1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày? tháng? năm.
    Bạn Days thân mến,
    (Tớ viết thư cho bạn trong mục ?olàm bậy? của bạn, viết thư thôi vì tớ không biết vẽ tranh, hai là tớ từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn hiền lành chẳng biết bậy bạ gì cả. )
    Đầu thư tớ muốn hỏi thăm bạn Days của tớ có khỏe không, tiêu hóa có ổn định không. Quan trọng hơn, dạo này bạn có uống rượu đều không? Mẹ tớ bảo uống rượu là xấu nhưng tớ lại nghĩ rằng nếu không có khả năng làm việc tốt thì thôi làm việc xấu, còn hơn làm các việc trong suốt không màu. Nếu bạn vẫn uống rượu đều thì tức là bạn vẫn rất khỏe mạnh và tớ có thể yên tâm về đạo đức tư cách cũng như tâm hồn lành mạnh của bạn.
    Hiện nay, thật đáng buồn, tớ đang rất thèm rượu mà nghĩ mãi không ra cách gì để uống. Tớ vốn là một thành viên ưu tú đứng dưới lá cờ tự bóp của các bạn, giờ lại tự uống nữa thì không ổn. Các bạn bè của tớ ở HN, bây giờ toàn uống bia bạn ạ. Uống bia tuy mát và bổ dưỡng, nhưng phải cái là không say được. Không say được thì không nói nhảm được. Không nói nhảm được thì những tâm tư tình cảm suy nghĩ ưu tú tốt đẹp của mình không kết xuất ra được, dần dần sẽ trở thành rác. Mà bạn thấy đấy, rác thì phải bỏ vào sọt rác hoặc là post lên mạng, chứ để trong đầu thì nguy hiểm lắm.
    Hôm rồi tớ cũng đánh liều đi uống rượu với các bạn không thân lắm. Nhưng vì uống rượu mà lạ nhau, nên dễ xảy ra xung đột. Tí nữa thì tớ và một bạn xảy ra ẩu đả do bất đồng nghiêm trọng về một vấn đề mang tính triết học. Thế nên tớ quyết định sẽ hạn chế rượu chè, chỉ uống với các bạn thân thiết. Hoặc, nếu có uống thì uống với các bạn gái, như thế các mâu thuẫn sẽ là động lực của phát triển chứ không thành ra xung đột vũ trang.
    Công việc của tớ dạo này khá ổn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chẳng hạn cạnh cơ quan có hàng bánh mỳ khá ngon và chè đá cũng được, các nam đồng nghiệp thì đá bóng giỏi và các nữ đồng nghiệp thì tương đối tuấn tú. Có điều là đi làm không tránh khỏi những việc không đáng có ảnh hưởng tới quan hệ. Ví như có lần liên hoan tớ trót dại đi vòng quanh mấy bàn mời mỗi bạn nam một chén mà không run tay, hoặc hôm rồi tớ trót ghi một bàn thắng kiến tạo 2 bàn khác lại còn chém một bạn. Cái này người ta bảo là thể hiện năng lực hơi nhiều dễ sinh ra ghen ghét. Khi có dịp gặp bạn, chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn. Tớ đã được biết về khả năng làm việc xuất sắc của bạn. Có lần tớ đã được ngắm nhìn cái nhà do bạn thiết kế. Thật tuyệt vời, nhà có cả tường, mái, thậm chí có cả cửa sổ.
    Cuộc sống tinh thần của tớ cũng tốt. Âm nhạc tớ vẫn nghe đều. Càng ngày tớ càng xa rời những giá trị phù phiếm triết lý vặt trong âm nhạc, hiện tớ thấy thích những bài ca mộc mạc chân thành đầy nhân bản, giả dụ ?ongười yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm?. Buổi tối trước khi đi ngủ tớ thường mở máy tính bật phim Hàn Quốc xem. Phim Hàn Quốc có những triết lý rất sâu sắc bạn ạ, bạn cũng nên xem. Trong phim, người tốt nếu không làm được cái gì kiệt suất mở mày mở mặt thì tất sẽ bị ung thư. .. Vì thế theo tớ bạn nên tự xét mình, làm được cái kiệt suất thì rất khó, xác xuất thấp. Chúng ta cứ làm người xấu thôi bạn ạ.
    Thế thôi, thư viết cũng dài rồi. Bạn có rảnh thì hồi âm cho tớ. Rảnh hơn nữa thì thu xếp ra uống rượu nói nhảm đỡ phải hồi âm.
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đợi !!!
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đợi !!!
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hồ Chí Minh ( sau ngày độc lâp ) Ngày ... tháng ... Năm
    gửi ban Teq Xa nhớ !
    Đáng ra mình định đi ngủ vì lúc này đã gần 3h sáng . Đọc thư bạn xong mình thấy thật xúc động , nó làm tiêu tan được phần nào cơn buồn ngủ của mình . Mình vẫn ổn , tuy nhiên cơ thể mình ngày càng teo tóp lại vì mổi ngày mình ngồi máy tính 12 h và không chịu tập thể dục . Hôm qua đến nay tình hình tiêu hoá của mình lại rất kém . Chả là mẹ mình đưa cho mình mấy cây xúc xích Đức . Không biết tại sao nó lại là nguyên nhân khiến mình tiêu chảy suốt ngày hôm nay . Chắc chắn là tại bọn xúc xích đấy bạn Teq ạh ! Vì mình chỉ ăn mổi nó hôm qua đến giờ . Còn lại mọi việc của mình vẩn ổn . Công việc mình vẩn dồn dập tuy nhiên không tỉ lệ thuận với tiền bạc bạn Teq ạh !
    Mình vẫn rượu đều . Tuần trước mình có tậu một chai Smiranốp gửi ở quán Era . Cuối tuần mình lại ra đấy thả vài cốc vào ly bia nốc và nghe nhạc Jazz , ngắm những cô em xinh đẹp ửng hồng trong ánh đèn cầy đầy lãng mạn . Lâu Lâu lại gọi Ir **** đi caf er . Những ngày gặp Ir Là những ngày mình được nói nhiều nhất ! Vì bình thường mình chả gặp ai trong ngày để mà nói chuyện ! Không khéo mình bị câm mất bạn Teq ạh !
    Ban Teq nói cái vụ thể hiện đấy rất đúng ! Bạn chưa đi làm cơ quan nhiều chưa biết đấy thôi ! Nhất là ở HN . Bạn Teq đừng thể hiện nhiều quá ! Điều đấy dể dẫn đến tiêu cực nhiều hơn là tích cực ! Nếu có thể hiện thì chỉ thể hiện với sếp , với người có thẩm quyền tăng lương cho bạn Teq ấy ! Nhưng đừng bợ đít ! vì đít các sếp thường là rất nặng và rất không sạch sẽ vì các sếp đi vệ sinh xong chùi rất láu !
    Bạn Teq nên tranh thủ đánh show nhiều vào để dành tiền mình ra uống rượu .
    Bây giờ mình đâm ra nghiện phin Hàn Cuốc . Mổi tối mình đều dành thời gian lựợn lên TV xem phim thần y Hơ Jun . Phim khá hay bạn Teq ạh ! Nó nói về thân phận con người trong xã hội phong kiến Hàn và cả sự vương lên của con người để tìm đến sự hoàn mỹ . Mình rút ra được rất nhiều bài học từ phim Hàn . Còn về mảng tình yêu trong phim Hàn rất đáng để chúng ta học hỏi . Những cặp tình nhân yêu nhau trong phim rất dể là anh em cùng cha khác mẹ hay đại loại là cùng ông nội khác cha gì đấy ... Mình cũng rút ra là những đôi yêu nhau trong phìm Hàn rất dể bị đụng xe chết nên bạn Teq cẩn thận đấy nhé !
    Thời tiết Sài Gòn lúc này rất giống thời tiết Hàn Cuốc , chiều hay có mưa to . Đôi khi mình cũng định đi lang thang dưới mưa để nhặt lá vàng rơi , mong tìm cảm xúc để về dể đi ngoài . Nhưng mình lại nghĩ đến việc phải thay một bộ quần áo nên không dám đi nữa .
    Chắc chắn là tuần sau mình sẽ về Hội An trong vài tháng . Mình cũng mong thay đổi không khí để tập thể dục và tắm biển buổi sáng để lấy lại phong độ ra Hn chiến với bạn Teq . Àh ! bạn Teq biết không ! Bố mình vừa tậu được một cái nông trại ở tây nguyên . Ở đấy có hồ lớn và có rừng . Khi nào bạn Teq vào đây mình sẽ đưa bạn teq lên đấy uống rượu nghỉ mát . Tha hồ tâm sự .
    Mình dừng bút đấy ! Bạn Teq nhớ giữ gìn sức khỏe , ăn uống điều độ và sinh hoạt ******** ít ít thôi !
    ( mong hồi âm của bạn )
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hồ Chí Minh ( sau ngày độc lâp ) Ngày ... tháng ... Năm
    gửi ban Teq Xa nhớ !
    Đáng ra mình định đi ngủ vì lúc này đã gần 3h sáng . Đọc thư bạn xong mình thấy thật xúc động , nó làm tiêu tan được phần nào cơn buồn ngủ của mình . Mình vẫn ổn , tuy nhiên cơ thể mình ngày càng teo tóp lại vì mổi ngày mình ngồi máy tính 12 h và không chịu tập thể dục . Hôm qua đến nay tình hình tiêu hoá của mình lại rất kém . Chả là mẹ mình đưa cho mình mấy cây xúc xích Đức . Không biết tại sao nó lại là nguyên nhân khiến mình tiêu chảy suốt ngày hôm nay . Chắc chắn là tại bọn xúc xích đấy bạn Teq ạh ! Vì mình chỉ ăn mổi nó hôm qua đến giờ . Còn lại mọi việc của mình vẩn ổn . Công việc mình vẩn dồn dập tuy nhiên không tỉ lệ thuận với tiền bạc bạn Teq ạh !
    Mình vẫn rượu đều . Tuần trước mình có tậu một chai Smiranốp gửi ở quán Era . Cuối tuần mình lại ra đấy thả vài cốc vào ly bia nốc và nghe nhạc Jazz , ngắm những cô em xinh đẹp ửng hồng trong ánh đèn cầy đầy lãng mạn . Lâu Lâu lại gọi Ir **** đi caf er . Những ngày gặp Ir Là những ngày mình được nói nhiều nhất ! Vì bình thường mình chả gặp ai trong ngày để mà nói chuyện ! Không khéo mình bị câm mất bạn Teq ạh !
    Ban Teq nói cái vụ thể hiện đấy rất đúng ! Bạn chưa đi làm cơ quan nhiều chưa biết đấy thôi ! Nhất là ở HN . Bạn Teq đừng thể hiện nhiều quá ! Điều đấy dể dẫn đến tiêu cực nhiều hơn là tích cực ! Nếu có thể hiện thì chỉ thể hiện với sếp , với người có thẩm quyền tăng lương cho bạn Teq ấy ! Nhưng đừng bợ đít ! vì đít các sếp thường là rất nặng và rất không sạch sẽ vì các sếp đi vệ sinh xong chùi rất láu !
    Bạn Teq nên tranh thủ đánh show nhiều vào để dành tiền mình ra uống rượu .
    Bây giờ mình đâm ra nghiện phin Hàn Cuốc . Mổi tối mình đều dành thời gian lựợn lên TV xem phim thần y Hơ Jun . Phim khá hay bạn Teq ạh ! Nó nói về thân phận con người trong xã hội phong kiến Hàn và cả sự vương lên của con người để tìm đến sự hoàn mỹ . Mình rút ra được rất nhiều bài học từ phim Hàn . Còn về mảng tình yêu trong phim Hàn rất đáng để chúng ta học hỏi . Những cặp tình nhân yêu nhau trong phim rất dể là anh em cùng cha khác mẹ hay đại loại là cùng ông nội khác cha gì đấy ... Mình cũng rút ra là những đôi yêu nhau trong phìm Hàn rất dể bị đụng xe chết nên bạn Teq cẩn thận đấy nhé !
    Thời tiết Sài Gòn lúc này rất giống thời tiết Hàn Cuốc , chiều hay có mưa to . Đôi khi mình cũng định đi lang thang dưới mưa để nhặt lá vàng rơi , mong tìm cảm xúc để về dể đi ngoài . Nhưng mình lại nghĩ đến việc phải thay một bộ quần áo nên không dám đi nữa .
    Chắc chắn là tuần sau mình sẽ về Hội An trong vài tháng . Mình cũng mong thay đổi không khí để tập thể dục và tắm biển buổi sáng để lấy lại phong độ ra Hn chiến với bạn Teq . Àh ! bạn Teq biết không ! Bố mình vừa tậu được một cái nông trại ở tây nguyên . Ở đấy có hồ lớn và có rừng . Khi nào bạn Teq vào đây mình sẽ đưa bạn teq lên đấy uống rượu nghỉ mát . Tha hồ tâm sự .
    Mình dừng bút đấy ! Bạn Teq nhớ giữ gìn sức khỏe , ăn uống điều độ và sinh hoạt ******** ít ít thôi !
    ( mong hồi âm của bạn )
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chết cười hai ông.
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chết cười hai ông.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi các bạn Teq và Day!
    Lâu ngày không gặp các bạn, thi thoảng mình cũng thấy nhớ nhớ. Nên tranh thủ chốn này, cho mình được gửi lời hỏi thăm 2 bạn.
    Được tin bạn Teq ngày càng hòa nhập tốt với môi trường làm việc, mình thấy vui lắm. Đi làm đúng là một môi trường rèn luyện tốt cho tư cách đạo đức của chúng ta, nhất là dưới tinh thần xã hội chủ nghĩa cao đẹp. Đi làm giúp chúng ta luyện chữ Nhẫn hiệu quả vô cùng. Bạn không cần phải ra Văn Miếu xin một chữ về làm gì, chỉ cần 5 ngày một tuần ngồi đủ 8 tiếng ở văn phòng và biết nở nụ cười đúng lúc, rồi bạn sẽ có tất cả.
    Được tin bạn Day tuy thể lực có sa sút do gắn bó mật thiết với computer nhưng vẫn biết hưởng thụ cuộc sống bằng cách uống rượu đều và đi Era thường xuyên, mình cũng thấy mừng lắm. Lâu rồi mình không uống, do sức khỏe không cho phép. Nhưng lý do lớn hơn, là do tư cách đạo đức đã được tôi luyện lâu năm ở cơ quan nhà nước không cho phép. Thi thoảng mình cũng uống dấm dúi, hoặc mời ba mẹ đi nhà hàng, còn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, nhất là các bạn nam, mình luôn cố gắng tỏ ra hiền thục và ngoan ngoãn.
    Cùng chia sẻ với 2 bạn, mình cũng bắt đầu tập xem phim Hàn Cuốc. Số là, thời gian gần đây, mình nhận thấy tại sao cứ phải day dứt về những vấn đề lớn lao như bệnh AIDS, nạn đói, tai nạn giao thông,...Phim Hàn Cuốc bồi bổ đời sống tâm hồn của mình. Các bạn thấy không: cuộc sống còn tươi đẹp lắm. Như vào box này, mình thấy tinh những thiên thần. Cô nào cô nấy cánh kiểng bóng loáng, tâm hồn trong sáng, giọng điệu thơ ngây,...khiến mình tiêu tan bao nỗi câm nín sau 8 tiếng căng thẳng làm việc. Hơn thế, mình còn được thưởng thức những nỗi niềm nhẹ tựa mây trời, giăng giăng tơ nhện, những mơ mộng rất đỗi dịu dàng,...Thế rồi mình giật mình: Thiên đường là dây chứ còn đâu nữa?
    Mình lại lan man rồi, thôi, chúc 2 bạn mạnh khỏe, đời sống ******** lành mạnh, tuyệt đối không nên kiêng khem kẻo nhiều thứ sẽ thối rữa ra. Mình luôn mong điều tốt đẹp đến với các bạn tự tận sâu trái tim mình.
    P/S: Hôm nào bạn Teq lĩnh lương nhớ ra Legend Beer nhé! (Mình sẽ đội mũ và đeo kính đen, phòng trường hợp gặp đồng nghiệp nam)
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi các bạn Teq và Day!
    Lâu ngày không gặp các bạn, thi thoảng mình cũng thấy nhớ nhớ. Nên tranh thủ chốn này, cho mình được gửi lời hỏi thăm 2 bạn.
    Được tin bạn Teq ngày càng hòa nhập tốt với môi trường làm việc, mình thấy vui lắm. Đi làm đúng là một môi trường rèn luyện tốt cho tư cách đạo đức của chúng ta, nhất là dưới tinh thần xã hội chủ nghĩa cao đẹp. Đi làm giúp chúng ta luyện chữ Nhẫn hiệu quả vô cùng. Bạn không cần phải ra Văn Miếu xin một chữ về làm gì, chỉ cần 5 ngày một tuần ngồi đủ 8 tiếng ở văn phòng và biết nở nụ cười đúng lúc, rồi bạn sẽ có tất cả.
    Được tin bạn Day tuy thể lực có sa sút do gắn bó mật thiết với computer nhưng vẫn biết hưởng thụ cuộc sống bằng cách uống rượu đều và đi Era thường xuyên, mình cũng thấy mừng lắm. Lâu rồi mình không uống, do sức khỏe không cho phép. Nhưng lý do lớn hơn, là do tư cách đạo đức đã được tôi luyện lâu năm ở cơ quan nhà nước không cho phép. Thi thoảng mình cũng uống dấm dúi, hoặc mời ba mẹ đi nhà hàng, còn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, nhất là các bạn nam, mình luôn cố gắng tỏ ra hiền thục và ngoan ngoãn.
    Cùng chia sẻ với 2 bạn, mình cũng bắt đầu tập xem phim Hàn Cuốc. Số là, thời gian gần đây, mình nhận thấy tại sao cứ phải day dứt về những vấn đề lớn lao như bệnh AIDS, nạn đói, tai nạn giao thông,...Phim Hàn Cuốc bồi bổ đời sống tâm hồn của mình. Các bạn thấy không: cuộc sống còn tươi đẹp lắm. Như vào box này, mình thấy tinh những thiên thần. Cô nào cô nấy cánh kiểng bóng loáng, tâm hồn trong sáng, giọng điệu thơ ngây,...khiến mình tiêu tan bao nỗi câm nín sau 8 tiếng căng thẳng làm việc. Hơn thế, mình còn được thưởng thức những nỗi niềm nhẹ tựa mây trời, giăng giăng tơ nhện, những mơ mộng rất đỗi dịu dàng,...Thế rồi mình giật mình: Thiên đường là dây chứ còn đâu nữa?
    Mình lại lan man rồi, thôi, chúc 2 bạn mạnh khỏe, đời sống ******** lành mạnh, tuyệt đối không nên kiêng khem kẻo nhiều thứ sẽ thối rữa ra. Mình luôn mong điều tốt đẹp đến với các bạn tự tận sâu trái tim mình.
    P/S: Hôm nào bạn Teq lĩnh lương nhớ ra Legend Beer nhé! (Mình sẽ đội mũ và đeo kính đen, phòng trường hợp gặp đồng nghiệp nam)
  10. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái cuộc đời này thật bất công ! Mình làm ngày làm đêm,bỏ ăn bỏ ngủ vậy mà chúng nó trả công mình như bèo .Xã hội toàn lủ...không đứa nào đánh giá đúng tài năng của mình cả .Mình không chịu nổi , nói ra thì nó lại bảo mình : " Vì có nhửng thằng như mày nên lại có nhửng thằng nghĩ ra cái biểu tượng con trâu vàng đấy ."Hoá ra mình là đầu đất à ? Chẳng qua chúng mày không đánh giá được tài năng của tao thôi.Chúng mày không hiểu thì tao lên mạng ,tao vào TTVN ,tao thể hiện .Xã hội thực không hiểu thì ảo chắc là có người hiểu chứ.Mình thật hạnh phúc vì trên cái TTVN này mình có nhiều bạn, nhiều người hiểu mình thật.Cám ơn TTVN,TTVN muôn năm.Trên TTVN mình tha hồ tự do ăn nói , tha hồ thể hiện giá trị của mình.Chắc ai cũng nể mình lắm.Chẳng nể sao được.Mình tài giỏi thật mà.Mình yêu TTVN,TTVN cho mình đất sống , cho mình bày tỏ, cho mình tình yêu v.v...Nhưng mà , hôm nay có thằng nó bảo mình rằng ."Tao phục mày về tình yêu với TTVN thật đấy .Nhưng mà mày càng viết nhiều ,post lắm thì chứng minh được nhiều nhất : Mày là 1 thằng vô công rồi nghề,một con khỉ của xả hội thôi " .

Chia sẻ trang này