1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bừng dậy một sức mạnh vô bờ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi ANHTUAN303, 10/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Làm bừng dậy một sức mạnh vô bờ

    Đúng là có một cái gì đó lớn hơn niềm vui say bóng đá, lớn hơn rất nhiều.
    Đứng lặng người bên hồ Gươm, không hiểu sao mà sống mũi cay cay, tôi lau vội dòng nước mắt khi ngắm nhìn dòng xe tuôn chảy ào ạt cùng với tiếng hô ?oViệt Nam vô địch?, ?oViệt Nam chiến thắng? của những chàng trai, cô gái...

    Tôi tin rằng trong dòng thác người đang đổ ra đường chào mừng kết quả trận đấu này đây, có không ít người thậm chí không có mặt trước màn ảnh truyền hình để theo dõi cụ thể trận đấu. Cho dù có thế thì cũng cứ cầm cờ, nhảy lên xe, hòa vào dòng thác người đang tuôn chảy kia để cùng gào thét cho thỏa! Thỏa sức dồn nén trong lòngcần được giải tỏa, mà niềm vui bóng đá là một dịp để thể hiện niềm khát khao dồn chứa trong lòng.

    Một đôi vợ chồng người nước ngoài đang đứng cạnh tôi bên hồ Hoàn Kiếm vừa vẫy tay vừa hô to ?oViệt Nam, Việt Nam? để cổ vũ cho dòng xe ào ào lướt qua. Bắt chuyện với họ, tôi biết hai ông bà là người Pháp, đi du lịch Hạ Long, đang dừng lại Hà Nội trước khi vào Huế. ?oTôi chưa hề thấy ở đâu có một sự cuồng nhiệt kỳ lạ như cảnh tượng này. Hình như không phải chỉ là niềm say mê bóng đá!? - ông chồng nhận xét.

    Quả là người Pháp này có con mắt tinh đời. Với một sự khiêm tốn cần thiết, tôi chỉ nói với hai người bạn Pháp ?ođây là niềm khao khát chiến thắng của tuổi trẻ?. Nhưng trong thâm tâm, tôi muốn gào to lên rằng ?oViệt Nam là như vậy, tuổi trẻ Việt Nam là như vậy?. Họ cần được tự khẳng định mình. Họ khao khát một cái gì lớn hơn bóng đá rất nhiều để tạo cơ hội cho họ thể hiện được ước mơ và khát vọng đang chứa chất tràn đầy trong tim, óc của họ. Nếu biết đáp ứng được nhu cầu cao cả đó trong mỗi con người VN, biết đánh thức tiềm năng sức mạnh của những khát vọng lớn lao đó trong lòng tuổi trẻ VN, biết huy động, biết làm cho khát vọng trở thành hành động có tổ chức, thì sức mạnh đó là vô bờ.

    Tôi tự nhủ: sẽ là không phải đối với tuổi trẻ nếu chưa muốn nói là có tội với họ, với đất nước, với sự nghiệp cao cả mà chúng ta đang theo đuổi, nếu không tìm cách góp một phần rất nhỏ nhoi của mình vào trong việc ?ođánh thức?, ?ohuy động? và ?otổ chức? được sức mạnh vô bờ đó khi mà đất nước đang đứng trước những thách đố chưa có tiền lệ. Và tôi nghiệm ra rằng ông cha ta đã từng biết cách làm như vậy để vượt qua những thử thách tưởng chừng không vượt qua được, và đó cũng là bài học Việt Nam.

    Nhưng điều còn lớn hơn bóng đá, lớn hơn Sea Games là làm trỗi dậy sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của tuổi trẻ VN đang khao khát chiến thắng, khao khát hành động cho một cái gì thiêng liêng nhất mà bóng đá, mà những cuộc tranh tài về thể thao chỉ là những biểu hiện.



    ANH TUAN
  2. poziton

    poziton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Anh Tuấn chắc là đã lớn tuổi rồi. Anh có những cảm xúc mạnh mẽ nhưng hơi bị...kìm mình wá. Không ngờ lúc mình lướt trên đường lại có những nguời ...ngắm nghía mình , a ha, lại còn ...ngưỡng mộ mình nữa chứ. Anh ạ, anh cứ nói xa xôi , sức trẻ Việt Nam , chúng em thì chỉ biết đấy là "tinh thần dân toọc", thấy "nhà mình" chiến đấu dzữ dzội quá, không góp được cái gì cũng góp được cái... tinh thần! Không cổ vũ đội mình cứ thấy...có lỗi, không được ra đường để cổ vũ lại ...càng thấy có lỗi!!!
    Việt Nam vô địch!
    Anh Tuấn ạ, anh đã mất công dắt xe ra đường sao không hoà vào đội thi đấu... cổ vũ này luôn !
    .

Chia sẻ trang này