1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bao nhiêu tiền bị chồng giữ hết, phải làm sao bây giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Làm bao nhiêu tiền bị chồng giữ hết, phải làm sao bây giờ nhỉ?

    Theo các bác nghĩ thì vợ nên nắm tài chính, hay là chồng? Từ trước tới giờ tôi luôn có suy nghĩ rằng sau này lấy chồng thì mình phải là người giữ tài chính. Thế mà bây giờ lấy chồng vào, bao nhiêu tài chính là cứ bị chồng giữ lấy hết. Chẳng hạn như, tiền lương tôi làm thì chồng bảo là lấy ra để chi tiêu hàng tháng, trong khi lương anh ấy làm thì anh ấy bảo là không động đến, để dành để vài năm nữa mua nhà. Nếu suy nghĩ đơn giản thì ai chẳng bảo tiền vợ hay tiền chồng đều như nhau hết. Nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên tôi chột dạ tự hỏi, lương của tôi làm thì tiêu hết sạch, còn lương của chồng thì để mua nhà? Thế lỡ ra sau này có chuyện thay lòng đổi dạ, chồng lại bảo đó là nhà của chồng mua! Tiếp theo chồng sẽ cho mẹ con tôi ra ngoài đường mà ở à??? Thật là đau đầu quá!!!

    Thời gian đầu mới lấy nhau, chồng tôi vẫn đang phải đi học (chúng tôi đang sống tại nước ngoài). Vì thế mà bao nhiêu tiền tôi để nuôi anh ấy ăn học, đóng học phí cho anh ấy, tôi nghĩ cũng bình thường thôi nên cũng chẳng lăn tăn gì cả. Giờ thì anh ấy học xong và đã xin được việc. Ở nước ngoài, muốn xin được việc làm văn phòng cho nhẹ nhàng thì cần phải học đúng những ngành họ đang có nhu cầu tuyển thì mới được. May sao chồng tôi cũng xin được một công việc đỡ vất vả như thế. Nhưng bây giờ đến lượt tôi, tôi cũng muốn đi học khoảng 2 năm, để đi xin việc, vì tôi không muốn mãi mãi phải đi làm việc chân tay, trong khi tôi không phải là không có trình độ để học. Thế nhưng bây giờ chồng lại bảo tôi ở nhà đẻ con. Mà đẻ con ở bên này thì có lẽ là tôi phải nghỉ làm mà ở nhà luôn để trông con. Vì đi gửi trẻ ở bên này rất đắt, thà mình tự trông lấy còn hơn. Trong khi đó, tôi vẫn muốn đi làm vài năm nữa để kiếm ít tiền, rồi về VN sẽ đẻ con sau. Nhưng nghĩ lại, dù tôi có làm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi vẫn bị chồng tìm cách giữ mất.
    Theo các bác, tôi phải làm sao bây giờ nhỉ? Tại sao đi lấy chồng lại nhiều chuyện rắc rối thế nhỉ?
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đơn giản lắm nhé. Tiền để chung 1 chỗ, ai tiêu thì thông báo cho người kia một tiếng. Nếu là khoản chi lớn thì ai vợ chồng phải cùng thống nhất.
  3. khoc_cung_em

    khoc_cung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" . Vợ chồng vẫn nên có khoản riêng! Chứ lại đoạn 8/3 chồng bảo em lấy tiền đấy, thích mua gì thì mua có mà chán mớ đời! Ặc!
    Còn lúc bác đã đóng học phí cho chồng thì đừng nghĩ lại làm gì, đó là chồng mình, là gia đình, là cuộc sống của mình mà! Đừng suy nghĩ kiểu mang đi cho người ta hay sợ sau này người ta không cho lại chứ! Chỉ có điều điều chỉnh tình hình bây giờ để thoải mái tinh thần và không còn phải băn khoăn như bây giờ nữa!!!
  4. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi khó nói một chút nhưng theo mình thì có mấy tình huống có thể dẫn đến việc này là:
    1.Bạn tiêu pha hoang phí quá nên chồng bạn không tin tưởng vào khả năng nắm giữ tài chính của bạn.
    2.Chồng bạn thuộc típ đàn ông "Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".
    3.Chồng bạn đang cố gắng tìm cách mua nhà cho gia đình bạn thật (hy vọng là đúng).
    ....nhưng đại loại là chồng bạn chưa thực sự tin tưởng (hoặc đang có mưu đồ gì đấy) vào bạn.Tốt nhất là mua cái két sắt để ở nhà rồi nói với ông xã cất tiền vào đó , bảo ông ấy giữ chìa khoá còn bạn giữ mật mã ,hàng tháng ông xã kiếm được bao nhiêu thì cho hết vào đó, khi nào đủ tiền mua nhà thì cùng nhau mở ra mà mua như thế cho chắc ăn.(thời điểm này đừng dại mà gửi tiền vào bank nếu như acount đứng tên ông xã !!!)
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ còn đơn giản hơn nhà cậu nhiều,tiền cứ vứt lung tung ý,ai thích tiêu thì cứ lấy mà tiêu nhá,có thằng trộm nó mò vào nhà thấy tiền vứt tung toé nó chẳng dám lấy nhá,vì sợ bị gài mà.
    Nói thế thôi,ý kiến của bạn hay lắm.
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn cũng đúng thôi! Tuy nhiên còn phải tuỳ vào khoản thu nhập của hai đứa nữa chứ. Giả sử bây giờ, chồng bạn kiếm được 30 triệu đồng/ tháng. Còn bạn thì kiếm được 20 triệu đồng/ tháng. Bạn sẽ xử xự ra sao?
  7. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài thì hai vợ chồng cùng gửi tiền vào tài khoản, mỗi người một thẻ sử dụng riêng, có trao đổi với nhau về chuyện chi tiêu, chú không lẽ đi làm lĩnh lương tiền mặt mang về nhà cất vào tủ à? Vừa mất an toàn, vừa không tiện dụng.
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bạn forget này hay thật nhỉ. chuyện như thế mà cũng đồng ý được. phải có ý kiến đi chứ không có cứ để trong lòng mà ấm ức thì dễ rạn vỡ lắm, nhất là liên quan đến tài chính theo mình thì người vợ nắm rõ hơn các vấn đề chi tiêu thiết yếu trong gia đình nên hàng tháng người chồng phải đưa cho vợ tối thiểu là một khoản nào đó, tuỳ thuộc vào mức lương của người chồng. không nên bắt họ đưa hết vì họ cũng cần phải tiêu chứ, với lại chắc chắn là họ sẽ lập quỹ riêng, không phải vì mục đích gì đen tối nhưng nhiều khi có việc cần gấp không thể nào lại chờ vợ đưa được. chuyện tiêu pha còn lại là tuỳ vào sự tính toán đảm đang của người vợ thôi. còn chuyện để dành mua sắm nhà cửa hay vật dụng gì thì cả hai vợ chồng cần phải cùng nhau quản lý khoản tiền đó, vì nó là tài sản chung. đó cũng là sự tôn trọng lẫn nhau cần có giữa hai vợ chồng
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Vợ/chồng cũng fải có ~ khoản riêng nhỏ nhỏ để fòng chuyện đột xuất. Còn ko nên fân biệt tiền của ai, có thể khi tích cóp được một khoản khá khá thì mở sổ tiết kiệm.
    Em forget cũng ko nên đa nghi, cả nghĩ thế, có thể nói chuyện với chồng mà. Chứ mà cả nghĩ như em, tiền đứa nào đứa ấy tiêu là xong.

  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh viện cớ này nọ là để mua nhà thì bạn cứ nói là tiền mua nhà em cũng sẽ đóng góp vậy tiền sinh hoạt hàng ngày anh cũng nên chia sẻ với em. Rõ ràng vẫn là tiền của 2 người gộp lại nhưng cách phân chia tiêu xài khác nhau 1 tẹo. Chả tăng đồng nào, chẳng giảm đồng nào.
    Còn nếu anh ta cứ tìm mọi cách để giữ hết tiền thì phải xem lại :
    1) Bạn có fải là người tiêu xài hoang phí khiến chồng ko tin tưởng ko ?
    2) Chồng bạn có ý nghĩ là bạn len lén gửi tiền cho nhà ngoại ko?
    3) Chồng bạn kiểu đo lọ nước mắm .... rồi. Hic
    Ngoài ra, bạn ko muốn đưa tiền cho chồng giữ thì đấy là quyền của bạn. Ko việc gì fải đưa nếu bạn không muốn. Nên nhớ, độc lập về tài chính quyết định rất nhiều vấn đề, thế nên đừng để đến lúc bạn bị phụ thuộc quá. Ko hay ho gì đâu
    Chuyện sinh con, cứ nói cho anh ấy nghe là : Anh bảo tiền anh đi làm để mua nhà, bây giờ sinh con ra fải mua đồ, gửi trẻ đắt nên em ở nhà trông con. Thế cả nhà mình nhịn ăn anh nhé , vì làm gì còn tiền mà lo sinh hoạt ăn uống nữa

Chia sẻ trang này