1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để cưa đổ 1 anh Bách Khoa nhỉ ???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi BabyDragon85, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hạ hoả GV....công nhận u nói đúng thiệt....boo sẽ không thèm nhìn mặt người đem mình ra xỏ mũi đâu ah!!!con trai khi bùn còn có thể đi đây đó ăn nhậu dzới đám bạn còn con gái thì nằm ở nhà gặm nhắm...suy nghĩ cách thử lòng người ta...thử rồi...thì đưa ra mọi lý do biện hộ...chẹp....
    đả đảo thu hút quan tâm người ta rùi bỏ rơi...ác độc dã man!!!
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ngay trong bản thân một con người thôi , có mấy ai hiểu được bản thân mình chứ . Lúc thì tình cảm dạt dào , lúc thì nguội lạnh . Chỉ khi mất đi mới thấy đáng quý
  3. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn sống rất ngẫu hứng mà tình cảm lại bị ngoại cảnh chi phối quá nhiều...song điều quan trọng là vẫn đảm bảo nguyên tắc sống của mình.Nhiều khi trước những cái mà mình có,con người lại ko suy xét quá nhiều đến như vậy nên "trong cuộc đời thiếu gì sự lỡ tay",khi bạn được quá nhiều về việc này thì bạn cũng sẽ mất rầt nhiều ở khía cạnh khác.Hãy suy xét cẩn trọng giữa được và mất bằng chính cái Tâm của mình.Không ân hận!
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nói thì ai nói chả được,nhưng thử hỏi nếu có một lúc nào đó mình đang đau khổ vì đang iu một người nhưng không được iu lại,mọi chuyện mình với người đó còn đang rất là mờ mịt,trong khi đó lại có một người khác rất iu mình,rất quan tâm đến mình,mình có đủ can đảm để từ chối người đó ko?mình từ chối rồi để một ngày nào đó mình lại cảm thấy hối hận vì một người tốt với mình như thế mà mình đành bỏ để đi theo một người không coi mình ra gì àh?số người mà quyết tâm theo con tim,dứt khoác không bị chi phối bởi người khác có lẽ là ít lắm,và những người này chưa chắc là được hạnh phúc và vui vẽ dù đã iu chân thành,thời buổi này không còn chổ cho một kiểu tình iu si tình nữa,ai iu mình mình yêu lại,không yêu thi thôi,có thế thôi,,nếu được chọn lựa thì mình nghĩ nên lấy người iu mình hơn là lấy người mình iu(cái này không nói đến trường hợp người mình iu và cũng là người iu mình,trường hợp này thì quá tuyệt vời.)(mà mình nói vậy chứ không biết có làm vậy được ko nữa,hihii,nói thì dễ lắm mà,hihihi)
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    to march: tính con gái đa số là thế đấy hay mủi lòng, thương người nhưng nhiều khi...........
    to NK: u cũng ác thiệt mà cũng chả trách u đc vì đó là do tính của u muh, tội cho mấy anh kia thôi. thấy cũng giông giống mình xíu, mà tiếc là mình chắc là ít hơn rồi
    to boo: đúng đó boo, tốt nhất là lựa dịp nào đó mà nói ra là chỉ coi là bạn cho rồi. tui cũng đã từng làm thế mà ko ai tin, pó tay ah
    to giaheo: làm như ku cũng đc, chỉ sợ là họ có nhìn ra ko ? mà chắc gì họ đã thấy mình cũng quan tâm đến mọi người như với họ ?
    to all: hình như lạc chủ đề gòi
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ chuyển chủ đề luôn cho gòi,hihi,cưa đã rùi,bây giờ đến lúc chia tay,hay là nhờ mod dổi tên topic luôn cho gòi he,
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của mình bị biến thành kí gì dzị nè ... lại còn kiu mod đổi tên topic nữa ... mod muh đổi tên là oánh mod á mọi ngừ đi ngày càng wá xa chủ đề ... quay dzìa đê
    To anh @giahy: anh vẫn còn thiếu Rồng chầu cafe đấy nhá
  8. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    trời, sao mọi người toàn gieo tiếng ác cho em thế em có muốn thể đâu .
    Nói như vậy, chẳng nhẽ phải hạn chế tình ưa quan tâm , chăm sóc người khác lại à kì cục vậy .
    Thật ra thấy một người cứ buồn bực, đau khổ trước mắt mình mà đó lại là bạn mình thì em không sao chịu được , cứ thấy cáu cáu sao đó nên lôi nó đi đâu đó nói chuyện thôi . Mà con trai lạ lùng ghê, ngay lúc đang buồn mà có ai đến quan tâm thì sau đó cứ khăng khăng là mình yêu người đó và người đó là cứu tính của đời mình. Quái dị
    Em đối với ai thì cũng quan tâm như nhau thôi , có gì đâu chứ . Đáng nhẽ sau chuyện kia, thấy nó hết buồn thì em vẫn sẽ tiếp tục quan tâm như một người bạn nhưng mà tại nó làm em sợ quá nên em chạy chứ bộ
    oái, mình lạc đề
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    thì có ai nói là ko nên quan tâm tới ng khác nữa, cứ tới luôn đi, có thêm ai đổ thì nói anh, tới đem về chữa bịnh kiếm xiền, anh em mình chia hen, (ác thiệt)
  10. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trai Ktrúc có 1 trai Kiến trúc... K như trai BK, trai kt không cần chị em PN fải bỏ sức để cưa đâu. Chỉ cần "câu " là đủ rùi... đặc điểm dễ nhận biết của trai Ktrúc là đa tình và chung tình. VÌ đa tình nên gặp ai cũng có thể iêu, và không thể rời xa ai vì cái bản chất chung tình...
    PS. nếu cưa không đc trai BK, pls PM cho tui. Tui tự nguyện...ngã . Khỏi cần cưa chi cho mệt à (j/k)

Chia sẻ trang này