1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bậy theo hướng lương thiện và tuân thủ pháp luật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi poorgirl, 18/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poorgirl

    poorgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm bậy theo hướng lương thiện và tuân thủ pháp luật

    Gần đây đài báo đưa tin khám phá ra bao nhiêu đường dây tổ chức mại dâm được che đậy dưới vỏ bọc vật lý trị liệu, gội đầu thư giãn, hoặc những đường dây người mẫu này nọ thực chất là nhưng call girl dylan hoặc "hàng 1T", mới chợt nhớ lại một câu chuyện ngụ ngôn.

    Chuyện kể rằng: Ngày xưa có một con lươn sống lâu ngày trong vũng bùn chật hẹp, thiếu thức ăn, và nặc mùi xú uế. Một ngày nọ nhìn thấy con rắn bò trên mặt đất, mình mẩy thì sạch sẽ khô khan, dáng đi uyển chuyển và luôn ngổng cao đầy, đã thế nó đi đến đâu ếch nhái, cào cào châu chấu cứ chạy dạt cả ra nhường đường cho nó trông có vẻ oai phong lắm. Đêm về bụng đói cồn cào, nằm mà không ngủ được. Sau nhiều đêm nung nấu, ngày nọ, nó quyết định sẽ học theo cách của con rắn để có được phong độ của rắn, được bò trên mặt đất khô khan, được quăng mình bắt mồi như con rắn, khỏi phải sống cảnh chui rúc vũng bùn. Nó bèn rón rén leo lên bờ, nhưng nhọc công bao nhiêu nó cũng không thể leo lên nổi, càng cố gắng bao nhiêu thì da nó càng trầy trụa ra bấy nhiêu, bụng thì đói mà một con ếch béo tròn ngồi trước mặt cũng không làm sao bắt để chén được. Vừa lúc đó, con rắn đi ngang qua, trông thấy con lươn thảm hại quá nó mới dừng lại khuyên con rắn.
    - Trước hết để leo được lên bờ cậu phải tự tay mình tuốt cho sạch hết rớt rãi trên mình cậu đi cái đã, cậu trơn tuồn tuột như thế làm sao mà cậu có thể leo lên bờ được.
    - Thứ hai, cậu phải tự mình lột bỏ hết lớp da lươn ra mới có thể thay thế lớp da rắn vào được. Cậu không biết rằng để bò được nhanh nhẹn như tôi, tôi phải có lớp vảy ráp chứ không phải bộ da trơn tuột như cậu.
    - Thứ ba cậu phải tập ngoác miệng ra cho đến khi nào miệng cậu đủ rộng để có thể táp được con mồi thì cậu mới có hy vọng nuốt được nó.
    - Và một điểm quan trọng nữa là cậu phải tích tụ được nọc độc để có thể tiêu diệt được con mồi mỗi khi cậu táp trúng nó. Bằng không chưa chắc cậu đã nuốt được nó, mà nó đã nuốt cậu trước.

    Nói đến đây, con rắn ngửa mặt lên trời mà rằng. Khuyên cậu thì khuyên vậy, nhưng chưa chắc cậu đã làm được, vì nếu có làm được thì cậu phải thành rắn, chứ cậu không thể là lươn được nữa. Nhưng tôi biết rằng cậu vẫn là cậu, bởi cái đầu vẫn là đầu lươn, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ của lươn thì làm sao cậu có đủ dũng khí để luyện được nhưng chiêu như của tớ!

    Một thời gian sau, con rắn quay lại chỗ con lươn và thấy tình trạng con lươn ngày càng thảm hại hơn, da dẻ thì nứt toác, chỗ thì xù xì, chỗ thì trơn trượt, răng thì cái dài cái ngắn, mồm miệng thì cũng chẳng to hơn được, mới trách rằng: Tôi đã bảo cậu, mà cậu không nghe, muốn thành rắn thì trước hết phải thay đổi cái đầu đi đã, muốn là rắn, nhưng lại vẫn muốn mọi người tin rằng mình là lươn, quá quyến luyến với cái mác hiền như lươn cho nên bây giờ mới ra nông nổi thế. Cậu thử nhìn lại mình xem bây giờ trông cậu có giống quái vật không!

    Ngẫm sự đời mới thấy có nhiều người quả thật gương thì đầy rẫy ra mà rốt cuộc chả biết đường soi. Thế cho nên vẫn cứ có nhiều đường dây kinh doanh ******** núp dưới danh nghĩa người mẫu này mẫu nọ, rồi gội đầu thư giãn, mát xa chăm sóc sức khoẻ này nọ ...... nghe rất có vẻ rất lương thiện, nhưng sớm muộn gì rồi cũng bị thộp, chưa kể đến chuyện con cái trong nhà nó cũng học ngay cái cách lươn lẹo lách luật đấy nó lừa lại cho.



    Nghèo lâu quá rồi bây giờ giầu là không chịu được


    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 22/12/2003
  2. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tui định mai mốt mở một cái nhà hàng bia ôm chỉ tuyển tiếp viên là các người mẫu hoa học đường, nhưng nghe bạn nói như vậy... chắc tui phải chuyển nghề wá... . Nói thiệt đó, ko có đùa đâu...
    Anyway, cho tui email hay số phone để khi nào rãnh tui sẽ rủ bạn đi uống nước. Chúng ta có thể bàn luận được nhiều điều hơn...
    Vote cho bạn 1 phát nhá
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,
  3. thinker

    thinker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Thời nay công nhận có nhiều khái niệm rất là mới: "làm bậy theo hướng lương thiện..." Theo khái niệm đó thì Năm Cam làm bậy (ví dụ hối lộ, bảo kê, sòng bài...) nhưng theo huớng lương thiện (tạo công ăng việc làm, nâng cấp đời sống cán bộ...) Nếu thiệt là như vậy thì chết cha công lý rồi!
  4. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào người đẹp.
    Trông vậy mà không phải vậy. Ý tưởng của cô cũng ghê đấy chứ, nhưng thôi trước mắt lo mà học hành cho tốt vào cái đã.

    Tiều phu thất nghiệp vì rừng hết

Chia sẻ trang này