1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng...năm ...trang31 topic làm pậy.
    Con cua có tổng thể là 8 cẳng hai càng, hai càng 8 cẳng thì rõ ràng là con cua.
    Từ bé đến lớn ghét nhất mấy thằng uống rượu hút thuốc đầu bú tóc rối sớm tối lù khù. Thế mà từ khi dậy thì có ngực đến giờ chưa dây được anh nào không "ấy" mầy cái đấy cả. Sợ thật.
    Ngẫm lại mấy bác nhà mình có mỗi em là văn minh nhất, thuốc không hút, rượu không uống ( nhiều), cờ bạc không tham gia , giai thì thừa nhận là có ( nhưng mà chọn lọc, chất lượng, có quan điểm rõ ràng không tạp nham gây rối trật tự xã hội). Túm lại là lành mạnh( nhưng chưa bằng bác Sắt cập thời Vũ tống tiền hoặc là bác Baja250 Kếu chỉ thích xe pháo với mấy trò mạo hiểm chết người kiểu như phi từ trên vách núi xuống sao cho ...gần chết là ok).
    Em đặc biệt rất ít uống cafe nên gặp các bác "ngồi bên ly cafe nghe cuộc sống nói" thì câm tịt không í oé được gì. Rượu thì uống lúc vui gặp bạn hiền ,lúc buồn tuyệt nhiên không bấu víu vào mấy cái đấy. Giai của em thì không lấy gì để diễn tả cho hết nỗi tự hào, hạnh phúc, sung sướng, hãnh diện.Tiền của em chưa bao giờ đủ nhưng cũng chẳng mấy khi quá thiếu". Kể thì cũng lạ nhưng mà ...hợp lý. Em bảo thẳng với bố mẹ :''con không cần đúng, chỉ cần hợp lí, trên đời cái gì hợp lý tất cái đấy tồn tại, không phải tranh giành đúng sai hơn thiệt với ai làm gì, mệt"
    Em dân vẽ vời, nói năng thô vụng chỉ được cái thật thà. Các bác văn chương nhà mình thấy câu cú loẹ choẹ chỗ nào bỏ quá cho em cái nhớ.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Nếu tớ nói là trông tớ giống hệt cái Avatar của bạn thì bạn thấy tớ có xinh xắn không Ladybird? Đúng kiểu đầu và khuôn mặt ấy đấy .
    Thứ nữa ,bạn có thể hiểu tớ qua một số đoạn văn nhảm nhí của tớ để đoán xem là tớ có thông minh,sắc sảo không?
    Tớ không biết anh Days có phiền không,vì tớ nghĩ khi rượu tớ nên lảm nhảm với anh ấy một chút ,anh ấy có biệt danh "K chích " mà .
    Còn anh ấy có phiền hay không tớ mặc kệ anh ấy .
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên chân thành nhất cho các chị em ở box VH ( ngoài em Dom ) : Lấy chồng gấp đi !
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh Days!
    Ra Hà Nội gấp ,để em lấy chồng gấp ,mà nhất định là phải lấy anh Days.
  5. bac_loc_chinh_hieu

    bac_loc_chinh_hieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Oạch! ...ngất....
  6. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhưng riêng cái khoản văn đọc chả ai hiểu được thì cái bạn ấy của bạn Ladybird cũng phải ngang ngửa với anh Daysleeper (tên viết không thiếu một chữ nhá!)
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    Yeah! Great day!
  8. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẽ Bậy.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Lời bình :
    Hỡi ôi mộng không thành
    Duyên cũng đành dang dở
    Nàng và ta li biệt ,đao kiếm vô tình
    Sao hình nàng vẫn cười nhăn nhở ?​
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Những cây phi lao
    Đã vài lần được nhìn thấy cây phi lao đổ . Bão to . bao giờ cũng thế , cứ đến mùa bão là một số cây phi lao sẽ đổ ....
    Từ bé , trước nhà có một khoảng đất toàn phi lao . Cũng có những cây rất bé , bé đến nổi có thể chay xa lấy đà và bay qua ngọn . Rồi nó cũng lớn lên và cũng đổ xuống trong một mùa bão to .
    Những cây phi lao đổ xuống giống hệt như việc chúng sinh ra chỉ để đổ xuống trong một mùa bão to nào đấy ...
    Cây phi lao ưa cát , mà những vùng cát thì luôn đầy gió và trơ trọi . Thứ sống được ở đấy lâu cũng chỉ bò loằng ngoằng trên mặt cát . Chỉ có mổi cây phi lao vương cao mặc dù biết chắc rằng sẽ đổ xuống trong một mùa bão to . Nhưng rồi chúng vẫn sống và vương cao

Chia sẻ trang này