1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mọI chuyện lạI thay đổI vớI chị . Chị nhận được một bức thư vài hôm trước ngày cướI . Thư của ngườI yêu cũ , Thư của ngườI đã chết báo rằng anh vẫn còn sống , vẫn khỏe mạnh tuy khuôn mặt có hơi biến dạng vì những mãnh mìn .
    Chị mặc kệ , chị cóc cần khuôn mặt ấy có ra làm sao . Miễn là anh ấy còn sống . Chị lạI mừng rở như như hóa điên hóa cuồng . Chị lạI muốn nhảy xuống dòng sông nhưng lần này không phảI quyên sinh mà là cảm ơn nó đã không mang chi đi để bây giờ chị được hồI sinh .
    Trong thư anh ấy còn muốn chị bỏ làng đến miền đất mớI . Nơi anh ấy đã tạo dựng được một vốn sống đủ cho cả anh và chị , đủ cho cả một gia đình hạnh phúc . PhảI làm sao bây giờ . Chị đâm hóa mông muộI và ngu si như cái thuở ngày ngày bỏ trốn cùng anh ấy lên đồI . Đúng , chị sẽ bỏ trốn lần nữa .
    RồI chị ngược dòng sông mà tìm ngườI yêu . Chị đi hăm hở và mạnh bạo hơn cả những con sóng cuốn ngược chiều đập vào mạn thuyền . Sức mạnh của chị như chính là năng lượng cho con tàu băng băng trên dòng sông . Chị đi như cơn gió mùa lũ vừa thoát ra khỏI nơi tù đày hàng trăm năm . Chị đi như một ngườI con gái chạy theo kéo lạI tình yêu của mình từ tay tử thần .
    RồI chị tìm thấy anh . Anh gầy gò , đen đúa và già đi đến không tưởng tượng nổI . Giọng nói anh cũng bị khàn đục đi vì bom và khuôn mặt biến dạng đến mức xấu xí như một con quỷ . Nhưng làm sao được , đấy là tình yêu của chị , là sự sống vừa hồI sinh , là hơi thở đang dồn dập cuả chị . Dẫu nó có méo mó hay khù khòm đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ giup nhất giúp chị đứng vững được lúc này . Nó cho chị hạnh phúc
    RồI họ sống vớI nhau đẹp như một câu chuyện cổ tích . Chị làm một cô giáo làng , anh ươm trồng những gốc cam , nuôi những đàn cá trong cái ao lớn bên đồI . Trong cái chòi gỗ của họ luôn đầy ắp tiếng cườI . Anh làm tất cả hăng say như chính tình yêu mà hai ngườI dành cho nhau . Chị hạnh phúc , cái hạnh phúc nó lấp đầy đến nổI như chị đã quên hết mọI điều về quá khứ , quên hết tất cả những gì chị đã trãi qua . Chị quên hết .
    Họ có vớI nhau một đứa con và hạnh phúc lạI được nhân lên , nhân lên ?
    Cho đến một ngày .
    NgườI chồng sửa lạI cái trục bánh xe bò ngoài sân . Anh làm việc hăng say vài tiếng đồng hồ . Đến lúc đứng lên anh chóng mặt vì choáng và tựa cả bàn tay bẩn dầu nhớt lên bức tường dướI cửa sổ có mảng sơn trắng .
    Chính nó , chính cái bàn tay ấy in hằng rỏ rệt mọI thứ để bây giờ chị phảI bỏ chạy trên đoàn tàu này . Ngày xưa , những ngày lên đồI vớI anh , chị luôn vân vê những ngón tay anh và tự hào vì tay ngườI yêu có tròn mườI cái hoa tay . Bàn tay ấy , cũng như con ngườI anh . Chị yêu tất cả chúng một cách thầm kín , âm thầm và thậm chí là mù quáng . Nó luôn mang đến cho chị một cảm giác thật sự yên lòng . Nhưng từ ngày gặp lạI anh , chị đã không còn nhớ đến những cái hoa tay của anh mà chị đã từng rất tự hào . Nhưng cái bàn tay bẩn dính rỏ rệt trên bức vách kia khiến mọI ký ức trong chị ùa về .
    Chiều chiều chị lạI ngóng anh ngoài sân và ngắm nhìn bàn tay ấy cho đến lúc chị nhận ra con ngườI mà chị chung sống mườI năm qua không phảI là ngườI đàn ông của chị . Đấy chính xác là một ngườI bạn của ngườI yêu chị năm xưa cùng trong chuyến đi . Họ đã nói vớI nhau về chị . NgườI yêu chị đã tự hào kể tất cả về chị cho ngườI bạn đường . Chính con ngườI đang làm chị đây là ngườI đã lừa chị suốt mườI năm qua . Hắn cũng bị mìn nhưng không chết mà rơi xuống dòng sông rồI được dân chài cứu sống . Không biết bằng cách nào hắn có được thẻ căn cứoc cuả ngườI yêu chị và chính điều đấy đã là một bằng chứng rỏ ràng kết tộI hắn . Những dấu vân tay trên ngón cái của hắn mặc dù loằng ngoằng như không hề là một cái hoa tay như chị đã từng yêu .
    Hắn đã sống sót nhưng vớI một bộ mặt biến dạng , hắn đã nghĩ đến tình yêu của chị dành cho ngườI bạn đường của hắn . Quá rỏ ràng . Hắn lừa chị mườI năm qua .
    Chị chờ đợI như cái xác không hồn để được sống mườI năm hạnh phúc sau một bức màng lừa dốI . Cho đến bây giờ chị đã trở lạI là một cái xác không hồn trước mắt tôi .
    Chị sẽ bỏ chạy , bỏ lạI một đứa con theo như chị kể . Chị không biết chị sẽ đi đâu . Chị cứ đi thế naỳ thôi , cứ đi thế thôi .
    Tôi về chổ ngồI , thiếp đi và tỉnh dậy lúc tàu đã về đến nhà . Chị đã xuống tàu lúc nào tôi cũng không hay biết . Lúc xuống ga , tôi nghe ngườI ta nói vớI nhau rằng lúc hôm có một ngườI đàn bà nhảy ra khỏI cửa sổ tàu và đâm đầu vào vách đá ?mà chết .
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cái này là một
    Cái này là hai
    Bắn bỏ!!! Pang Pang.
    Lý do: Chị Z làm lệch lạc hết cả định nghĩa thiên thần của em. Em vào đây để tìm thiên thần của cuộc đời, mà toàn các em như chị tả thì em bỏ cuộc mất. Chỗ em đã toàn các phiến thần giống như thế rồi.
    Lý do 2: Ngủ gật bên cốc sữa đậu nành là phung phí tài sản xã hội chủ nghĩa. Em là em rất thích sữa đậu nành; nhân tiện, cả bánh rán nữa. Còn kem thì miễn bàn
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cái này là một
    Cái này là hai
    Bắn bỏ!!! Pang Pang.
    Lý do: Chị Z làm lệch lạc hết cả định nghĩa thiên thần của em. Em vào đây để tìm thiên thần của cuộc đời, mà toàn các em như chị tả thì em bỏ cuộc mất. Chỗ em đã toàn các phiến thần giống như thế rồi.
    Lý do 2: Ngủ gật bên cốc sữa đậu nành là phung phí tài sản xã hội chủ nghĩa. Em là em rất thích sữa đậu nành; nhân tiện, cả bánh rán nữa. Còn kem thì miễn bàn
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    haha ! Mình xin làm câu đối thế này :
    Thân em như chiếc lá vàng
    Rụng vào tô pic cạnh bên cây hàng ( Râu sờ bảy bận )
    Anh như hạt giống nảy mầm
    Vùi trong tô pic mọc bên lá vàng (đây xì líp )
    Đối chuẩn quá !
    Đùa thế ! Các bạn làm hỏng cái Tô big của tớ mất rồi ! Bắt đền đấy ! mấy đồ quỷ sứ không hà !
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    haha ! Mình xin làm câu đối thế này :
    Thân em như chiếc lá vàng
    Rụng vào tô pic cạnh bên cây hàng ( Râu sờ bảy bận )
    Anh như hạt giống nảy mầm
    Vùi trong tô pic mọc bên lá vàng (đây xì líp )
    Đối chuẩn quá !
    Đùa thế ! Các bạn làm hỏng cái Tô big của tớ mất rồi ! Bắt đền đấy ! mấy đồ quỷ sứ không hà !
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ thiên thần kiểu bạn zim nói ở đây không nhiều lắm. Nhưng bạn ý-chí-sắt-đá đừng vội bỏ cuộc , trên mạng có nhiều em theo kiểu thiên thần đặc trưng khác bù vào, tớ có "duyên" biết được, nên đưa ra mấy đặc điểm nhận dạng, qua những thứ các em ý nói, thể hiện qua forum và qua chat :
    1.Thường là biết làm thơ, đa phần tỏ ra thích văn học, thích viết, tuy thường là dở, trong thơ và nhật ký thì như kiểu Z mô tả, love is all around, life is beautiful, and I am big big girl in the big big world etc.
    2.Tại sao ? bởi vì tận trong những góc sâu, những cung khuất của tâm hồn, các em ý rất yếu đuối, tình cảm tuy bề ngoài bản lĩnh, mạnh mẽ, tự lập.
    3.Tại sao ? Vì có tuổi thơ bất hạnh, như vấn đề với bố mẹ, có khi còn rất bất hạnh, không viết ra đây được đâu ...
    4.Biết quan tâm đến mọi người, nhưng thường tủi thân. Không khóc linh tinh, hoặc chỉ khóc với đối tượng chọn lọc. Hay đau ốm, cô độc, cười, vì nụ cười mang hạnh phúc đến cho các bạn.
    5.Có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu quý, nhưng vì một số lý do, luôn luôn thiếu thốn, hụt hẫng, bị lừa gạt trong tình cảm. Thường đã thất tình một vài lần. Chẳng hiểu sao hy sinh nhiều mà không được đáp đền. Ghét sự giả dối và hứa hẹn rất chung thủy trong tình yêu và hôn nhân.
    6.Tất cả đều thích Scarlet và câu "Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới."
    7.Thường thi trượt đại học, do những vấn đề gia đình, tình yêu, bệnh tật v..v.... Nhưng không hề vì thế mà tự ti. Trái lại, còn có cả một vài ngọn núi kiêu hãnh. Được vote khá nhiều sao, chủ yếu do các anh vote, nhiều danh tiếng trên các forum.
    lưu ý lần nữa : những đặc điểm nhận dạng này được tổng hợp qua các thứ của chính các em ý kể trên mạng, qua cái khác (ví dụ như thực tế) thì lại là câu chuyện khác
    chúc bác may mắn ! nếu ở văn học hết rồi, thì sang box tâm sự hoặc các topic nhật ký ở khắp nơi, cứ em nào nhiều sao mà giã
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 13/06/2005
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ thiên thần kiểu bạn zim nói ở đây không nhiều lắm. Nhưng bạn ý-chí-sắt-đá đừng vội bỏ cuộc , trên mạng có nhiều em theo kiểu thiên thần đặc trưng khác bù vào, tớ có "duyên" biết được, nên đưa ra mấy đặc điểm nhận dạng, qua những thứ các em ý nói, thể hiện qua forum và qua chat :
    1.Thường là biết làm thơ, đa phần tỏ ra thích văn học, thích viết, tuy thường là dở, trong thơ và nhật ký thì như kiểu Z mô tả, love is all around, life is beautiful, and I am big big girl in the big big world etc.
    2.Tại sao ? bởi vì tận trong những góc sâu, những cung khuất của tâm hồn, các em ý rất yếu đuối, tình cảm tuy bề ngoài bản lĩnh, mạnh mẽ, tự lập.
    3.Tại sao ? Vì có tuổi thơ bất hạnh, như vấn đề với bố mẹ, có khi còn rất bất hạnh, không viết ra đây được đâu ...
    4.Biết quan tâm đến mọi người, nhưng thường tủi thân. Không khóc linh tinh, hoặc chỉ khóc với đối tượng chọn lọc. Hay đau ốm, cô độc, cười, vì nụ cười mang hạnh phúc đến cho các bạn.
    5.Có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu quý, nhưng vì một số lý do, luôn luôn thiếu thốn, hụt hẫng, bị lừa gạt trong tình cảm. Thường đã thất tình một vài lần. Chẳng hiểu sao hy sinh nhiều mà không được đáp đền. Ghét sự giả dối và hứa hẹn rất chung thủy trong tình yêu và hôn nhân.
    6.Tất cả đều thích Scarlet và câu "Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới."
    7.Thường thi trượt đại học, do những vấn đề gia đình, tình yêu, bệnh tật v..v.... Nhưng không hề vì thế mà tự ti. Trái lại, còn có cả một vài ngọn núi kiêu hãnh. Được vote khá nhiều sao, chủ yếu do các anh vote, nhiều danh tiếng trên các forum.
    lưu ý lần nữa : những đặc điểm nhận dạng này được tổng hợp qua các thứ của chính các em ý kể trên mạng, qua cái khác (ví dụ như thực tế) thì lại là câu chuyện khác
    chúc bác may mắn ! nếu ở văn học hết rồi, thì sang box tâm sự hoặc các topic nhật ký ở khắp nơi, cứ em nào nhiều sao mà giã
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 13/06/2005
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Không biết các em có theo tiêu chí của bác Larra ko; cứ anh nào nhiều sao thì mới đổ. Các em ý mà như thế thì tớ cũng hơi thiệt thòi. Hmmm
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Không biết các em có theo tiêu chí của bác Larra ko; cứ anh nào nhiều sao thì mới đổ. Các em ý mà như thế thì tớ cũng hơi thiệt thòi. Hmmm
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    TTVN ngày? tháng? năm?
    Các bạn thân mến,
    Tớ biết là tớ đầu têu làm hỏng mất topic của bạn Days, nhưng bù lại thì tớ nhận được thư từ và lời hỏi thăm của các bạn. Tớ rất xúc động. Nhất là đọc truyện của bạn Days pót tớ lại càng xúc động hơn, có lẽ phim Hàn Cuốc cũng không thể làm tớ xúc động đến thế.
    Truyện của bạn Days viết có lẽ còn hay hơn cả truyện của Nguyễn Nhật Ánh hồi xưa tớ đọc. Nó làm tớ suy nghĩ, công nhận là có ý nghĩa rất thâm thúy các bạn ạ. Thật đáng tiếc là cái bà nhân vật chính của bạn Days đã chết mất rồi, chứ không phải kết nạp ngay vào hội những người bạn tự bóp, mà phải là ở chi phái bóp hòn do Ego là thủ lãnh. Đôi khi, người ta nhảy tàu vào vách đá mà chết cũng chỉ vì tự bóp quá liều. Bà kia sống đã mười năm hạnh phúc thiên thần với người chồng của mình, thực là trong cả ngàn người mới có một người được diễm phúc như vậy. Khát vọng tình yêu cỡ Hàn Cuốc thì cũng chỉ dám mong có được phân nữa diễm phúc ấy mà thôi. Ấy thế mà chị ta lại thất vọng đến mức tự vẫn chỉ vì thằng chồng không phải là cái thằng có hoa tay ngày xưa. Giống kiểu một thằng đã sống mười năm trong một ngôi nhà tuyệt đẹp, cực vừa ý, cực phê, cực tự hào? nhưng rồi đùng đùng đập nhà đi chỉ vì biết rằng nhà ấy không phải được thiết kế bởi kiến trúc sư thiên tài Daysleeper mà hóa ra là tác phẩm của một sinh viên năm thứ ba không tên tuổi. Cuộc đời nhiều khi nhố nhăng nhỉ bạn Days nhỉ. Tớ đồ rằng chị nhân vật chính của bạn Days chắc hẳn phải yêu nhạc Trịnh, làm thơ rất giỏi, biết vẽ tranh, thậm chí tham gia cả TTVN.
    Đọc truyện này, có lẽ cả Mr Fur và cô Lý cũng phải thở dài.
    ***
    Tớ lại lan man rồi. Thực tế là hôm nay tớ rất buồn. Thật đấy, tớ thấy rất buồn vì chợt nhận ra đã nhiều tháng nay mình không có lý do gì để buồn được. Giá mà có các bạn lúc này, chúng ta sẽ cưa một hai chai. Rồi liệt kê các nỗi buồn ra mà ngắm nghía. Thật tồi tệ nếu cuộc sống này không có nỗi buồn. Khác gì thịt chó không có mắm tôm. Ấy mà có khi lại toàn mắm tôm, không có miếng thịt nào.
    Tớ đang nghe bài ?oMột đời người một rừng cây?, đại loại so sánh người với cây. Mà làm cây công nhận sướng thật. Tớ có thằng bạn chỉ ước gì được làm cây cỏ. Làm cây sướng lắm. Sáng ra là quang hợp, tối lại thải carbonic, đến mùa thì nở hoa rồi thụ phấn theo gió.
    Thôi lảm nhảm nhiều rồi, căn bản đọc truyện bạn Days quá hay. Chúc các bạn nhiều điều may mắn, tiêu hóa bình thường, sinh hoạt ******** điều độ, chăm xem phim Hàn, hạn chế làm thơ.

Chia sẻ trang này