1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Biển ngày 14/2/.. ( ngày Ovantim )
    Gửi bạn Teq HN xa nhớ , Bạn Lý Hiệp Sỹ SG thương nhớ
    Có lẻ bây giờ Bạn Teq thi đang dong duỗi cùng em yêu còn bạn Lý thì đang ngủ gật bên cốc sữa đậu nành . Tuy nhiên tớ đều thấy nhớ hai bạn vì cùng một lý do ...
    " Hai bạn đều là người của hội "
    Hôm nay tớ thấy chán ngán với cảnh suốt ngày vùi đầu làm việc đêm về lại vác Vodka ra biển . Tớ đã nốc hết 1/2 chai Vodka rồi mà vẫn thấy nó vô vị thế nào ấy !
    Tớ quyết định lại viết thư thăm hỏi các bạn vì vô tình tớ lại thấy nhớ các bạn kinh khủng !
    Ban nãy tớ lại đinh làm thơ cơ đấy . Nhưng không biết các nhà thơ khác thế nào chứ tớ lại cứ muốn nhổ toẹt vào tác phẩm của mình sau khi nó hoàn thiện , Nhưng rượu vào thì mồm tớ khô khốc nên cả còn nước bọt nên cũng chả dám làm thơ nữa .
    Mấy hôm nay tớ suy nghỉ nhiều về chuyện sẽ tiếp tục di chuyển của mình . Một phần tớ muốn ra bắc sống cùng bạn Teq , một phần khác lại muốn vào Nam mà tiếp tục ăn nằm với bạn Irish ( tức Lý hiệp SỸ ) Một phần lại muốn ở lại đây vì quá nhiều lý do !
    Đôi khi tớ nghĩ mình bị điên thật ! suy nghĩ hồi lâu lại thấy không phải ! Biết thế nhưng sao mọi người cứ bảo mình điên ... Nhân đay tớ muốn hỏi hai bạn một câu chân thành là tớ có bị điên không ? Tớ muốn biết để còn liệu tính !
    Bạn Teq này : Tớ thấy bạn quyết định vào đây sống với tớ là rất chi hợp lý đấy ! Thứ nhất là chuyện nghề của bạn nếu cần bọn tớ sẽ thu xếp được cho bạn một chổ ngon lành , Thứ 2 là giá cả đất đai ở đây lại rẻ bèo . Bạn và em yêu có thể mua được một mãnh tậu nhà trong tầm tay . Thứ 3 là bọn tớ có được những mối quan hệ có thể giúp được em yêu bạn mở một showroom ăn nên làm ra được . Cuộc sống lại thoáng khí hơn với sông nước hữu tình và con người ít dèm pha ... Có bao nhiêu ý đấy tớ nói hết để bạn suy nghỉ
    Bạn Lý HS này : Tớ nghỉ bạn không cần phải phấn đấu vì con số 50 triệu đâu . Khi nào thấy chán , thấy bức bối thì bạn cứ về . Ở đây có anh có em , có hội có thuyền , có chủ đầu tư thì không lo gì thiếu công trình cho bạn làm . Nhưng tớ luôn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của bạn. Luôn muốn bạn sống khoẻ mạnh và yên bề gia thất .
    Hể rươụ vào là lời ra , nhân ngày tình yêu tớ gửi đến hai bạn những lời có cánh đấy , Mong các bạn sớm hồi âm để tớ được vững thêm chút tinh thần mà chờ đợi hai bạn ở đây ! Không thìg tớ lại biến thành " Hòn Vọng Phu " mất . Nhân tiện các bạn đi thuê phim Brokenback Mountain ( không biết tớ có viết sai không ) về xem để chúng ta không lầm đường lạc lối !
    Gửi lời thăm hỏi đến ngươì yêu bạn Teq và Bàn tay bạn Lý !

    Mogn hồi âm lắm lắm !
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Mình đây!
    Mình trả lời ngắn gọn cho bạn thôi:
    - Bạn không bị điên nhưng bạn có vẻ bị điên.
    - Bạn nên ở lại để bạn Teq còn thích vào định cư và để bạn Ego, bạn Daydreamer và các bạn khác đỡ sầu héo.
    - Mình cũng thích về Tourane khi ở Saigon và thích vào Saigon khi ở Tourane. Biết đâu vài năm nữa mình về Tourane cùng các bạn lập con dấu để còn chiến đấu với bọn châu chấu.
    - Mình vẫn chưa thấy dvd Brokeback Mountain đâu cả. Khi nào thấy mình sẽ mua, nhưng mà nghe nói phim về chủ đề gay, ghê quá à.
    - Mình chào thân ái tới tất cả các bạn ở Tourane mà mình ngày đêm thương thương nhớ nhớ!
    Ký tên
    Lý Hiệp Suỹ ( 0903 116977 ).
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0

    Days xa nhớ, mấy ngày nay bận giờ bạn mới có thể ngồi viết thư cho mày đôi dòng.
    Đầu thư cho bạn hỏi thăm sức khoẻ của mày. Mày vẫn tiêu hoá bình thường đó chứ? Bạn khuyên mày nên uống ít rượu thôi, vì uống rượu một mình thì chán bỏ mẹ, cứ ngu ngu thế nào. Tốt nhất khi nào thèm uống rượu thì mày ra đường mua về ít cam vắt ngồi uống cho khoẻ.
    Chơi với nhau lâu nay, hẳn mày cũng biết tính bạn rồi đấy. Bạn đã định chuyện gì là bạn chơi tới bến luôn được mất không quan trọng. Chuyển địa bàn sinh sống rượu chè là chuyện bạn có suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng nó mới là ý tưởng thôi chứ chưa là quyết định. Quyết định phải có thời điểm của nó, bây giờ chưa phải lúc.
    Với lại, đáng buồn thay, mày có nghe câu "giấc mơ con đè nát cuộc đời con không?". Mỗi lần bạn thấy máu máu, muốn dứt áo ra đi, muốn nghỉ việc bỏ nhà đi khai hoang kinh tế mới,... y như rằng hôm sau tới cơ quan thì người ta lại phát cho bạn ít tiền uống rượu. Có tiền thì bạn lại vui, bạn lại muốn cống hiến tiếp để người ta lại cho bạn tiền.
    Hơn nữa, thời điểm này bạn đang nghĩ mưu để đánh một tiếng bạc quan trọng. Thắng thua được mất ở cửa bạc này sẽ cho bạn thêm vài tham số để bạn quyết định xem tương lai thì bạn sẽ uống rượu ở đâu. Có lão gì già già mà chết rồi ấy, lão ấy bảo "cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ". Thế nên bạn cho rằng chỗ nào mà bạn vẫn khai thác được đục đẽo được tiền uống rượu thì bạn không nên hững hờ.
    Bạn rất mong muốn có mày cùng uống rượu. Như thế, bạn sẽ có nhiều cơ hội để giúp mày bớt điên loạn và bớt suy nghĩ nhảm nhí. Tốt nhất là mày ra HN đi. Rừng ở đây rậm rạp mà nhiều khỉ. Chúng ta vừa đi chặt cây bán củi kiếm tiền vừa ngắm khỉ. Tối về mua rượu uống bàn về các hành động nhắng nhít của bọn khỉ ta gặp trong ngày, cũng thú lắm. Chứ mày với thằng kia ở một mình trong đó chẳng có anh em bạn bè gì, khéo lại sớm thành khỉ.
    Thôi, bạn dừng bút ở đây, ngồi nghĩ cách đánh bạc tiếp. Chúc mày vui và nhanh chóng đi đến quyết định dứt khoát. Ai lại có mỗi một việc mà tính toán mấy năm vẫn chưa quyết.
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn Teq_Comle và bạn Lý rất sáng suốt ! theo tớ
    1. các bạn cứ rải ra mà sống , tụm năm tụm bảy làm gì , năm 365 ngày gặp nhau mãi rồi cũng ngấy ngầy ngậy , rồi oánh nhau , tương lai mơ hồ, ai biết đâu được !
    2. các bạn mà về cả đây, nhỡ khi tớ vác túi đi lung tung, lấy ai mà dắt tớ đi loanh quanh ! ví dụ : tớ vào Nam, ai sẽ dắt tớ đi Trúc Mai, đi ăn Spa-get-ti , đi ăn Mì Quãng ở ngã tư Bảy Hiền ; hoặc là tớ ra Bắc , lấy ai rủ rê tớ đi ăn kem ( ngoài chị sutsit sắp lên xe bông về nhà chồng ! )
    3. hơn nữa, ở đâu cũng thế thôi các bạn ạh ! đất Đà Nẵng chỉ giỏi cái câu khách thôi ! các bạn đến lần đầu, bảo đảm cái gọi là " first impression " rất hoàn hảo : đất rộng, người thưa, sông dài , biển rộng, phong cảnh hữu tình, anh trai chị gái ông bà cô dì hiền hậu chân tình ...nhưng ở lâu rồi các bạn cũng sẽ khê cơm thôi , các bạn nhìn chúng tớ đấy mà suy ra ! đến tớ mà cũng muốn bỏ lên núi nữa mà ! chỉ ngại cái khoản gia đình, nhùng nhằng mãi chẳng dứt ra được !
    tớ nói từng ấy thôi , nói ít hiểu nhiều vì các bạn của tớ thông minh bẩm sinh mà . ai ở nhà nấy , nhớ chạy " xô " nhiều nhiều , kiếm tiền nhiều nhiều vào để khi nhớ nhớ nhau có cái khoản để nhét túi hàn huyên ôn nghèo kể khổ . mong sớm sớm gặp lại các bạn !
    chào thân ái và quyết thắng !
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Anh Days post tranh của ai phải ghi rõ nguồn chứ, kể cả dân gian ghi rõ nguồn : dân gian. Tranh Days vẽ ghi rõ nguồn " anh vẽ"
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đeck ghi thì sao hả bạn Dom ?
    ( của Freud cháu )
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    viết thư cho các bạn chiến hữu như Teq, Phú Sỹ gì đó trong ngày ovantim và nhớ nhớ chờ đợi reply để ko hoá thành hòn vọng phu em thấy anh day này không điên thì cũng gay
    Vẫn còn hậu say nữa ah
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đã chúc những người me. , người chị , người vợ ...
    Ngày hôm nay đáng ra sẽ chúc những người con của họ , những người đàn ông
    tôi chưa hề nói ngoa trong vấn đề nhận thức làm một thằng đàn ông ! Các mẹ , các chị và các vợ đừng nghỉ rằng chúng tôi sung sướng ! Không ! chúng tôi khổ lắm ! rất khổ là đằng khác !
    vì sao chúng tôi hút thuốc lá >??
    Vì chúng tôi cần một sự kích thích cho các toan tính , các phi vụ làm mất ngủ và các giây phút cần sự tỉnh táo trong công việc
    Vì sao chúng tôi nốc lấy những thứ có cồn ! Vì thú thật chúng tôi là những cá thể cô độc , rất cô độc trên cái hình tinh chậc hẹp này . Trong chúng tôi mổi người đều có một loại tư duy , một suy nghỉ mà có lẻ chính chúng tôi cũng chưa bao giờ giải mã được . Vì thế chúng tôi cần chúng để huyển hoặc rằng chúng tôi có bạn , có sự đồng cảm và yêu thương trên hành tinh chậc hẹp này !
    Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ vì họ mạnh mẽ , rất mạnh mẽ trong cái vỏ bọc yếu ớt kia . Họ không cần thuốc lá , không cần bia rượu nhưng vẫn giải quyết được hầu như các công việc to lớn trong thế giới loài ngươig này . Cái cách mà họ mng thai , họ sinh ra chúng tôi , cái cách mà họ giáo dục và cưu mang chúng tôi trong những cơn đói khát thức ăn và tinh thần . Cái cách họ mắng chửi chúng tôi ( đã đề cập ở topic Ngày hôm nay ) đã thể hiện rằng họ luôn đại diện cho phái mạnh ! Phái làm chủ hành tinh này ..
    những người phụ nữ luôn đồng cảm , bằng chứng là các chi hội phụ nữ , hội những bà me. , hội tâm tình chị em chúng mình và lằng nhằng các hội thời trang và làm đẹp khác ra đời . Tất cả đã thể hiện họ luôn là một tập thể thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trên cái hành tinh vốn rất chậc hẹp này ...
    Quay lại với chúng tôi ! Chúng tôi phải mang tiếng là phái mạnh , phái rường cột xã hội .... Nên chúng tôi phải vác khẩu súng lớn trong thời chiến và khẩu súng nhỏ trong thời bình , chúng tôi phải lê lếch trên hầu hết các mặt trận chỉ để chứng minh rằng chúng tôi là những thằng nô lệ cho cái hữu danh vo thực kia ! Chúng tôi mãi mãi là chúng tôi ! Những tên nô lệ trung thành !
    Hôm nay nhân ngày của các người chủ ! tôi xin đại diện cho phái " yếu " nói hét lên một tiếng hét thoi thóp rằng chúng tôi đáng được các bạn quan tâm hơn là mắng chửi , chúng tôi đáng được hút thuốc , uống cồn và hét lớn ! đê rồi lại làm mô tên nô lệ cô độc trong cái thế giới đầy rẩy bất công này !
    Tôi xin mạn phép ấy ! Mong giới bề trên nhân từ mà tha cho !!!
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ người thợ mỏ ( một phút cho những người thợ mỏ nằm xuống )
    Anh đào xới và gục ngã
    dưới tầng sâu thăm thẳm mọi ngày
    Anh tự đào và tự lấp thân anh
    Nơi anh sinh ra là nơi anh nằm xuống
    Anh đã mơ gì ?
    Có phải cho đêm thâu ánh sáng anh thèm khát
    Trong lòng đất kia anh có thấy ?
    Trong mổi ánh đèn rạng ngời ánh mắt anh
    Mồ hôi anh thấm vào đất
    Nước mắt anh đẩm trong từng thớ than
    máu anh chảy thịt xương anh vùi lấp
    tiếng anh thét vang bằng ánh sáng rạng ngời
    Anh vẫn mơ vì ngày mai phải sáng
    Anh phải nằm xuống cho những giấc anh mơ
    Nơi tăm tối nhất có anh người sáng nhất
    Như chính mặt trời anh muôn đời toả sáng
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hẹ, chị quote lại, để cậu hết đường phi tang.

Chia sẻ trang này