1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đọc loáng thoáng tưởng nói ai, đọc lai rai lại thấy nói mình... Ặc ặc, mình dặt dẹo đến thế này rồi à
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Biết là ko bàn đến Xuân hạ thu đông chuyện tình lủng củng đó rồi, nhưng nhân tiện cô Bờ lu nhắc đến thì tôi cũng cà kưa khéo tfhế thôi. Tôi ko có biết tìm film cũ ở đâu, nên tốt nhất là dân ĐN lại đi tìm rùi gửi ra dùm thôi. Tks trước có tấm lòng ko ôi thiu. :)
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ối giời
    Bà chị này chắc già rồi nên mọc rễ, lười vận động quá. Hihi. Thôi, để mai mốt rảnh em đi tìm cho vậy.
    Mà trời nắng nóng thế này, nhanh ôi thiu lắm đấy chị ạ.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đọc thư bạn cây mà ứa nước mắt ! dạo này mít ướt vãi đái . Tớ hứa sẽ viết hẳn một quyển sách về HN cho bạn cây đọc. Nói chung là từ hôm ra đến giờ tớ đã đổi coty thứ 2 rồi , nhưng có lẽ sẽ đẻ ra một chổ làm riêng . Hà Nội vẫn chó má như xưa , tớ bận bịu và tàn phai nhan sắc vì ăn không được , ngủ không ngon và thời tiết làm tớ cứ lên cơn sốt vào buổi chiều , lam to^n tien bia. Tớ phải đi làm từ 8h sang đến 10h tối mới về nhà .
    đại khái là rất bận !rất rất bận !
    se viet dai sau ! Ho^n ban ca^y tha^n yeu !!!
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thằng days này cức với đái cứ ra từ mồm ấy nhỉ vẽ tranh vẽ họa tiếp đi
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Say hôm qua
    ngoài kia phố
    ngoài kia mưa
    ngoài kia những ô cửa sổ chưa bao giờ tắt
    ngoài kia bạn cười
    những cái vẩy tay chưa từng ngớt
    ngoài kia những ánh đèn
    ngày mai trời sẽ sáng ngoài kia
    gió ngang qua những nụ cười
    thổi tung những nổi buồn
    cuốn ngoài kia đi
    ngoài kia những tiếng hát
    cuộc sống không đứng yên
    chuyển động
    dị thường
    cuộc sống ở mãi ngoài kia
    những cơn mơ về giấc mơ hôm qua
    trôi đi cùng những gót chân ngoài kia
    ngày mai trời lại tối
    ánh sáng chỉ là ánh đèn le lói tắt
    ngoài kia
    ngoài kia
    ngày mai trời sắp tắt
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    em xin phép bê cái bài này vào blog of em!
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    say hôm nay
    đấy đấy mặt trời kìa
    đấy mái nhà đang đổ bóng
    xuống đâu trên ngõ tối
    tôi đi qua ...đi qua trên bóng đổ
    mặt trời đấy , bầu trời đấy
    em bay đi !
    Mùa xuân trong mắt em còn gì ??!!
    mùa thu dưới chân em còn đâu
    ai trêu em cười
    ai đùa cho em khóc
    em cứ nhìn và cứ khóc đi
    mùa xuân đang đổ mưa rào và thao thức
    Tôi biết tôi biết ,niềm say mê trong mắt
    trong tiếng hát và trong từng tiếng ca
    khi em chợt nhận ra
    em là mùa xuân và cũng là mưa
    mùa hạ
    không phải và không phải
    tôi say vì tôi uống
    tôi say vì sinh ra đã thế
    đã là một cơn mưa thoảng qua
    giữa mùa xuân
    em ạh !
    có những đêm trời sáng lắm
    như có ánh trăng soi xuống lòng ai
    tôi ngồi đấy lòng trôi đi rất xa nơi những bầu trời luôn là màu sáng nhất
    đêm nay tôi say và ngày mai cũng thế
    chỉ là kẽ lang thang giữa cơn mưa
    mùa xuân , mà hạ và cả những mùa thu
    nắng về trên ngõ và đổ bóng cuộc đời
    hôm nay ... tôi say
    không mơ
    không trăng
    không sao
    không mưa ...!
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    những cây thông nghiêng ngã
    ngã nghiêng
    trong gió
    tráng chiều nắng thành tia nghiêng đi
    trôi đi
    rồi vụt mất
    Ai nắm bàn tay qua kẻ tay
    cho gió ùa qua đấy
    để bầy chó tru lên
    ánh tráng chiều le lói
    Ai nhìn mắt hoen qua khe nách
    cho gió ùa qua đấy
    để nách thơm lên
    ánh tráng chiều hiu hắt
    ai sờ mó và động chạm bờ mông
    ruông thưa ai cấy?
    ruộng cày ai đỏ mắt thâu đêm
    cây thông nghiêng trong gió
    đấy là điều hiển nhiên
    cây thông đổ
    vì bão to
    tháng 9 về
    Em nghiêng cười khe khẽ
  10. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Say
    đôi khi thèm như gió đi hoang ...sống kiếp lang thang...dạo chơi khắp chốn, Khi bỏ lại những trạng thái bình thường.
    Trạng thái say mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Hét lên giữa ồn ào náo nhiệt của xe cộ, cãi vã. Người đi qua cũng chỉ đưa mắt nhìn: ừ thì có đứa say.
    có một giấc mơ; thơ thẩn: Say em không kêu đau, không quấy, sắc mặt cũng bớt nhợt nhạt, mắt trở nên to hơn và thường ngắm nghiền không buồn mở ra nữa. Em ít thở dài và nghe rõ tiếng tim đập trong ***g ngực gấp gáp hơn, sự sống. Tất cả mọi thứ đều như toả mùi, dù rằng nó chẳng phải là mùi cỏ thơm đặc biệt nào hết - mùi nồng nồng cay hơi của hơi men, mùi hăng hắc ám khói thuốc. Em biết rất thật là không có mùi hương nào thân thuộc và đáng yêu hơn với anh là mùi của tự do như ở trên thảo nguyên nơi mà chưa một lần em đến. Nơi mà trong trí tưởng tượng của em phía chân trời mịt mù cát bụi, với những ngọn gió phương bắc thổi về thường hơn, lớp cỏ trắng xám ở bãi bồi ngập mặn -dập đồn như mặt nước.
    Xung quanh mọi người vẫn lao động, đều tạo ra một cái gì đó, đều yêu ai đó thì những gì thuộc về thích ứng cuốn luôn cả anh. Tình yêu chữa lành hơn cả, trong tình yêu có cả em, bài ca của mọi bài ca.
    Trước mặt anh hôm nay không phải là một kẻ hay than thở đến ngạt mà chỉ là một tảng đá, một người sẵn sàng chịu sự quá tải.
    Đêm nhạt màu, mọi thứ như rộng hẳn ra sau màn sương, ở phía đông xuất hiện cái vầng đỏ sẫm của gò tươi mát, rực rỡ, tre trung, mỗi lúc một lớn dần, mỗi lúc một nhô cao trên đường chân trời và cuối cùng em nghiêng mình chếch choáng nó không tròn hẳn, là mặt trời là ánh sáng.
    say nắng./.

Chia sẻ trang này