1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Dom_rocker: nhìn thấy tớ rồi ,tối tớ qua đón đi cafe , có gì phải bận tâm đâu nhỉ? cũng chỉ là hư ảo thôi.
    [/quote] Ừ
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ừ.
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có nói gì bạn đâu, đừng ôm vào mình cái dành cho Đom, nặng bụng.
    Cứ vẽ tiếp đi, vẽ khi thấy hứng thú. Ngoại đạo với trong đạo cái gì, nghĩ linh tinh.
    Mau nước mắt thì tốt cho mắt, cứ khóc được khi có thể. Nhưng đừng rỏ nước mắt vì những thứ ko đâu, những thứ phù phiếm.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí ơi , tớ đã nói rồi mà ,chỉ là vui chơi thôi.. tớ cũng chẳng ôm cái gì cả ,vì tớ vốn vô tâm mà .
    Là tớ nói cho có chuyện vui thế thôi, chứ vắt tớ ra không có nước mắt đâu . Vẽ vời cũng là sở thích của tớ thế cho nên tớ chẳng bỏ đâu ,dù rằng tớ chẳng học qua cái quái gì ,ai thích ai khen ,ai chê tớ cũng mặc kệ .
    Vậy đấy ,nếu hứng thú thì tớ sẽ post tiếp ,còn đồng chí : Đông tay thì vỗ nên vui...làm bậy cho mọi người thưởng thức xả Xì Trét ,có chỗ mà cãi nhau cũng vui đấy chứ nhỉ? Nếu tớ mà vẽ đẹp thì tớ đã vào Box MT ,chứ chẳng làm bậy ở đây làm gi` .
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0


    [/quote]
    Có nói gì bạn đâu, đừng ôm vào mình cái dành cho Đom, nặng bụng.
    [/quote] Cái gì đấy, cái gì dành cho tớ mà bạn Aphro***e bạn ý ôm vào đấy ? Đọc hoài không hỉu ?
  7. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thật à?
    Vẽ tiếp đi bạn!
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng , mình rất là thích buổi sáng mặc dù lúc đấy mình đang ngủ ... hehẹ !
    Mình đang ngồi trên chuyến tàu đi từ Genever đến trạm sông Ranh . Mùa này nắng lên sớm . Mình nhớ dạo trước qua đây tuyết hãy còn phủ trắng cả trên nhưng ngọn thông . Nắng lúc này cũng như tuyết , chúng phủ lên tất cả rồi tan từ từ ở cuối nguồn của con sông Ranh , chổ ấy phun lên mờ sương , hơi nước và nổi nhớ nhà . Đấy là trạm cuối sông Ranh ...
    Cốc cf phê bốc khói tren tay mình làm đánh thức cô nàng tóc hạt dẻ . Cô vươn hai tay uể oải ngáp dài rồi đột nhiên sựng người lại nhìn chăm chăm vào mình . Mình chuyền cốc cafe nóng hổi cho cô ấy . Cô nàng hạt dẻ nhấm nháp từng nhấp nhỏ cafe và liếm cái môi mọng đỏ căng phồng trước những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung kính . Nàng vén những lọng tóc rối bời và thì thầm hát
    " You are the love ò my life ..." Giọng nàng thì thào thoát ra khỏi đôi môi mọng đỏ những lời hát có cánh xuyên qua khung kính bên kia của đoàn tàu , kéo theo cả mình bay đi ...
    rồi một khúc nhạc khác lại vang lên " Tèng Tèng Téng ... Téng Teng tèng ... " " Trần thạch cao code bao nhiêu ? .... "
    _ ba mét sáu .
    Mình trèo xuống giường , mặc quần chạy ra khoỉ phòng mà quên cả đánh răng .
    Trước công trường cũng có một giòng sông , nhưng nó không phải sông Ranh . Một con sông thổ tả đầy sình và bọn cá luôn lừ đừ bơi . Buổi sáng của mình bắt đầu với trần thạch cao . Mk buổi sáng
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em đừng ngồi buồn
    và đừng nói những lời giận hờn
    Để bầu trời xanh ngát
    như màu xanh trong mắt em.
    Em hãy nhìn vào cuộc đời
    trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người
    trong mỗi người có cả mọi người
    ... có em và có tôi...
    Tôi mong em
    mong em hãy mang cho đời
    tiếng hát trái tim
    Và tôi mong em
    mong em hãy yêu con người
    ...bằng tình yêu của em...
    * * *
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới
    ghé bước chân dưới hiên nhà em
    Rôì một ngày mặt trời hạnh phúc
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    là tình yêu... đó em!
    Vì cuộc đời mà em hãy hát
    hát tiếng yêu thương cho mọi người
    Vì mọi người mà em hãy hát
    những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!​
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    deep pink

Chia sẻ trang này