1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM BÁO HAY LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Quan_Di_Ngo, 13/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    LÀM BÁO HAY LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC?

    [​IMG]

    Trong tay tôi đang cầm một tờ báo Người cao tuổi, số 130, tháng 12/2007. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như không có một bài của tác giả Phạm Ngọc Đồng, đăng ở trang 7, với tựa đề: ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH: ?oLoại người như thế không bằng con chó??, ở dưới là ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

    Cả bài viết khoảng 700 chữ, chia làm 3 tít nhỏ: 1. Hết sức tránh phiền hà cho người khác; 2. Không để những con người thoái hóa trong Đảng; 3. Phải tôn trọng tổ chức. Tôi cố gắng đọc đi đọc lại cả bài vài lần, tìm xem Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói câu nói: ?oLoại người như thế không bằng con chó?? viết ở đoạn nào. Để bạn đọc hiểu rõ hơn, tôi xin phép gõ lại nguyên văn một đoạn, có dính líu đến vấn đề đang nói.

    ?oTại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh?anh Thanh phát biểu ý kiến, có lúc thật gay gắt và giọng anh lạc hẳn đi. Đảng viên gì? Cán bộ gì? Dân đói, Nhà nước gửi về mấy tạ gạo cứu tế cho dân, mà ba ông chi ủy chia nhau trước mỗi người mấy chục cân, thật không bằng ?ocon chó?! Xin các đồng chí bỏ qua cho!...?

    Như vậy, rõ ràng cụm từ: ?oLoại người như thế không bằng con chó?? được tác giả Phạm Ngọc Đồng gắn vào miệng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh!

    Cần phải nói thêm: Cả bài báo không hề đưa ra số liệu, năm tháng và địa điểm. Viết về một con người của lịch sử, thời điểm lịch sử, câu chuyện lịch sử, mà toàn là những câu như: ?oThời kỳ giáp hạt năm ấy, một số địa phương mất mùa, nhân dân thiếu ăn.? Hay ?o Một lần, giữa mùa hè, từ Hà Nội và thị xã Thanh Hóa thì vừa trưa?. V.v?

    Trở lại vấn đề đang nói, tôi thực sự thấy ngượng khi đọc bài báo này. Hơn thế, cảm thấy một cái gì đó trơ trẽn, rỗng tuếch và?láo xược của tác giả bài báo kia. Cứ cho là câu nói đó của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói đi nữa, thì cách đặt tít bài như trên liệu đã ổn? Liệu đã ?obáo chí? như một số ít những người làm báo cho rằng, phải giật tít thật kêu thì mới có người đọc, người mua?

    Đấy là nghĩ xuôi, còn nếu như nghĩ ngược, thì với mệnh đề là ?oĐại tướng Nguyễn Chí Thanh:? vì có cái dấu hai chấm ( : ), và đằng sau là câu: ?oLoại người như thế không bằng con chó??, hóa ra, ý tác giả Phạm Ngọc Đồng ám chỉ loại người đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sao(?!)

    Tôi rất lấy làm băn khoăn rằng, tờ báo Người cao tuổi thuộc Cơ quan Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, là tiếng nói của người cao tuổi cả nước, mà có những bài báo với ?onhững lời? như thế?thì chúng tôi, những người trẻ, rất trẻ, thuộc thế hệ 8X, 9X, từng bị lên án bởi cách nói năng trong giao tiếp, cách viết lách trên mạng thiếu văn hóa, làm hư chữ Quốc ngữ v.v?sẽ học được gì từ những ?okiểu nói?, ?okiểu viết? như trên?

    Nhân đây, tôi cũng xin có một câu hỏi với ông Kim Quốc Hoa, hiện là Tổng biên tập báo Người cao tuổi rằng: Với các chức vụ đã kinh qua như Phó tổng biên tập báo Chiến sĩ Hậu cần (1984-1988), Phó trưởng ban Tuyên huấn Tổng cục Hậu cần (1988-1990); Tổng biên tập báo Tuổi trẻ thủ đô (1990-1993), Phó tổng biên tập báo Lao động-Xã hội (1993-1997), Tổng biên tập báo Xây dựng (1997-2005), Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư nước ngoài (2006-2007), từ 1-3-2007 là Tổng biên tập báo Người cao tuổi, thì việc cho đăng bài viết của tác giả Phạm Ngọc Đồng có phải là một sơ suất? Hay là bài này không được ông ?oliếc qua? và duyệt? Bởi chúng tôi, người đọc thường xuyên của tờ báo Người cao tuổi, quan tâm đến tờ báo này bởi đặt một niềm tin rằng, sẽ học tập theo được nhiều thứ từ những người đi trước, chí ít là kinh nghiệm ?ođi một ngày đàng học một sang khôn?. Chúng tôi càng tin hơn vì, Tổng biên tập tờ báo này là một người có quá nhiều kinh nghiệm làm báo, kinh qua các chức vụ quan trọng, tuổi đời và tuổi nghề đều nhiều hơn gấp đôi tuổi chúng tôi. Thế mà?thật tiếc!

    Trịnh Tuấn
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Báo người cao tuổi ăn theo phong cách xì tin của các em 9x nhưng mà quá kém sáng tạo và không đú theo các em 9x được đâu, ngôn ngữ chúng nó đặc trưng lắm, theo thế nào được.
  3. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Thật quá sốc.
    Loại nhà báo như thế thật không bằng...!!!!!!!!!!!!!!
  4. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Xét một khía cạnh khác, có lẽ tác giả bức xúc trước việc ăn chặn cả gao cứu tế của dân, nên sửdụng ngôn từ có phần không cẩn trọng. Tuy nhiên, đúng như nhà bác Quản đưa ra (tôi đồ rằng bác phản ánh bằng bài của độc giả Trịnh Tuấn ), thì đúng là cách giật tít hơi phản cảm.
    Trách nhiệm đến đâu thì còn phải xét (xem TBT hay TKTS), nhưng rõ ràng sẽ có chuyện để mà Giao ban tới bàn luận ....
  5. vithanh00

    vithanh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Báo dành cho các cụ.
    Các cụ đọc đó, quên đó...
    Ai bẩu bác chưa lên hàng 7x, đọc vào nhớ dai, để bụng nên đâm ra thấy lạ.
    Dẫu sao tay PV viết bài này cũng hơn.... chứ. Hơn ở chỗ là biết viết bài - và biết cách để làm cho bài được đăng
  6. hoangbaodang

    hoangbaodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cái tên nhà báo, tác giả bài viết này học hành đến đâu mà trích văn phong để viết bài sao mà ngu dốt quá, thậm chí biên tập cũng ngu....hơn con chó. Tôi xin phải nhấn manh điều này
  7. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ôhay, phóng viên quái gì mà không bằng....... (tuy rằng biết cầm bút).
    Có não phải biết tư duy, có bút phải biết sử như sử đao.
    Kiểu này, bẻ bút, nên cho đi .. bán báo bằng xe đạp gắn loa, đỡ ô danh làng báo.
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Việc kể có chính xác hay không không cần bàn. Cứ cho là chính xác đi.
    Ông Nguyễn Chí Thanh ông ấy nói thế thì sao nào? có gì là thiếu văn hóa? Câu đó cho thấy ông ấy có tinh thần rất nhân văn. Chỉ có thằng không biết làm báo mới bỏ qua câu này. Nói những điều cao cả bằng ngôn ngữ dân dã mới là cao thủ. Văn học trò làm báo sao nổi? Đặt title kiểu học trò thì chó nó xem.
  9. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy bài báo này mà ko biết nói thế nào nữa, chưa cần phải đọc nội dung.
    Nếu kể cả ko phải Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì tựa đề bài báo cũng đã giật gân rồi.
    Trong đời thường người ta (giả sử) có nói tục, nói đệm nhưng khi đưa lên báo chí thì cũng phải chọn lọc. Cũng như trong một cuộc họp, đôi lúc người ta pha trò bằng câu chuyện tếu, đối tục giải thanh huặc đối thanh giải tục nhưng cũng ko ai đưa vào biên bản cuộc họp cả
  10. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chuyện nhỏ như con thỏ mà các bác trăn trở tướng lên làm giề?
    Quan điểm, của tớ là chuyện này rất phình phường, độc giả VN cần phải làm quen cho mau tiến bộ.
    Ở báo chí Phương Tây, ông lớn nào sở hở phát ngôn đều được đưa lên báo công khai thật chi tiết cho dân biết, để các ngài soi vào đó rút kinh nghiệm sống cho văn hóa hơn ,để các ngài ko đạo đức giả, và các ngài cũng đời thường như bao kẻ khác chứ không phải các ngài được đánh bóng lên một lớp sùng bái lãnh tụ như ở mấy nước thấp kém!
    Bush hay Blair bị chế giễu hoài trên báo vì các phát ngôn dớ dẩn đó thôi...
    Ông tướng Thanh chửi bọn tham nhũng tệ hơn chó chứ ngoài đời dân thường chửi bọn chúng còn tệ hơn! Chẳng có gì là làm nhục mấy con tệ hơn chó này cả, tiền thuế nhân dân chúng nó đục khoét thì cần phải dùng các tính từ nặng để xử lý.
    Cái này là cái yếu của báo chí VN so với báo chí dân chủ phương Tây, lấy thí dụ báo chí VN ít khi dùng đến chữ "cách chức" mà thường làm mềm đi bằng cụm : "cho thôi giữ chức"!
    Đọc báo đài của Đảng ta mà thấy hài hước , lấy thí dụ như vô trách nhiệm với tài sản nhà nước và nhân dân thì lại được mềm đi :" thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"
    Gây hậu quả nghiêm trọng mà chỉ là "thiếu trách nhiệm " thôi ư ???
    Cái này rõ ràng là "Vô trách nhiệm" nếu không muốn nói là phải khép vào tội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này