1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ................................i have a dream
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tặng em yêu, bạn Daysleeper, bạn Tâm, anh Chitto, và bạn Lợi.
    Nhật ký 1 ngày.
    Quốc khánh, bạn Days về quê, bác Chitto vào cực Nam tổ quốc, tôi ở nhà nghịch ngợm được chút ảnh, gửi tặng mọi ng.
    Sáng 5h mò lên cầu Long Biên. Chụp 1 hồi trong chợ Cầu Đông chả được cái nào ra hồn. Mò ra cái góc đẹp nhất của cây cầu để ngắm, nhưng chả kịp ngắm chỉ kịp chụp vì nắng đang lên nhanh từng phút. Chỗ tôi đứng thế kỷ trước đã có bức ảnh nổi tiếng về cây cầu này, hiện nguyên bản đang lưu tại Sofitel Metropole Hanoi. Nhưng ngày ấy ko có mấy cái nhà mọc lên khó chịu như cạnh chân cầu thế này. Biết là dân tình chả có lỗi gì nhưng xem lại ảnh bực mình chỉ muốn khạc một cái. mk
    [​IMG]
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nhìn kỹ vào chỉ mảng trời phía trên, cả nhà sẽ thấy màn đêm còn sót lại một dải màu xanh lạnh bên tay phải. Nó đang rút đi vì ánh sáng trắng đang tiến đến phía sau, bên trái. Đó là ranh giới 1 ngày mới nhìn thấy được. Nhật nguyệt còn đang ngây ngây.
    [​IMG]
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nước rút rồi. Nhìn xuyên qua đường tàu qua roi đất bên kia bãi giữa thấy thanh bình như bức "Sự yên tĩnh vĩnh hằng" của họ Lê người Liên Xô gốc Do Thái. 1 đôi cầm tay nhau đi tập buổi sáng. Ko biết cưa được nhau chưa. Thanh bình.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đọc "Những ng khốn cùng" có 1 chương Victor Hugo nói về làn sóng hình thành và phát triển các đô thị mới. Nó mạnh đến nỗi mỗi lần dâng sóng, ng ta lại phải xây một lớp tường thành mới mở rộng, thỏa mãn dân số thành thị đang phì nộn ra. Nhìn khu dân cư phỉ báng kiến trúc đang lấn ra mép nước, tôi lại lơ mơ liên tưởng lung tung, thấy chỗ đứng của mình trên cầu Long Biên này mong manh thế nào. Mình quả là yếu đuối.
    [​IMG]
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Có ở gần mới thấy cầu Long Biên đẹp thế nào. Tinh tế, mạnh mẽ và yếu đuối như cổ tích. Tôi rất thích ý tưởng của cụ Nguyễn về việc cho cầu Long Biên nghỉ ngơi và chuyển nó sang công việc của 1 quán cafe. Ng ta sẽ nhâm nhi trên những dãy bàn kê dọc thành cầu, và đường ray tàu hỏa sẽ làm nơi xe goòng trung chuyển cafe tới bàn ẩm khách. Ta đang thiếu trầm trọng những thứ như thế. Thiếu từ trong suy nghĩ.
    Lúc này tôi đang nằm giữa 2 thanh ray tàu hỏa, trên là bình minh, dưới là nước sông Hồng, tầm mắt cao bằng thanh tà vẹt đang áp bên tai. Nhìn góc hút mênh mang dẫn đi xa xôi thấy nhớ Tây Bắc vô cùng. Nếu viết về Tây Bắc, tôi sẽ lấy tấm ảnh này làm bìa hoặc minh họa. 1 mảng nước đỏ quạch hở ra dưới lưng ngọt lịm. Sông Hồng thật đẹp các bạn ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời bắt đầu có màu. Mỗi sáng vào lúc này mà nhìn vào thái dương mươi phút thì mắt tinh tường vô cùng. Nước dát vàng 1 lúc. Cái này chỉ làm cho các bác mê nhiếp ảnh hứng thú. Tôi chỉ quan tâm đến cái cabin nhô ra ngoài thành cầu. Nó có những cấu kiện sắt thép kết hợp với vôi vữa thật đẹp. Sự han gỉ đem lại cho những thanh sắt một vẻ đẹp chín muồi không thể vẽ hay miêu tả lại.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đây là thằng bạn đại học của tôi. Cái thằng khôn ngoan và cứng cỏi trong làm ăn kinh doanh. Lúc này nó cầm máy 1 cách bẽn lẽn, mới mua máy, mới tập chơi ảnh mà. Nó hoàn toàn ko biết rằng kỹ thuật ảnh của tôi ko hơn nó nổi 1 ly. Tôi ko chụp ảnh vì các loại kỹ thuật khó đến hoa mắt chóng mặt. Tôi chỉ chụp những thứ đơn giản tôi thích như sắt thép, phế liệu, 1 tia sáng, ... Nó đang ko biết rằng ánh nắng đang đập vào thành tàu hỏa sau lưng nó và hắt lên đẹp như thế nào trên nền bóng tối còn sót lại. Dậy sớm thật tốt, dù ko thường xuyên.
    [​IMG]
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Và đây là cái "namecard" của nhân vật danh giá: cầu Long Biên.
    - Tên thật: Doumer - được đặt theo tên Toàn quyền Đông Dương đương thời.
    - Cha đẻ: Gustave Eiffel - tác giả của khối thép biểu tượng nước Pháp hiện đại.
    - Mẹ đẻ: Nhà thầu Daydé & Pillé
    - Tên dân gian: Cầu sông Cái, hay cầu Long Biên.
    [​IMG]
  10. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là quán cà phê đẹp nhất hành tinh.
    Cám ơn bác busat đã cho xem (xem ké, vì bác chỉ để tặng cho vài người thui) những bức ảnh và những lời ghi chú rất đẹp và rất thiền. They made my day.

Chia sẻ trang này