1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chú đây-xi-líp-bẩn cho chị bậy nhờ 1 phát. Có cái bọc *** này mà chưa biết vứt vào đâu. Héhé, may có cái closet của chú. Nó dễ thương thật đấy. "Ở đây nhiều tranh quá, chỗ nào cũng tranh. Vừa đc bậy, lại vừa đc ngắm tranh, thích quá đi mất."
  2. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hehe, CHán! Ko nói thì ng ta bảo mình kiệm lời, trốn chạy nọ kia,?, ko biết còn tưởng tượng ra những gì. Thôi thì nói vậy. Cố mà hiểu cho đúng nhé. Đừng cố tình hiểu sai.
    Thứ 1: chưa bao giờ tớ hận cậu cả. Khặc khặc, cậu nói vậy là rất oan uổng cho tớ đấy. Tớ ko đời nào lại đi hận 1 anh chàng đáng yêu như cậu, nhất là đã từng 1 thời chúng mình yêu mến nhau phải ko nào.:) hé hé, chưa kể, đến giờ tớ vẫn rất quí cậu ấy chớ.
    Thứ 2: cậu đã làm đek gì đc tớ mà tớ phải hận cậu ??hehe, nghe cực chuối. Lúc đọc fải mấy thứ rác rưởi ấy tớ suýt thì phá lên cười. Tớ ko định phản bác đâu. Vì dù sao cậu có mồm thì cậu cứ việc nói những gì cậu muốn, chả can hệ gì đến tớ. Còn in fact, tớ là ng thế nào, tớ tự biết chứ.
    Thứ 3: e hèm, lại nói đến quan điểm thế nào là ?okẻ bạc tình?. Cậu đừng lẫn lộn nó với hiện thực là tình đã chết. Trên đời này lắm kẻ funny cậu ạ, tự kết liễu tình yêu của mình rồi vu oan giá hoạ cho đối tác là phụ tình, phản bội nọ kia. Rách việc! Tớ xin khẳng định lại nhé: với tớ, cậu ko phải là kẻ bạc tình. Đừng tự vơ cái biệt hiệu ấy cho mình. Và tớ hy vọng cậu cũng ko nghĩ xấu về tớ như vậy. Đc ko nhỉ?
    Thứ 4: hìhì, nói về tình yêu. Đó là câu chuyện chỉ có 2 ng cậu ah, Đó ko thể là chuyện của 3, 4 hay 5, 6 ng đc. Còn nếu cậu vẫn khăng khăng là phải thì,.. hi?Thi?T, tớ xin nói thật là nó bệnh tật thế nào ấy. Cậu thấy đẫy Adam chỉ có 1 cây ?ogậy?, Eva chỉ có 1 cái ?olỗ?, chứ đào đâu ra 2 gậy để đồng thời đút 2 lỗ?? Chứ nếu mà ước đc thì tớ cũng ước cho cậu có hẳn 15 cây ?ogậy? luôn cậu nhỉ, .Tớ ko muốn đi ngc lại với tạo hoá đâu. Tớ chỉ muốn đc làm 1 ng bình thường, thật bình thường để có đc những hạnh phúc bình thường nhất trong cuộc đời này. Thế có gì sai ko? Tớ xin lỗi cậu! Vì tớ phải ra đi để đến với điều bình thường của tớ. Ko làm bạn đồng hành với cậu đc.
    Khi có ng thứ 3, thứ 4?xuất hiện có nghĩa rằng 1 câu chuyện 2 ng đã kết thúc và những câu chuyện 2 ng khác bắt đầu. Cậu có hiểu thế ko?
    Tớ tin có tình yêu đơn phương, nhưng tình yêu tay 3, tay 456 gì đó mà thỉnh thoảng lại có 1 con la đề cập đến ấy, theo tớ là 1 khái niệm hết sức ngu xuẩn. ko phải ngu vừa đâu, mà là cực ngu. Một khi đã ko hiểu đc bản chất vấn đề thì làm sao nghĩ ra cách giải quyết nó đc. Tóm lại là sai căn bản rồi. Với những kẻ như thế thì? hết thuốc :D. Tớ hy vọng cậu ko nằm trong số đó, :D
    Nếu cậu đã đồng ý với tớ rằng tình yêu là một câu chuyện 2 ng thì tớ sẽ tiếp tục nói về chuyện của chúng mình. Tớ đã nói/viết cho cậu rằng cậu là mối tình đầu của tớ. Điều đó có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng tớ cam đoan là tại thời điểm đó, tớ đã nói thật. Còn sau đó, cuộc đời tớ đã chẳng dính líu gì đến cậu. Tớ chẳng có nghĩa vụ gì mà phải phô bày nó ở đây, hay tường trình lại với cậu. Tớ chỉ nói với cậu điều này: đừng bới lại một đống rác đã để lâu ngày. Kinh khủng lắm đấy. Đôi lúc, tớ thấy cậu hăng hái đến thế, quẳng cả cô nàng bi ve để lên mạng gào thét rằng cậu yêu tớ, nhớ tớ, hơ?T hơ?T?cảm động đến đờ ng thì tớ cũng thử nghĩ?thử nghĩ?nếu cố đấm ăn xôi thì sao nhỉ?Ờ, và cuối cùng tớ thấy 1 viễn cảnh: nếu ko phải cậu thì cũng sẽ là tớ ngoại tình, hi?Thi?T, trò ấy cũng thú vị. Nhưng tớ lại ko mong cuộc đời mình rẽ vào ngả ấy, vì thấy nó bất lương thế nào ấy. Phải ăn ở phúc đức để lộc lại cho con cháu chứ. Nên thôi, tớ bảo này, chúng mình mỗi ng một đường, thế có phải tiện hơn ko. Cậu đâu thiếu đàn bà, mà tôi cũng đâu thiếu đàn ông :D. Cậu đừng post những bài ướt dượt ấy nữa. Hay sở thích của cậu là làm ng khác phải dằn văt?? Nếu vậy thì tôi xin nói thẳng cậu chỉ là 1 thằng hèn. Và tôi chẳng còn gì để nói nữa. Thế nhé. Quân tử nhất ngôn, nói đi là phải đi đấy. CHúc cậu thượng lộ bình an! Và chúc hạnh phúc sẽ mỉm cười với cả hai chúng ta.
    Good bye!
    Ngày X tháng Y năm Z
    Được flatmem sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 08/06/2005
  3. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hehe, CHán! Ko nói thì ng ta bảo mình kiệm lời, trốn chạy nọ kia,?, ko biết còn tưởng tượng ra những gì. Thôi thì nói vậy. Cố mà hiểu cho đúng nhé. Đừng cố tình hiểu sai.
    Thứ 1: chưa bao giờ tớ hận cậu cả. Khặc khặc, cậu nói vậy là rất oan uổng cho tớ đấy. Tớ ko đời nào lại đi hận 1 anh chàng đáng yêu như cậu, nhất là đã từng 1 thời chúng mình yêu mến nhau phải ko nào.:) hé hé, chưa kể, đến giờ tớ vẫn rất quí cậu ấy chớ.
    Thứ 2: cậu đã làm đek gì đc tớ mà tớ phải hận cậu ??hehe, nghe cực chuối. Lúc đọc fải mấy thứ rác rưởi ấy tớ suýt thì phá lên cười. Tớ ko định phản bác đâu. Vì dù sao cậu có mồm thì cậu cứ việc nói những gì cậu muốn, chả can hệ gì đến tớ. Còn in fact, tớ là ng thế nào, tớ tự biết chứ.
    Thứ 3: e hèm, lại nói đến quan điểm thế nào là ?okẻ bạc tình?. Cậu đừng lẫn lộn nó với hiện thực là tình đã chết. Trên đời này lắm kẻ funny cậu ạ, tự kết liễu tình yêu của mình rồi vu oan giá hoạ cho đối tác là phụ tình, phản bội nọ kia. Rách việc! Tớ xin khẳng định lại nhé: với tớ, cậu ko phải là kẻ bạc tình. Đừng tự vơ cái biệt hiệu ấy cho mình. Và tớ hy vọng cậu cũng ko nghĩ xấu về tớ như vậy. Đc ko nhỉ?
    Thứ 4: hìhì, nói về tình yêu. Đó là câu chuyện chỉ có 2 ng cậu ah, Đó ko thể là chuyện của 3, 4 hay 5, 6 ng đc. Còn nếu cậu vẫn khăng khăng là phải thì,.. hi?Thi?T, tớ xin nói thật là nó bệnh tật thế nào ấy. Cậu thấy đẫy Adam chỉ có 1 cây ?ogậy?, Eva chỉ có 1 cái ?olỗ?, chứ đào đâu ra 2 gậy để đồng thời đút 2 lỗ?? Chứ nếu mà ước đc thì tớ cũng ước cho cậu có hẳn 15 cây ?ogậy? luôn cậu nhỉ, .Tớ ko muốn đi ngc lại với tạo hoá đâu. Tớ chỉ muốn đc làm 1 ng bình thường, thật bình thường để có đc những hạnh phúc bình thường nhất trong cuộc đời này. Thế có gì sai ko? Tớ xin lỗi cậu! Vì tớ phải ra đi để đến với điều bình thường của tớ. Ko làm bạn đồng hành với cậu đc.
    Khi có ng thứ 3, thứ 4?xuất hiện có nghĩa rằng 1 câu chuyện 2 ng đã kết thúc và những câu chuyện 2 ng khác bắt đầu. Cậu có hiểu thế ko?
    Tớ tin có tình yêu đơn phương, nhưng tình yêu tay 3, tay 456 gì đó mà thỉnh thoảng lại có 1 con la đề cập đến ấy, theo tớ là 1 khái niệm hết sức ngu xuẩn. ko phải ngu vừa đâu, mà là cực ngu. Một khi đã ko hiểu đc bản chất vấn đề thì làm sao nghĩ ra cách giải quyết nó đc. Tóm lại là sai căn bản rồi. Với những kẻ như thế thì? hết thuốc :D. Tớ hy vọng cậu ko nằm trong số đó, :D
    Nếu cậu đã đồng ý với tớ rằng tình yêu là một câu chuyện 2 ng thì tớ sẽ tiếp tục nói về chuyện của chúng mình. Tớ đã nói/viết cho cậu rằng cậu là mối tình đầu của tớ. Điều đó có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng tớ cam đoan là tại thời điểm đó, tớ đã nói thật. Còn sau đó, cuộc đời tớ đã chẳng dính líu gì đến cậu. Tớ chẳng có nghĩa vụ gì mà phải phô bày nó ở đây, hay tường trình lại với cậu. Tớ chỉ nói với cậu điều này: đừng bới lại một đống rác đã để lâu ngày. Kinh khủng lắm đấy. Đôi lúc, tớ thấy cậu hăng hái đến thế, quẳng cả cô nàng bi ve để lên mạng gào thét rằng cậu yêu tớ, nhớ tớ, hơ?T hơ?T?cảm động đến đờ ng thì tớ cũng thử nghĩ?thử nghĩ?nếu cố đấm ăn xôi thì sao nhỉ?Ờ, và cuối cùng tớ thấy 1 viễn cảnh: nếu ko phải cậu thì cũng sẽ là tớ ngoại tình, hi?Thi?T, trò ấy cũng thú vị. Nhưng tớ lại ko mong cuộc đời mình rẽ vào ngả ấy, vì thấy nó bất lương thế nào ấy. Phải ăn ở phúc đức để lộc lại cho con cháu chứ. Nên thôi, tớ bảo này, chúng mình mỗi ng một đường, thế có phải tiện hơn ko. Cậu đâu thiếu đàn bà, mà tôi cũng đâu thiếu đàn ông :D. Cậu đừng post những bài ướt dượt ấy nữa. Hay sở thích của cậu là làm ng khác phải dằn văt?? Nếu vậy thì tôi xin nói thẳng cậu chỉ là 1 thằng hèn. Và tôi chẳng còn gì để nói nữa. Thế nhé. Quân tử nhất ngôn, nói đi là phải đi đấy. CHúc cậu thượng lộ bình an! Và chúc hạnh phúc sẽ mỉm cười với cả hai chúng ta.
    Good bye!
    Ngày X tháng Y năm Z
    Được flatmem sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 08/06/2005
  4. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bậy xong roài. Cám ơn chú day. Chị lượn đây.
  5. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bậy xong roài. Cám ơn chú day. Chị lượn đây.
  6. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bậy xong roài. Cám ơn chú day. Chị lượn đây. Chúc vui vẻ.
  7. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bậy xong roài. Cám ơn chú day. Chị lượn đây. Chúc vui vẻ.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị nào bậy kinh nhỉ ! Kể cũng thối thật ! hehe ! Hy vọng mình không phải là " cậu " mà chị ấy nói ! hix hix !
    ( Mk ! Đúng là đeck làm mop đêck được rồi ! )
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị nào bậy kinh nhỉ ! Kể cũng thối thật ! hehe ! Hy vọng mình không phải là " cậu " mà chị ấy nói ! hix hix !
    ( Mk ! Đúng là đeck làm mop đêck được rồi ! )
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    iêm cũng chẳng biết chị Flatmem là ai ! Nhưng chị đã bậy thì chắc cũng cần giấy lau ! hee ! thôi thì tặng chị !
    Giấy lau ( tặng chị Flatmem )

Chia sẻ trang này