1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để cưa đổ 1 anh Bách Khoa nhỉ ???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi BabyDragon85, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hì, cái này thì phải thử mới biết được. Nhưng mà pp nghĩ meohoang đừng nên thử, thử xong sợ ân hận hổng kịp đó
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    cách này không chỉ dành cho con trai BK mà dành cho những mục tiêu là con trai.....
    đó là quan tâm và chăm sóc...mà chăm sóc hờ hững thui nhé....ví dụ như áo bạn hôm nay mặc rất hợp,áo bạn bị rách..hay cổ áo chưa bẻ lại(cái này dân BK có thể xảy ra lắm ah...ăn mặc lôi thôi muh),lâu lâu hỏi thăm tình hình sức khoẻ,học hành....rồi lại lâu lâu đem cho chàng 1 vài viên kẹo ngọt....vài viên thuốc cảm khi chàng sụt sịt.....thế là đủ để nhớ nhớ rùi....đừng có quá lố như hay gọi điện thaọi tới nhà hỏi chàng đi đâu, chàng đi đâu mình theo đó...chẹp mất tự do chết được...đừng để sự quan tâm của mình thành sự phiền phức của người í thì .....bực mình lắm ah...
    chúc kưa được nhiều cây....làm củi
  3. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    chị Tre nói chí phải cách này áp dụng cho con trai thì hình như bị ăn dưa bở hơi nhiều
    Tính em thích quan tâm, chăm sóc và để ý người khác nên ngay những ngày đầu năm ĐH đã làm 1 chàng đổ oành khiến em phải ba chân bốn cẳng chạy Chả là hắn vừa bị đá , àh, chính xác là đá vài tháng rồi và cứ u uất không ai an ủi. Em biết chuyện, nghĩ tình bạn cùng lớp, có mấy cuộc nói chuyện kiêm tâm sự với hắn, với ý định là hắn tình ra là "đời hông có nàng thì vẩn sáng" . Bữa nào gặp cũng động viên, an ủi, nói chuyện tào lao đủ kiểu. Rồi chàng về quê, ở dưới đó chả biết ngẫmm nghĩ gì suốt ngày nhắn tin cho em . Rồi đến khi lên đem quà đủ thứ làm em ngạc nhiên quá chừng. Tiếp theo thì xuất hịen ở nhà em với mật độ dày để hộ tống em đi học mà thú thật trường cách nhà có 15 phút đi bộ chớ nhiêu .
    Hãi thật luôn, em có ý định gì đâu chứ . Chỉ là quan tâm chút đỉnh mà hoàn toàn trong sáng, vô tư chỉ vì tính em nó thế thôi
    Trước đây cũng có vài tên đổ em cũng vì cái tính ưa quan tâm của em. Thấy tên nào sầu sầu là em cáu ko chịu được, lôi nó ra rủ rỉ đủ điều ===> nó đổ cái ầm ---> em biến
    Chả biết mình có ác quá ko nữa nhưng quả tình hông có ý định gì hết
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì có một tên đổ cái oạch nhỉ Boo nhỉ ...
    To Nhoc NK : Quan tâm làm gì để người ta đổ rồi lại biến .Độc ác thế trời , người để cái tên đổ đó đau khổ buồn rầu còn hơn là trước đó luôn .. Cái này là giúp người thoát khỏi nguy hiểm nhưng sau đó giết chết .. Hic ... Thua
  5. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh trai này!Nói vậy làm Nhoc_NK buồn thì sao?Chắc tại NK nhiệt tình quá đỗi nên mới gây ra cớ sự tai hại như thế!Nk nè!Linh nói nhỏ...con người ta khi thiếu tình củm hay khoái ăn dưa bở lắm nên NK chịu khó ít "trồng trọt" và "chăm sóc" một tí , ko thì bị thiên hạ cho là ác độc đấy!Mà chắc NK đâu muốn vậy đâu phải ko?À,nhớ xác định rõ với đối tượng ngay từ đầu nhé,ko thì...Mà thôi,tuỳ NK vậy nhưng hạn chế lòng tốt là hay nhất kẻo lại mang tiếng .Vô tâm với Nhẫn tâm hình như cách nhau ko xa lắm!
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    NK ah...boo hùi đó cũng như vậy ah....
    boo có mấy thằng bạn thân...luôn rất tự hào dzới mọi người khẳng định có những người bạn rất trong sáng...dzậy mà hết người này đến người khác "tỉnh tò" làm boo thất vọng ghê ghớm....
    sau này rút kinh nghiệm trước khi quan tâm thòng 1 câu...."bạn bè tốt tui mới nói..." hehehehe...cảnh tỉnh trước...đừng để con trai mơ mơ màng màng lầm đường lạc lối.....lâu lâu đòi gả bán như: " tui có nhỏ bạn xinh lắm...chịu hong???"
    tỏ ra quan tâm nhưng ở mật độ thưa thớt thui...thường xuyên như NK người ta không gục mới lạ...phải có thời gian trấn tĩnh chớ....
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại sợ quan tâm đến người khác chứ nhỉ,mà người ta thích mình thi đâu có sao,ai lại không thích nhiều người thích mình chứ,quan trọng là mình có thích người ta hay không,mình không thích thì mình giả lơ,đến lúc người ta nói là thích mình bảo mình chưa yêu bây giờ hay hiện tại còn yêu người kia lắm,nếu mình càng trốn thì người ta càng đâm thêm thù hận,ghét thêm phải không nè,mà biết đâu một ngày nào đó mình thấy người ta đáng yêu và mình thích người ta thì sao hihihi.Mấy em này đúng là quá dở,như anh nè,ai cần mình quan tâm,tình thương bao la mà,mà ai thích mình thì kệ,mình thích thì mình đáp lại,còn không thì giả vờ như không biết người ấy thích mình,một thời gian thể nào người ta cũng rút lui nhưng vẫn cảm thấy mình đáng yêu vì thấy mình là một chàng trai khù khờ hehehe,quá tuyệt phải không nè,vẹn cả đôi đường,hihihi.
  8. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    1 cách cực kỳ...dã man...boo k thích tí xíu nào thói ỡm ờ...cứ tạo cho người ta hy vọng rồi để rồi thất vọng...giống như "bỏ thì tiếc mà vương thì..." boo nghĩ k nên để tình cảm người í tự do phát triển coi như mình vô can...mà hãy khéo léo biến chuyển nó thành 1 tình bạn......
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    làm j` mà ghê vậy boo,mình đâu có để tình cảm người ta phát triển đâu?chẳng phải Hy chẳng nói là mình cứ thờ ơ như không có chuyện gì,chứ đâu phải là cứ lâu lâu lại làm người ta hy vọng đâu,cách thờ ơ là để cho người ta biết tình cảm chỉ dừng ở đây thôi,thời gian sẽ làm người ta hiểu mà rút lui,nhưng vẫn không hận mình,chứ lắm lúc mình nói thẳng với người đó,trong khi người ta chưa nói yêu mà mới có thể hiện là iu mình không chừng lại bị cho là khùng nữa đúng hông?người ta lại bảo mình là ngộ nhận nữa,đau đầu chết đi được,mấy cái dzụ này KN đầy mình.hehehe
    Mà nếu như không ý đồ gì,mà đó là tính cách mình thường hay quan tâm đến người khác thì sau một thời gian người ta cũng hiểu thôi,vì thấy mình đối xử với ai cũng như nhau,ko có đối xử đặc biệt chỉ với 1 mình người ấy.
    Mấy cái này Hy từng là người bị(tức là người thích mà không được thích áh) nên nhìn thấy như vậy là cách hay nhất hihihi.
  10. GiaVy

    GiaVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một thần tượng bị sụp đổ,không ngờ xưa giờ mình lầm,lầm không thể tưởng được,một con cáo già mà cứ ngỡ là một con nai tơ.
    Anh làm như là con gái ai cũng như con trai các anh?lúc nào cũng cho mình cái quyền tự cao hết à,có thể bọn con trai các anh thích cách giả vờ ngây ngô đó,vì khi có ai hỏi các anh có thể ung dung nói rằng"tao chán nên chẳng thèm theo con đó nữa",các anh thích như vậy vì các anh dễ yêu và dễ quên,và khi mình không phải bị người ta từ chối trước như vậy thì bạn bè hỏi thì đỡ phải quê hơn đúng không anh? dù gì thì anh cũng là người được phép chủ động không quen
    Nhưng con gái tụi em khác các anh,khi một người con gái đã quyết yêu một ai thì dù có xảy ra chuyện gì người con gái đó vẫn yêu người đó,con gái không dễ yêu và dễ quên như các anh,cái cách giả vờ thờ ơ của anh chỉ làm cô gái ngày càng lún sâu thêm vì khi người ấy chưa thể hiện là không thích mình,bọn con gái tụi em vẫn còn tin rằng một ngày nào đó anh ta sẽ yêu mình...nhưng khi biết được sự thật thì đau lòng lắm,làm cho người con gái tổn thương nhiều lắm,có thể làm cho một cô gái trở nên lạnh nhạt với tình yêu sau này của mình nữa..nếu anh nói thẳng ra thì em nghĩ rằng bọn con gái tụi em không bao giờ có cái cách hận vì không được yêu như các anh con trai các anh,mà có thể một lúc nào đó khi hết buồn,khi tâm lý đã cân bằng trở lại còn cảm thấy các anh là những người đáng yêu nữa kìa...,còn cái cách của anh thì người ta chỉ thấy anh đáng yêu khi còn yêu anh,còn khi đã biết đươc sự thật thì người ta cảm thấy ghê tởm và đáng ghét lắm,...

Chia sẻ trang này