1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để giải tỏa bực dọc, xì trét..................

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Changes_of_my_life, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Làm cách nào để giải tỏa bực dọc, xì trét..................

    Hè...hè.....Công việc căng thẳng...xì trét.......Mới chửi lộn với sếp......giận tái mặt.-----> xì trét..........Đụng xe.......Các kì thi cử.....stresssssss.....Hãy cùng tìm và chia sẻ những kinh nghiệm giúp nhau giải toả xì trét nào...............
    Nhà Changes gần biển, căng thẳng hả, chạy ra biển, nhảy ùm xuống, ngụp lên lặn xuống, bơi sải, bơi chó, bơi ếch, bơi ****...sẽ được vận dụng hết........Đến khi mỏi người quá thì nằm ngửa ra và tất nhiên, ngửa mặt ngắm trời..................
    ........Khà...khà....nếu trời lạnh mà tắm biển thì bảo đảm......xì trét ơi, mày tiêu rùi......
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    nhìn trời Hay nhìn trần............
    còn cười nữa chứ kể cũng lạ.Bác Nát thấy sao?
  3. gau_canloc

    gau_canloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bác này trích thiếu rồi, trích đủ phải như thế lày:
    Thế mới giải toả xì trét được chứ
    Dân Nghệ Tĩnh đúng là thầy nói chữ
    Được gau_canloc sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 17/12/2005
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có nói chữ!em nghĩ sao mà nói vậy???????
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu, tôi đọc hoài mà vẫn không hiểu ý của anh Dungmilo là gì, đến bài của gau_canloc thì Changes mới hiểu chút ít, uhm, định e*** lại bài của mình 1 chút rồi lại thôi......Biết nói thế nào nhỉ......hiện tại, Changes ko hề xì trét hay bực dọc gì cả, chỉ cảm thấy thất vọng, đúng, thất vọng thật...........Có thể các bạn quen với cách nói đùa như vậy và chỉ nghĩ rằng chỉ là đùa thôi mà......Còn Changes thì ko quen và sẽ ko bao giờ quen với cách nói chuyện "tếu" như vậy........Cũng chẳng biết nói gì hơn.
    Enjoy weekend!
  6. gau_canloc

    gau_canloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    to dungmilo: sao bác lại gọi tớ bằng em? chưa biết ai là em của ai mà, hehe. Chuyện nói chữ, tớ đang nói về bài của em Changes_ .
    to Changes_: giận thì giận mà thương thì thương . mình trích nguyên văn cả đoạn em viết chứ có thêm hay bớt chữ nào đâu, một dấu phẩy cũng không mà. Đùa hay không đùa, "tếu" hay không "tếu", đáng thất vọng hay không đáng thất vọng thì cũng là do em viết ra, trước tiên em phải tự trách mình chứ, phải không em gái?
    Được gau_canloc sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 17/12/2005
  7. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề của topic là "Làm cách nào để giải toả bực dọc, ..." vậy mà vô đây em lại bị bực dọc và THẤT VỌNG ~~~~~~>>>>>>mãi mãi em kg có câu trả lời!!!!Thanks!
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vào trong TpHCM, chẳng biết tắm biển chỗ nào, mỗi lần xì trét, về nhà, mở vài bản nhạc hoà tấu......tắt điện.....thắp 1 cây nến lên........và nằm phệt xuống nệm
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Giảm Stress chỉ có cách sang Lào mà tắm biển
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm 1 tí là ở Lào có bãi tắm nuy , các bác sang đấy thì tha hồ mà xả xì chét, nhất là chú Dung&milo.

Chia sẻ trang này