1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em biến thành hồn
    Anh biến thành xác em luồn trong anh . Em gieo vần hơi ác tí cho bác thích cái nhé
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 02/08/2005
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 02/08/2005
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    không sáng tạo ... ăn lại nhiều từ , ý tứ của các thằng cha khác quá ... nhưng mà không sao ... thôi để anh cố chỉnh sửa ...
    giá mà em có đôi chanh
    dưa một quả ,
    tiệc một mình cũng vui !

    (phỏng theo ý thơ em từng viết đâu đó ... haha )
    nhưng mãi chẳng thấy anh cười
    và không ngặt ngẽo , em thời ...
    thấu xương !
    ( đến đấy là lí bí rồi )
    anh theo 2 chặp ... thế là đủ rồi ... còn hơn bạn Teq ... thôi bạn Days bạn tiếp tục công việc của bạn
    nhá !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 02/08/2005
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    .... hừmmmm, đứng là quả đất lắm chỗ có ***, cũng có lắm thằng chẳng biết trồng hoa quả, chuyên ngành móc thối.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ rất thích màu vàng và những khái niệm liên quan đến **** , có vẻ thích Manga và mấy cha nội Coldplay, cũng rất hay theo anh Days đi làm bậy, bạn gì ơi, chúng mình hợp nhau đấy, là bạn đi, đang cô đơn quá. Giờ chỉ thích kết bạn vơi cả...nhân loại
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Người thầy
    Người thầy mà hôm nay tôi gặp là một anh thợ xây . Một anh thợ xây nông thôn , một anh thợ xây và cũng là một thiên tài trong mắt tôi ...
    Con người ấy nói cho tôi nghe về những quy luật , những mối quan hệ của thiên nhiên và con người . Những quy luật chiếu sáng , những không gian mà chúng ta có thể sống như những con người . Người thầy ấy là một người nông dân ...
    Anh mời tôi về nhà , mang ra những đĩa mắm , đĩa cà , khoai , sắn ... anh gọi cả gia đình , con cái ra chào tôi , anh mời tôi chén cơm mà hình như đã hơn 10 năm rồi tôi mới được ăn . Sự ngọt ngào của những hơi thở thuần khiết và những tiếng nói của một thiên tài nông dân đã làm tôi thán phục ...
    Anh có ý muốn nhờ tôi vẽ lại một cái sân trước sao cho đẹp mắt . Nhưng rồi anh nói cái sân ấy là sân phơi lúa . Tôi lập tức dẹp bỏ những ý tưởng nghèo nàn của mình . Một cái sân phơi lúa . Có ai trong các bạn đã nhìn thấy một cái sân phơi lúa vàng óng giữa trưa hè mà không ngồi lại ngắm không ? Có ai trong các bạn muốn phá đi một cái sân phơi lúa để xây dựng lên những điều phù phiếm không ? Tôi thì không !
    Anh nói cho tôi về những ngọn lửa . Những ngọn khói bốc lên trong một buổi sáng , trong một ngày đầy sương .
    " khói lắm em ạh ! nó làm vợ anh chảy nước mắt suốt . Nhưng anh chưa đổi được cái bếp ga . Nhưng mà ... có những buổi sáng anh nhìn thấy khói trong sương sớm và không muốn bước ra khỏi nhà nữa .Nó đẹp quá "
    Nếu các bạn đã từng ngửi mùi lá bạch đàn cháy thì dường như các bạn sẽ cảm thấy được tất cả mùi , vị , màu , và cả một tâm hồn của người nông dân . Tôi ăn từng hạt gạo thơm mùi khói bếp một cách chậm rãi , thưởng thức và ngậm ngùi ...
    ngày mai , chỉ trong ngày mai thôi người đàn ông nông dân dưới cái mại rạ và bên cả một gia đình đầy ắp tiếng cười ấy , thiên tài ấy lại phải làm việc cho tôi , phải nghe theo những ý tưởng ngu xuẩn và phù phiếm của tôi . Nhưng rồi anh mãi mãi sẽ là một thiên tài trong mắt tôi . Một thiên tài nông dân luôn luôn có tất cả ngoài những điều phù phiếm ....

    đấy là một người thầy !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 04/08/2005
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn Dom tinh fết nhờ, nhìn cái chữ kí cụt lủn của tớ nghĩ ngay đến Coldplay. mỗi thứ bạn nói đúng 1 tí he he. hôm nào rảnh rỗi, rượu nhé! nếu bạn là zai, tớ cũng xin 1 lần làm geisha hầu rượu bạn........ tiếc bạn lại là girl hix hix
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh người thầy (phỏng theo bài của thằng Day si líp pơ )
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn hát hay lắm ơi không có rượu nhưng mình nói chuyện về Geisha chút nhé, mong được chia sẻ lắm lắm
    Xem tranh trước đã http://www.deviantart.com/view/21368619/
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Để chấp nhận một Geisha là chấp nhận một cuộc sống trong từng khoảnh khắc và không bao giờ đánh cuộc số mệnh mình vào bất kỳ một quan niệm hay giá trị nào đã được khẳng định.
    Geisha HỒN NHIÊN đến với người đàn ông của mình và HỒN NHIÊN nhìn người đàn ông của mình đi với người đàn bà khác.
    Ghesha làm những việc không ai hiểu và cũng không khiến người khác phải hiểu họ. Họ hạnh phúc đỉnh cao và cả khi đau khổ cũng đỉnh cao.
    Đàn bà không mấy người làm được Geisha vì họ có sự cao cả, rộng lượng, dũng cảm, ý chí, sức mạnh...của người đàn ông núp trong một cơ thể mỹ mãn của một người đàn bà. Có lẽ cũng vì khó thế nên xã hội vẫn còn chút trật tự.
    Đàn ông có vợ của họ, người đàn bà của họ, những người cho họ những cảm giác về yên bình, ổn định, sở hữu, chinh phục và dài lâu. Nhưng đàn ông vẫn tìm đến Geisha, tất nhiên không phải vì họ đẹp, vợ họ có khi còn đẹp hơn, cũng không phải để tìm đến sự giải trí vì cuộc đời còn có nhiều sự giải trí khác đáng kể hơn. Họ tìm đến Geisha vì đó là nhân tình thế thái, là trí tuệ,là nhan sắc, là sự hữu hạn đam mê thói vô hạn, đời thường nhập nhằng trong nghệ thuật.....Là tất cả mà người đàn ông tự cảm thấy MAY MẮN vì đã không có được. Họ hồn nhiên khoe những chiến công , cũng hồn nhiên để lộ sự lố bịch, họ được khẳng định, được trở lại làm người đàn ông gốc gác của mình, được lớn hơn chính mình mà không viện vào bất kỳ một hình thức nào của của cuộc sống. Họ TỰ DO, TINH TẾ và HÃNH DIỆN...
    Mỗi người đàn bà đều có người đàn ông định mệnh của mình. Họ tự hào, hãnh diện và cả đau khổ, hờn trách... nhưng họ hạnh phúc với sự đánh cuộc đấy, cho đấy là cái lỹ lẽ để 2 người "chúng ta" gắn bó với nhau ở đời. Họ lo lắng cho những số phận bất hạnh hơn, sự thương cảm hoặc khinh bỉ những người đàn bà không biết nắm lấy hạnh phúc hoặc không có cơ hội hưởng hạnh phúc.Những đứa con và những tháng ngày gắn bó dài lâu dưới sự ủng hộ của gia đình xã hội là những viễn cảnh đẹp đẽ được vẽ ra hoàn hảo trong sách giáo khoa cuộc đời. Cuộc đời thật đẹp đẽ và giản dị...
    Geisha dưới cái nhìn thông thường sẽ thật đáng trách, sự tồn tại của họ được nhìn dưới vỏ bọc của sự không đảm bảo, phù phiếm và những Geisha sẽ khó có được hạnh phúc dù la thông thường nhất. Geisha thật sự có hẳn không biết trân trọng hạnh phúc hay không? Thật sự, Geisha là những người trân trọng hạnh phúc hơn tất cả, họ mong chờ và tạo dựng hạnh phúc trong từng hơi thở, từng bước đi, họ tham lam đến cùng cực. Hạnh phúc của họ không nằm ở bất kỳ một hình thức nào của xã hội hay một hình thái nhất định nào của sự sống, hạnh phúc của họ được nảy sinh từ khả năng tự NẢY SINH hạnh phúc qua trải nghiệm cuộc sống. Càng trải nghiệm nhiều họ càng hạnh phúc. Và với họ, sống để sự sống biến thái trong từng hơi thở, từng phút giây mới thực sự là hạnh phúc.
    Geisha đem lại nét đẹp sâu sắc và sự công bằng đáng kể cho một nửa nhân loại dám đảm nhận trách nhiệm sinh sản ra những thế hệ kế tiếp.
    Có một lời chúc mừng đến những người đàn ông đã có được người đàn bà của mình và có 10 lời tán dương những người đàn ông đã đến với Geisha. Dù muốn hay không họ đã được trở lại là người đàn ông nguyên thuỷ của mình và cũng tự họ trưởng thành hơn những gì vốn có. Ít nhiều họ đều biết ơn Geisha và không ít người không thể quên được Geisha. Sự có mặt của Geisha khẳng định tâm hồn ,tình cảm phức tạp và tinh tế của con người đặc biệt là người đàn ông. Không phải với người đàn bà nào người đàn ông cũng chấp nhận một thân phận tự do, bình đẳng không cầu an , chiếm hữu và ích kỷ.
    Now, let''s talk about "Geisha"!...

Chia sẻ trang này