1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để cưa đổ 1 anh Bách Khoa nhỉ ???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi BabyDragon85, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    "Anh" Jeno khiêm tốn nhỉ," anh" nhỉ?" Anh" cứ nhận đi, có sao đâu mà, "anh" là ngọc trong đá, ko thể hiện bên ngoài đâu, hihi... Em be và tui đều thấy vậy đó, nên ko cần khiêm tốn đâu ...ơi!...hihi
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chà - mọi người trong đây bàn tán sôi nổi dữ! Cái Topic bé Gồng lập ra quả là lợi hại..... nói chung có nhiều ý kiến khác nhau đánh giá về con trai BK, nhưng mình nghĩ cũng ko nên nhìn 1 người đánh giá nhìu người! Bi giờ cứ lôi mấy bô lão trong Box này ra kiểm định chất lượng Sản phẩm là được chứ gì!
    Còn bé gồng muốn cua anh nào BK ha --> cái này thi kiman hơi bị bó tay !
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ui nó đến con trai BK thì biết bao nhiu điều đau khổ,học trong lớp thì chỉ toàn con trai,lâu lâu mới được bắt chuyện được một cô gái,mà lâu lâu nữa,mà đúng hơn phải nói là cực hiếm mới được tiếp chuyện với một cô gái xinh xinh đẹp đẹp,bởi dzậy cái tính nhát gới là ko thể ko có,nên gặp một cô muốn bắt chuyện lắm chứ,nhưng khổ nỗi ..."nhát gới",mà mấy cô đâu biết đâu,cứ tưởng mấy anh Bk là chảnh,hổng thèm chào hỏi nói chiện dzới ai hết,hổng dzám chảnh đâu,chảnh là ế đó,bởi dzậy mấy em cứ tự tin mà cưa mấy anh BK,dễ đỗ lắm,cái này anh đảm bảo,mà có điều đừng nên cưa mấy anh năm nhất năm nhì,nếu có lỡ để ý mấy anh năm nhất năm nhì rùi thì đợi đến năm 3 rồi cưa,vì lúc đó mới biết mùi đời,năm nhất năm nhì còn thấy mình ngon,chứ tới năm 3 rớt te tua,mà không thấy một bóng hồng noà bên cạnh là biết đang bị ế rùi,nên ..he cưa là đỗ---hehehe.
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 21/11/2004
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cưa mà đổ là chuyện tầm thường, không cưa mà tự nhiên đổ thì mới thực sự là đạt tới cảnh giới tối cao của công phu tán thủ.
    Bé Rồng về nghiên cứu ngẫm thử xem đúng không đi nhá
  5. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nhưng thông thường thì em thấy, mấy "anh" năm 1, 2 nhìn còn đỡ đỡ , ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ , tóc tai đâu ra đó ( do còn chiu ảnh hưởng thời phổ thông lúc nào cũng đồng phục đóng thùng )
    Chứ lên năm 3 thì nhìn chưa chắc đã dám nhìn dzị sao dám mà cưa ?!
    không biết phong cách BK là gì nhưng em thấy hai thằng bạn em sau khi học ở BK được mấy tháng, hôi 20/11 về gặp, nhìn tưởng trong rừng mới chui ra người ngợm đen thui ( do học Qsự chăng ) , tóc tai thì lộn xộn, dài thượt !?! Nó bảo "Nhìn cho lãng tử "
    Còn em chỉ thấy muốn lảng ra !
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... cái topic này thú vị dễ sợ, đọc mà cười muốn đau bụng luôn! Công nhận là lúc này BKSG cũng có được mấy cái topic vui ghê!
    Hồi sow mới vào năm nhất ĐH sow cũng có quan niệm là "con trai BK" là "đáng giá" nhất, và sow cũng đã từng thích "cưa" được một anh BK nào đó đem về làm... củi đun để "sưởi ấm" . Thật ra, sow nghĩ, con trai, "đáng giá" nhất là 2 chữ "nam tính", và vì hổng bít từ đâu cái suy nghĩ "cổ hữu, lạc hậu" là con trai BK nam tính nhất nên cuối cùng mọi người lại thích con trai BK mà quên mất con trai mấy trường kia!
    Nhưng rồi chỉ qua vài lần tiếp xúc với con trai BK (có cả những thằng bạn "quý hóa" thời trung học nữa) thì sow sớm nhận được một sự... "vỡ mộng". Chùi ui, con trai BK "chảnh" thấy ghê lun, hổng phải là "chạy theo con gái" mà là "dòm con gái bằng "một nửa của 1/2 con mắt" . Hic, đã "chảnh" thì "em xin" lun, đụng vào làm gì cho "phỏng tay", mắc công đi mua thuốc xức phỏng!
    Sow cũng có 1 lần ghé qua trường BK, nói chung sow thấy con trai BK cũng bình thường như con trai các trường khác, cũng đâu có "dòm" gì "thấy ghê" hay "dòm một cách khác thường" đâu. Không khí trong trường BK cũng bình thường, nam có, nữ có, cũng hổng có "hoa lạc giữa rừng gươm" như "nếp nghĩ" xưa cũ. Nhưng sow thấy trường BK khá đẹp, nhất là cái hồ nước, mát mẻ và lịch sự ghê đó chứ! Trường nam mà đẹp wá trời, hic, đẹp hơn trường sow, hichic...
    Nói chung, sow thấy con trai BK cũng "bình thường như bao người bình thường", chỉ mỗi tội hơi bị quá chảnh, hichic... Để làm bạn và để chọc chơi thì được, chứ con trai BK giống như "cây trong rừng cấm", giơ "rìu" lên mắc công bị "đóng tiền phạt" nữa, thui thì để đó... làm cảnh, để đó mai mốt cho vào "viện bảo tàng" lun là tuyệt nhất!
    À, mà sow "nghe nói" (thật ra là "thấy") thì trong trường BK, khoa CNNT lại càng "chảnh" bạo. Chúc bé Rồng có nội lực thâm hậu để "hạ bệ" "lòai cây quý hiếm" kia, để sow còn mừng lây!
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Các chàng BK dễ dụ lắm, nói chung không cần phải cọc đi tìm trâu. Chỉ cần cắm cóc là trâu tự mò tới thôi. Cưa đổ 1 anh BK thì là chuyện thường. Cô em nào cao thủ thì cưa hết box BK luôn.
  8. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Không phải chảnh đâu. Tôi cũng nhìn con gái bằng 1/2 của 1/2 con mắt nè. Tại nhìn chằm chằn thì sợ mấy nàng bảo mình nhìn sàm sỡ nên chỉ dám liếc sơ thôi . Con trai BK dở mấy cái vụ lấy lòng con gái lắm nên bị hiểu lầm là chảnh riết hà. Chứ thân bèo nhèo như con cá kèo thì chảnh gì nổi.
    Mà xưa nay toàn bị con gái làm chảnh thôi, bây giờ không dám làm quen con gái lạ nữa
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn nói chuyện mắc cỡ trước mặt con gái làm mình nhớ chuyện hồi nhỏ, tức cười quá.
    Mình có mấy ông anh họ học BK. Hồi ổng là sv thì mình chỉ học lớp 4 hay 5 gì đó. Mấy ổng phát hiện ra một chị cùng xóm nhà mình cũng học BK luôn, thuộc loại hàng hiếm trong BK mà. may mắn là chị đó lại hướng dẫn sinh hoạt hè cho tụi mình nên mình hay vào nhà chị chơi nữa. mấy ông anh mình ở trên trường không dám làm quen, về nhà bắt mình dắt vào làm quen với chị. Nhát đến như vậy đó. Nhưng mà sau này, ông nào cũng thay bồ như thay áo.
    Hình như chỉ tự ti trong vài năm đầu thôi.
  10. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    OS-King nói đúng đó, con trai BK thì nhiều người cũng nhát lắm, dễ gì dám nhìn chằm chằm vào các nàng bằng 2 con mắt. Dù cũng phải công nhận là cũng có nhiều chàng chảnh nhất là con trai khoa CNTT. Nhưng mà theo tui nghĩ thì số lượng những người chảnh vẫn là số ít thôi.

Chia sẻ trang này