em thì sẽ đau khổ nhưng mà hạnh phúc bền lâu ( sau này ) :)
  8. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @neubiettruoc : thanks a ! Em cũng cố gắng để thân thiện lắm nhưng chị ấy hay bánh "bơ" e lắm... ny e cũng biết ý nên cố tình ko để 2 ng` chạm mặt nhau. Với lại e thấy chị ấy không thực sự thẳn thắn lắm, e có cảm giác chị ấy thik trốn chạy hơn là đối mặt. Cố để mọi chuyện cho qua ko muốn nhắc đến. H mình chủ động thì hơi vô duyên. Hay e đợi đến cao trào rồi giải quyết 1 thể nhỉ :D?
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị kia của em không phải là không thẳng thắn mà chẳng qua thấy người yêu em gà quá nên muốn vờn cho vui vẻ cuộc sống độc thân. Không thích lấy chồng nhưng có zai sẵn sàng mua bánh sn cho mình lúc 12h đêm, có đứa để được nhõng nhẽo, con gái ai lại không...sướng?
    Thêm được em nữa, cũng gà vịt không kém. Nói chung chị kia vờn cả đôi, rồi ngồi rung đùi xem kịch
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    :)) đúng là...

Chia sẻ trang này