1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để cưa đổ 1 anh Bách Khoa nhỉ ???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi BabyDragon85, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chảnh gớm. Có lẽ hắn mới năm I nên chưa biết điều. Mà hình như SVBK năm I thường hay chảnh nhỉ, đi cứ vênh cái mặt lên trời, làm các em cứ xốn con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Sang năm II, sau khi rớt te tua, biết điều rồi hình như cũng yên lặng trở lại, ko còn tâm trạng chảnh như hồi chân ướt chân ráo vào trường
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    QuangMinh bình tĩnh, bạn meoconsg hình như là con gái mà. Còn anh chàng bạn meoconsg kể thì tính ra cũng khôn đó chứ! SInh viên BK mà anh nào cũng biết cách lên thư viện trường khác học (lên ngủ cũng được) thì chắc đâu có ế lăn lộn như bây giờ!
  3. 4everbegin

    4everbegin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ua? May ban deu la sinh vien BK het ma sao tui thay trang nao cung noi moc noi meo, noi xien noi xeo nhau het vay? Phai thuong yeu nhau chu nhi?
  4. kemdauyeukeomut

    kemdauyeukeomut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi!!!!!!!! Bạn rồng gì đó chắc cũng bị ảo tưởng giống tui hồi đó!!!!!!!! nào là mí anh BK rất là giỏi giang ( thì công nhận là vào được BK thì cũng giỏi thiệt!!! ), rất là galang (người lạ thì có, chứ người nhà thì........còn lâu ấy nhá!) , nào là dễ thương (xí, ai nói con trai BK dễ thương nào, tìm đỏ con mắt luôn mới tìm được một chàng.......... nhưng mà...hichic...) Nhưng mà mọi hình tượng về các chàng BK hoàn toàn sụp đổ khi mí ....."nhân" lớp tui cũng vào BK ===>chàng nào ở BK cũng ...tệ như tụi nó cả!!!!!!!! Hic hic, mong mí huynh BK thứ lỗi, nhưng sự thật như muội thấy chính là như dzậy đó!!!!!!!!!!
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mấy huynh ở đây không trách muội đâu. Chỉ vì muội nhìn chưa hết nhưng muội kết luận vậy thì cho muội cơ hội để nhìn lại cho kĩ hơn, không phải "chàng nào ở BK cũng ...tệ như tụi nó cả" đâu muội.
    Muội nếu cứ giữ tư tưởng đó thì mai sau mất hết cơ hội cưa một anh BK đó nhe! (Bà con vỗ tay cái! ) Chẳng qua là một số kể xấu nói xiên nói xỏ để những người non dạ thơ ngây như muội chạy đi để chúng chạy về đó mà!
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hehehe .... Rồng cũng có biết 1 vài anh BK rùi ... cũng đâu coá đến nỗi nào đâu ... kekeke ... (chắc tại chưa thấy thực tế,tòn thấy đã ra trường ko hè )
    Giờ dzí dzụ cụ thể he .... để cưa anh khoa CNTT thì phải làm thế nào đây ta ... ???
    ~~> To anh @Jeno: lỡ nghe theo anh muh thất bạn thì ai chịu trách nhiệm ... anh đòi có gì thì cũng phải cho Rồng đòi lại 1 chút chớ ... kèkè ...
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Trời, vừa ngủ dậy mở máy ra đã thấy mọi người bàn tán um sùm rồi. Bức xúc ghê quá vậy!!!
    Đúng là meocon là nữ và meocon đã học và tốt nghiệp BK rồi. Cái nick là meocon chỉ vì mọi người hay gọi như thế thôi, chứ không phải là năm nhất đâu. Lúc mình học thì trường ít nữ lắm, chỉ có khoa Hóa là độc quyền nhiều nữ. Sau đó thì nữ vào ngày càng đông hơn.
    Nói đúng ra thì các bạn nam BK cũng có cái hay riêng của họ. Mạnh mẽ, quyết đoán và đầy nam tính. Chính điều đó làn nên sự hấp dẫn cho "thương hiệu BK". Đã nam tính thì anh có nhiều, anh có ít nhưng anh nào cũng có điểm chung là: thích "nghía" con gái, bất kể đẹp hay xấu, bất kể ở chổ nào. Và nam BK thì "nghía" con gái cũng hơi khác các nam trường khác, đúng như dân kỹ thuật: quan sát, phân tích và đưa ra kết luận. Các anh nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn (hay dùng cái từ diễn đạt hay hơn là nhìn lom lom, không bỏ sót cô nào, bất kể già hay trẻ. Sau khi nhìn thì các anh lưu các dữ kiện vào bộ nhớ. cái nào hkông hiểu thì tìm cách để hiểu. cuối cùng thì đưa ra kết luận và thỉnh thoảng "trà dư tửu hậu" lại đem ra bàn tán với chiến hữu rằng em này thế này, em kia thế kia. hiih... không biết các bạn nam BK trong này thấy mình giống được bao nhiêu % nhỉ?
    Chẳng cần tìm hiểu đâu xa, chỉ cần nhìn những ông bạn quí hoá xung quanh là thấy ngay mà.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Hì hì đúng là con trai BK nhiều người cũng được lắm, ko đến nỗi như mấy bạn nói đâu. Không tin thì mấy bạn cứ gặp 2 anh Jeno với Saladin á, bảo đảm đúng chuẩn ISO 9000 của SV BK như đẹp trai, galăng, học giỏi, và đặc biệt rất khiêm tốn (thế nào cũng phản đối mấy câu mình viết như thế này cho coi, khiêm tốn mừ). Chưa kể còn nhiều tính tốt mà bản thân người đó mới thấy, người khác ko thấy được đâu nha . Cứ gặp 2 chàng Jeno và Saladin rùi xem, bạn sẽ thích ngay mà
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    >> Xin phản đối! (Mình mà không phản đối thì sẽ lộ bộ mặt huênh hoang ra ngay, phải làm cho giống khiêm tốn chớ! ) Jeno thay mặt luôn thằng bạn Saladin phản đối cái dzụ pháo kích đội nhà này nhe, nhưng mà cũng đúng được một ý chính là "Chưa kể còn nhiều tính tốt mà bản thân người đó mới thấy, người khác ko thấy được đâu nha"
    >> Bé Rồng em nè, muốn cưa mấy tên CNTT thì dễ thôi, em thấy bọn chúng thích gì nhất nào? Đó là máy tính! Đã có bao lần chúng so sánh phụ nữ và chiếc máy tính để rút ra rằng phụ nữ không dễ thương bằng máy tính. Nhưng thực chất chỉ vì chúng không thể có được một người phụ nữ khi lúc nào cũng khư khư ôm cái máy tính bên cạnh nên mới tìm cách nói vậy. Bây giờ em làm sao cho "giống" cái máy tính là được. VD, hắn ra lệnh thì thi hành, làm không được thì báo lỗi (không được cãi em nhé), hoặc yêu cầu đưa địa chỉ để gửi thông tin phản hồi tới... cha mẹ!
    Ngoài ra phải trang bị bộ vi xử lý nhanh này, hệ điều hành ít lỗi này, đầy đủ chức năng hỗ trợ, tiện ích này! Anh bảo đảm em mà làm được thì thằng nào bên CNTT không vứt cái máy tính chạy theo em anh xin lấy... thằng bạn anh ra đền cho em!
  10. prince314A

    prince314A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết đâu, hôm nào mà bị lỗi thì phải khởi động tới, khởi động lui mấy lần, có khi phải làm vậy suốt ...đêm mới xong.
    Em có chịu đựng nổi hay không mà đòi cưa một anh CNTT. Có nhiều anh mấy khoa khác dễ thương thí mồ em không chịu cưa lại đâm đầu vào bể khổ hả em.

Chia sẻ trang này