1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để cưa đổ 1 anh Bách Khoa nhỉ ???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi BabyDragon85, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Chị em ra mà học hỏi Moon này! Nhưng cái này cũng gọi là một phần thiên thời địa lợi của Moon nữa! Cứ có đủ các yếu tố như Moon nói thì khỏi cưa cũng đổ chứ cưa làm chi cho mệt!
  2. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nhưng mừ cho em hỏi, sau khi đổ xong, mí ảnh làm gì mà khiến chị phải "dựng" mấy ảnh dậy rùi lật đật đi kiếm anh khác để cưa dzạ ?! ( những 4 anh cơ mà )
    con trai cơ khi với xây dựng manly lắm hử sao em chưa bao giờ bít ta . Để bữa nào đi làm quen thử
    Em quen toàn dân CNTT thui ( hehe, chảnh cỡ nào cũng quen được tuốt nhưng rất tiếc mãi mãi chỉ là bạn )
    Ai bảo dân CNTT có tính "đàn bà", ặc ặc, em phản đối . Có thế mí ổng hơi chảnh nhưng nếu quen thân thì thấy vui vẻ, tốt bụng, khá cởi mở chứ đâu đàn bà gì gì đâu, anh gì nói nghe thấy ớn quá trời
    Chị Boo, thành thật chia bùn với bạn chị ... thảm dzữ ! nhưng đâu chác được "thằng ác ôn" đó là dân BK đâu, có thể là con trai trường nào đó qua xem ké thì sao ( nếu thật thì thằng cha này cũng khôn thật )
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    - Đúng đấy ... phản đối kịch liệt ai bào dân CNTT của BK "đàn bà".Rồng có quen 1 anh cũng từ CNTT trường BK ra nè,manly cực kì ... sư phụ dạy tiếng Nhật cho Rồng đấy nhá
    - Nghe mọi người chỉ dẫn Rồng càng rối tinh rối mù ... điệu này chắc phải xâm nhập thực tế quá (bữa nào rãnh rỗi lon ton vào BK chơi 1 bữa - mong là đừng ai nhận ga Rồng đễ dễ làm ăn muh )
    - Con trai khoa Điện á: hình như anh Nhậtpc cũng ở khoa Điện à,thế thì ... chẹp ... chẹp ... biết nói seo đây ... khác nhau quá ... người thì có thể chọc + đùa giỡn bình thường ... người thì mới chọc 1 chút đã tưởng thiệt ~~> ngại ~~> né ... làm mình hong dám chọc nữa,như thế mới chịu nói chiện dzới mình ... pó tay toàn tập - mà có phải nhỏ gì cho cam ... sinh năm 77 lận á ~~> thích đùa / ko biết đùa hay ko thích đùa cái nào là tính của con trai khoa Điện ??? ... ko hiểu ... ko hiểu ...
    - Còn khoa Xây dựng ~~> chưa tiếp xúc nhiều ~~> ko nhận xét được,nhưng chắc ko là hàng chất lượng cao đâu
  4. tomisa

    tomisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    222 các pác!!! cho em tham gia dzới! theo em được pít thì
    con trai XD wả thiệt là " hơi bị nam tính " đó! em có wen vài anh em bên XD, "man " lắm!
    còn về boy CNTT thì có dzẻ như là "yểu điệu " (sorry các pác CNTT nhá! )theo như những gì em wan sát được thì : hiền và ngoan hơn em nhiều ( nên dzui hay bùn nhỉ ?)
    còn mấy anh Điên Nặng thì cổ hủ phong kiến kinh khủng. thằng bạn tui và mấy người bạn của nó cổ lỗ sĩ kinh dị.[:(
    nói túm lại là tui cũng biết khá khá về mí boy BK => tham gia cho dzui thui chứ hổng có ý đả kích gì cả.
    nhưng còn một điều tui còn thắc mắc là : mí anh BK hình như " hơi like " mấy bạn nữ xinh xinh đẹp đẹp làm chị em BK rất ...
    ... exactly chứ hỉ ?
  5. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cưa 4 anh nhưng quen chỉ có 2 thôi, 1 khi còn học đại cương còn 1 khi đang làm luận văn, còn 2 anh kia cưa để đó cho vui thôi.
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, kinh quá! bái phục em Moon , có 4,5 năm học ĐH mà đã cho đến 4 anh lên bờ xuống ruộng rồi
    Thế con trai khoa Điên Nặng có điểm yếu nào dễ bị gục đổ trước các em gái.
    Nghe tiền bối bảo là con trai BK toàn bị con gái Kinh tế hoặc liên quan đến Kinh tế dụ dỗ không à! Có ai cho biết nguyên nhân không?
    Hehe, ở đây có mấy bé Kinh tế như là beauty_trap, bamboo, Nhoc_NK. Em moon học quản lý cũng liên quan ít nhiều đến Kinh tế đấy. Anh em cẩn thận nhé.
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thấy thị trường chuyển nhượng của mấy anh CNTT, Xây dựng, Điện sôi động quá ta.
    Công nhận thị trường chuyển nhượng của BK lọt vô tay chị em Kinh tế hơi nhiều? Không biết là do dẻo miệng, xinh xắn hay họ dùng những tuyệt chiêu ma quái gì mà khiến các anh lao đao.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, các bạn gái kinh tế rất nhanh nhạy nè, hoạt bát nè, lại "hăng hái" nữa, các anh hổng đổ cũng uổng. Theo em thì chủ yếu là vậy thui!
  9. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhatpc ơi,thế bên BK có dạy môn tâm lý học k???
    Theo cổ nhân ta nói "biết người biết ta,trăm trận trăm thắng", đó là lý do mà nữ doanh nhân KT "tương lai" có thể xỏ xâu trái tim những chàng hiệp sĩ BK ah!
    Bởi dzậy,mấy anh BK cố gắng làm quen bé nào đang học tâm lý mà nhờ học ké...tăng kinh nghiệm đi xỏ xâu ngược lại hỏng chừng...
    Mà theo boo thấy,dù có "cưa" nhiều đến đâu thì chẳng ai khai báo dzới báo đài cả,đi tù như chơi...âm thầm mà cưa,cưa cây này mà cây kia không biết, cây BK mà biết mình cưa nhiều quá thế nào cũng đề phòng...tốn thời gian mà không hiệu quả!!!!!!
    Được bamboo84 sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 26/11/2004
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều ngồi type một bài dài về nam sinh BK. Đến hồi chuẩn bị send thì lại hơi tửng tửng, close mất cái cửa sổ luôn. Bây giờ thì sau khi ăn nhậu nhẹt, xàm xí với các đồng đảng BK xong, ngồi type lại lần nữa. Hy vọng lần này không quên send nó đi.
    Công nhận đọc cái diễn đàn này mới thấy hình như các em kinh tế ngưỡng mộ các anh CNTT hơi bị khủng khiếp. Và còn tự hào là "chảnh cỡ nào cũng cưa đổ" nữa chứ. Đáng khâm phục, khâm phục. Thế nhưng đáng tiếc là lại thừa nhận "mãi mãi chỉ là bạn" thôi. Thế thì các em phải xem lại cái chiến thuật "cưa, đốn, chặt, xẻ" gì đấy rồi.
    Các em cứ chê anh này đàn bà, anh kia nữ tính. Thế nhưng vẫn còn cao giá hơn các trường khác nhiều. (vì nhiều em vẫn hăng hái đòi cưa vài anh về chụm bếp lò mà). Anh nào mà chả có nam tính, vấn đề là nhiều hay ít, thể hiện kiểu này kiểu khác thế thôi. Ở BK thì do đặc thù công việc, chương trình học và số luợng nữ trong khoa và "truyền thống" nên tính cách cũng có khác biệt đôi chút. Tản mạn vài thứ linh tinh nhé, các nam sinh nào đọc thấy sai thì đính chính lại để các em nữ hiểu cho đúng giá trị các anh tí.
    Trong trường, khi nào có đánh nhau, có đá banh bóng chuyền và có dàn holigan rú lên "giết giết" thì chắc chắn là hơn một nửa trong đó phải là CK và XD. đàn anh mình rú lên thì mình cũng làm vậy cho vui, truyền thống mà. nhưng đàn anh già khôn ngoan thì thấy giám thị sẽ im thin thít còn các em năm nhất nai tơ tiếp tục rú thì bị túm ngay tại trận. . Ít con gái, công việc lại nặng nhọc, đao to búa lớn và giao thiệp nhiều nên các boy ở đây cũng thuộc loại có "nam tính" bậc cao. Nhậu nhẹt, hút thuốc, ăn nói bỗ bã, to lớn, tự nhiên và nhiều đặc tính khá dễ thương của thằng trẻ con lớn xác. 10 anh thí nghiệm trắc địa trong trường thì hơn 9 anh là đã tranh thủ dùng ống nhòm để ngắm con gái. thỉnh thoảng có tên còn rú lên: trời ơi, em có cái răng khểnh đẹp quá!!!! Hay théc méc với bà bạn BK của mình: "ê, cái quần con nhỏ kia mặc gọi là quần gì hả?". thật ra thì đối với nhiều người, thì CK, XD là hình ảnh tiêu biểu cho BK.
    Tiếp theo là khoa Điện và anh em tương tự là CNTT. Công việc nhẹ nhàng hơn, làm việc với máy móc, kỹ thuật nhiều và đòi hỏi tư duy, tập trung cao độ nên các anh này thường có khuynh hướng trầm hơn, điềm đạm hơn (chứ không phải là nữ tính). Và các môn học thuộc loại thần sầu quỷ khốc cũng làm các anh này khốn đốn để xứng danh với cái tên Điên Nặng rồi, tâm trí nào đâu mà cà rỡn nữa. Tuy nhiên, các boy Điên Nặng lại có cách nói chuyện sâu sắc, dí dỏm và đôi khi cũng khá ngây thơ.
    Một đặc trưng nữa của nam sinh BK là khoa Hóa. Vì trong môi trường có nhiều nữ học nên những sinh hoạt, cách hành xử cũng phải cẩn thận hơn nhiều. Ít ăn nói đao búa, tác phong lịch sự. Cái nhìn tổng quan là hiền, hoà nhã và dễ thương. Và boy khoa Hóa thường bị ganh tỵ là "sướng", vì toàn học và chơi cùng các nương. và khoa Hóa cũng độc quyền một số trò mà các khoa khác thèm rõ dãi mà không có, ví dụ đá banh nữ (thấy mấy em chạy cũng đã con mắt), đá banh tình yêu (cột giò rồi ôm một em chạy tung tăng theo trái banh, còn gì khoái hơn nữa), chuyền bóng tình yêu, .. vân vân và vân vân,... tóm lại là không đến nỗi bức xúc như các boy khoa khác vì có cua được hay không không quan trọng, nhưng ít nhất mỗi ngày cũng có vài em xung quanh để tám chuyện.
    Chắc túm tắt vài đặc trưng cho các em Kinh tế tham khảo như thế là tạm đủ. Chưa thấy anh nào "đàn bà" đến mức mặc áo đầm đi học hay cắn ngón tay bẽn lẽn cười duyên cả (cắn nguyên bàn tay thì có thấy rồi). Do đó các em cứ cưa đại anh BK nào gặp được là tốt nhất. Làm gì phải nhất quyết CNTT như thế, rủi xác suất lại "dính" ngay anh nào ''chuyên môn cao" thì em có khi chỉ là cái spam mà delete hay không là tùy hắn.
    Buồn ngủ nên phải ngủ thôi, gần 1h sáng rồi. Bữa nào rảnh lại type tiếp về mối quan hệ truyền kiếp của Kinh tế và Bách Khoa.

Chia sẻ trang này