1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bao nhiêu tiền bị chồng giữ hết, phải làm sao bây giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Nhà em đơn giản lắm, tiền hàng tháng cho chung vào 1 tài khoản ,mỗi đứa 1 cái card, hàng tháng em rút ra 1 khoản gọi là tiền dự trữ trường hợp đột xuất chuyển vào 1 tài khoản khác ( cái tài khoản này em giữ)
  2. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài luật tài sản gia đình rất rõ ràng. Vợ chồng chắc chắn là cùng đứng tên nhà được rồi.
    Em đừng có dại mà chỉ để chồng em đứng tên, như thế em sẽ không có quyền hành gì với cái nhà cả, chồng em có đem bán nhà em cũng chả làm gì được. Đứng tên cả hai người thì muốn có quyết định gì về cái nhà cũng phải được cả hai người đồng ý ký giấy tờ.
    Mà cái kiểu gì lại không muốn cho vợ đứng tên nhà, rõ ràng có một trong ba lý do:
    1. Một là không tin tưởng vợ.
    2 Hai là muốn giành mọi quyền sinh sát trong nhà.
    3. Ba là tương lai có ý định gì đây? ( không biết.)
    Túm lại, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mà muốn xây tổ ấm vững bền đàn bà phải nắm chặt, kiểm soát mọi thứ. Đàn ông không biết nể sợ vợ thì không phải đàn ông.
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói mâu thuẫn quá, ai đời đã lấy nhau còn so bì chuyện kiếm nhiều hay ko nhiều, 30 triệu so với 20triệu thì đúng là hơn nhưng mà đã là vợh chồng thì còn tính toán suy nghĩ làm gì, thà lấy cục đất còn hơn mà lấy lkoại chồng về suốt ngày tính toán từng hào một , tui thi tui nghĩ nếu cuộc sống mà ko thoải mái ngay từ ban đàu và kể cả tư tưởng ko thông va tâm lý ko tốt thì xem xét lại, vì hầu hết số tiền hai vợ chồng làm được đều gom voà một mối và lúc nào khso khăn thì hai người bàn cách tính tiếp, thế gọi là vợ chồng hoà thuận tát cạn biển ĐÔng mà, chứ đằng này cậu làm nuôi chồng, xong rồi chồng giữ nguyên ko nói gì đến là ko được, cậu cẩn thận ko có ngày nó cho bay đi xa ngoắc đó, hãy xem xét kỹ ko vì bâyt giờ ko thiếu loại đàn ông lợi dụng và đểu giả lắm, bản thân tui cũng lkà Boy thui nhưng khuyên bạn là thế hãy cẩn thận và xem xét
  4. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn giữ tiền gần giống nhà mính, có khác là lương của mình thì lập account để phòng trường hợp cần thiết. Account lương của husband thì làm 2 cái card để chi tiêu vì lương anh nhiều hơn mình. Đến giờ mọi thứ vẫn OK, không ai áy náy gì cả.
  5. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ôi , lằng nhằng thật , thôi sau này em lập gia đình, em sẽ làm theo kiểu là ai đi làm đều có account riêng , rồi card ai ng đó dùng, sau đó lập thêm 1 acc chung nữa đứng tên cả 2 ng , mỗi tháng, ai cũng có trách nhiệm đổ tiền vào bao nhiêu theo qui định chung rồi lấy card đó ra mà dùng trong chi tiêu hàng ngày, hàng tháng có cái relever compte của ngân hàng, biết ngay chi bao nhiêu các bác nhỉ
    à nếu anh chồng kiếm đc nhiều tiền hơn thì fải đóng góp nhiều hơn , ko thì hàng tháng anh cứ tặng vợ 1 món quà gì đó cũng đc, vừa hâm nóng tình yêu giữ gìn hạnh phúc vừa cân bằng chi tiêu trong nhà, ko sợ anh ta nhiều tiền quá đi bao em nào khác, hihi
    Được vite sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 03/05/2006
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác này năm mơ giữa ban ngày à
    Thằng nào nó desperate chuyện tiền bạc, nhà cửa thì đến vợ nó cũng đá chứ đừng nói lẽ phải hay không. Ở VN may ra hàng xóm còn chửi này nọ chứ ở nước ngoài ít lắm, người ta ko lo chuyện nhà khác đâu. Vợ chồng lúc yêu nhau thì thắm thiết lắm, đến lúc ko ra gì cũng phải phòng thân chứ. Lòng người biết đek đằng nào mà đo.
    Em ko lấy chồng thì thôi , có chồng nhất quyết fải có quỹ đen
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    .Em nà em cứ nắm hết money, thế thì chả sai chạy đi đâu được . Gì chứ các ông thì khoái ngọt lắm, nịnh nịnh, ngọt ngọt ,nói vài câu chí lý vào ...thể nào lão lại nỡ từ chối
  8. lucky_neu

    lucky_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện nhà bạn rắc rối thật đấy, cũng may chuyện kinh tế nhà tớ đã được thống nhất từ trước khi lấy nhau rồi nên bi giờ "cứ theo cataloge mà làm". Chồng kiếm được bao nhiều tiền, giữ lại bia bọt với bạn bè, nhậu nhẹt với đối tác làm ăn, còn lại đưa hết cho vợ giữ. Nhà cửa do vợ đứng tên, còn otô (ở nước ngoài) do chồng đứng tên. Túm lại chồng được đứng tên mỗi cái otô (vì hàng ngày đi lại, nhỡ có vấn đề gì thì có thể tự xử lý chẳng phiền gì đến vợ ). 2 vợ Chồng tớ cũng thống nhất là tất cả tài sản đều sẽ do tớ đứng tên, vì phụ nữ khi ly dị bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi, chồng tớ làm như vậy để tớ không còn điều gì phải lăn tăn, phải suy nghĩ, nó cũng để chứng tỏ chồng tớ yêu tớ rất nhiều và tin tớ 100%,chồng tớ luôn tôn trọng ý kiến của tớ và yên tâm khi đưa tiền cho tớ giữ, bởi vì có nhiều ông chông rất sợ tình trạng đưa tiền cho vợ rồi sẽ khó lòng mà đòi lại, cảm thấy "nhục như con trùng trục khi ngửa tay xin tiền vợ" trong khi họ là người tạo ra thu nhập chính của gia đình. vì vậy họ mới muốn cầm tiền. Còn tớ thì thoải mái , vì ai cũng cần có một góc riêng của mình(tất nhiên trong khuôn khổ thôi). Đôi khi có những điều mình cảm thấy không thoái lắm(lúc đưa tiền cho chồng đi có công có việc...) nhưng nếu nó làm cho chồng mình vui và làm cho gia đình ấm cúng, hp hơn thì vẫn có thể làm chứ. Nghĩ cho cùng nếu mình chặt chẽ quá, họ sẽ làm quỹ chi tiêu riêng lúc đó người thiệt thòi lại là mình, vì họ kiếm tiền mình làm sao biết chính xác thu nhập của họ là bao nhiêu?
    Thế lúc yêu nhau chưa bao giờ 2 người nói về chuyện này sao? Kế cả thỉng thoảng đùa nhau? Thế cách chi tiêu của chồng cậu thế nào? Có " Kẹt" ko? Nếu mà "kẹt" thì khó lòng mà đòi lại được công bằng cho bạn. Mà hiện tại chồng bạn đang giữ tiền như vậy rồi, tự nhiên bạn " đòi quyền lợi" ông ấy se cho rằng bạn đang tính toán và không tin tưởng ông ấy cho lắm, vớ vẩn lại lằng nhàng thêm vì người ta sẽ cảnh giác và chặt chẽ hơn trước thì chết. Chuyện này thực sự tế nhị đấy !
    Bạn lo như vậy thì cũng đúng thôi,vì ở nước ngoài chuyện li dị nó rất dễ xảy ra chứ không như VN. Nhưng dù thế nào thì bạn vẫn phải thẳng thắn nói chuyện với chồng về những băn khoăn của mình, mới chỉ nói chuyện về những băn khoăn chưa biết cách giải quyết thôi nhé, chứ đừng nói như bạn đang đòi hỏi. Nếu chồng bạn yêu bạn thực sự, biết bạn đang lo nghĩ là không an lòng như vậy chồng bạn sẽ có cách làm an lòng bạn. Cố gắng lên !..Kể cả lúc có em bé mà cứ nghĩ đến chuyện tiền bạc hàng ngày như vậy cũng không tốt cho em bé đâu, chồng bạn sẽ biết cách giải quyết tốt. Thử xem nào !
    Chúc may mắn

  9. tuntooc

    tuntooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm truyền thống của gia đình em: Vợ phải là người tay hòm chìa khoá. Nhà em có 1 cái tủ, bao nhieu tiền cả 2 kiếm được, em cất vào đó. Bỏ ví cho ông xã đủ tiêu vặt. Chợ búa, bill hàng tháng em chi trả. Mua sắm cùng bàn bạc và đi mua. Chồng em cần tiền thì cứ mở két (phải thông báo với vợ về khoản tiền rút ra). Tiền ngân hàng cũng mang tên em, 2 vợ chồng cùng có password- chồng em đi ctác xa có thể rút thoải mái (nhưng chính đáng).
    Vợ chồng phải tin cậy nhau mới chung sống được. Nhưng không nên cho chồng giữ tiền vì các ông ấy hay hoắng lên tiêu hoang. Cái quan trọng là phải để ông xã thấy tin tưởng mình chuyện tiền bạc: chung thực, vun vén, không hoang phí, không gây quỹ đen. Ý em là vậy. Nếu mình hết lòng với gia đình, thì chẳng lo bị phụ đâu các pác ạ!
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Pó tay!!! Chồng cô này sướng thật. Tốt nhất là cô nghỉ ở nhà sinh con đi, để ông chồng phải sử dụng tiền kia để chăm lo gia đình. Ít nhất cũng là co kéo để tiền của ông kia có giá trị đóng góp vào gia đình. Ở nhà khoảng 2 năm đi cho ông ấy nuôi, không biết có hết được tiền không nhỉ . Trong thời gian đó cũng đi học, cũng để cho ông ấy nuôi nốt, coi như là đền bù những gì mình đã bỏ ra. Học hành với sinh con xong, đi làm lại thì thoả thuận lại về vấn đề phân chia thu nhập. Chứ còn trong tình trạng này chẳng giải quyết được cái gì hết. Nhạy cảm lém cô em ah

Chia sẻ trang này