1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm cách nào để em có thê quên 1 người ạ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dynastywarry, 17/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/tvty/1515509/page-4
    em khó chịu quá anh chị à, mặc dù chơi game hay xem phim thì đỡ phần nào nhưng dứt ra là lại nhớ rồi năm xuống ngủ cũng ngủ cũng nhớ em ko biết làm gì nữa ~X~X~X~X~X~X
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh toàn quên một người này bằng cách nhớ một người khác thôi. Hay em thử xem.
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    bằng cách yêu 1 ng khác
  4. QuangKhang

    QuangKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi [r23)][r23)]

    Cách này là đẩy nhanh tiến độ nhất
  5. lecharme

    lecharme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cũng phải nhờ thời gian nữa
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Moi móc tội lỗi nó từng làm với mình rồi cái gì cũng kết luận:
    1- Nó nói dối!
    2- Nó phản bội!
    3- Mình đã cố mà tại nó như thế!

    Đấy cứ tạm thời tụng kinh buổi đêm thế đi! :)))
  7. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  8. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Từng có lúc bị thế này...Đau tim lắm...
    Lao đầu vào công việc thì quên nhưng đến đêm lại nhớ
    Cố quen 1 người khác thì lại thấy hành động của người ấy ngớ ngẩn không bằng EX của mình
    Đi trên đường, xem phim, cafe...đâu đâu cũng có hình bóng
    Thôi thì phải chấp nhận sự thật đã là 1 thành công rồi.....chỉ có thời gian mới chữa lành vết thương, nhưng không phải ai cũng có đủ lòng kiên trì để đợi vết thương lành...Và khốn nạn thay vết thương dù có lành thì luôn để lại sẹo

Chia sẻ trang này