1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để làm lành bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Marcus_O_Fenix, 24/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marcus_O_Fenix

    Marcus_O_Fenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay hoc lớp 12.Vào đầu năm lớp 12 em được xếp ngồi cạnh mộn bạn gái trong lơp.Lúc đầu bon em nói chuyện đùa vui rất nhiều,rồi hai đúa dần trờ thành bạn thân.Bạn ấy đối xử rất tốt với em,nhắn tin nhắc nhở em học bài mỗi ngày,chia sẻ với em hầu hết mọi chuyện vui buồn.Một thời gian sau thì em đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với bạn ấy.Em thường xuyên tặng quà bánh cho bạn và bạn cũng rất thích.Thế nhưng,sau khi bắt đầu học kì hai thì bạn ấy đột ngột thay đồi cách đối xử với em,trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều(chỉ riêng với em),đồng thời cũng không nói chuyển cởi mở như trước nữa,và đặc biệt không bao giờ nhìn em khi nói chuyện mà cúi gầm mặt xuống.Những hành động này làm em rất khó chịu nên em đã gặng hỏi lí do nhung bạn ấy nói là khong biết tại sao.Đang thời điểm dầu sôi lửa bỏng thì cô giáo đột ngột chuyển chỗ,làm em không có cơ hội để hỏi nữa.Mặc dù ngồi xa nhau nhưng giờ ra chơi em vẫn thường ra ngồi cạnh bạn nói chuyện đùa giỡn nhưng bạn có vẻ khó chịu.Sau này bạn đã từ chối không nhận bất cứ món quà nào của em và nói thẳng với em rằng bạn không thích em.Em cũng đã đồng ý là không làm phiền bạn nữa và mong muốn hai đứa sẽ thân nhau lại như trước kia vì cũng là năm cuối cấp rồi.Mặc dù vậy em cảm thấy bạn càng ngày càng cố xa lánh em,thường bỏ chạy hoặc ngoảnh mặt không thèm để ý khi em lại gần(lại gần chứ không ngồi chơi như trước)hỏi thăm xã giao và cũng chả buồn trả lời mấy tin nhắn của em nữa.Mọi người có cách nào giải quyết việc này giúp em được không vì em vẫn có nhiều tình cảm với bạn(chỉ là tình bạn thôi),và em cũng rất muốn có một người bạn thân để chia sẻ những việc vui buồn trong cuộc sống sau này.
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu nhỉ, tự dưng lại bơ đi là sao. Bạn thử nhờ mấy đứa con gái dò xem như nào để biết nguyên nhân thì mới có phương án điều trị, chứ chung chung như này thì bó tay thôi
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân chính là do vụ quà bánh và có thể là do giang hồ hiểm ác, bơm vào đầu gái nhiều virus về chú em. Mà sao dạo này nhiều ca về teen thế nhẩy ? :-??
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    1.525
    Đúng rồi. Nhờ mấy cô bạn thân dò la hộ thôi
  5. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Yêu teen khổ lắm bạn à, nay nó thế này , nó em nó thế khác , tâm lý bất ổn , vui buồn thất thường, tốt nhất là bây giờ học thật giỏi cho em nó cảm phục , chứ cưa cẩm làm gì, chưa chắc gì em nó đã thích yêu vội đâu
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú chưa hiểu ý em nó à . nó muốn chú tránh xa nó ra.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ý em nó là: mình là mình "chết" bạn rồi đấy, nhưng phải đợi thi đại học xong rồi mới tính tiếp được
    Chú dành toàn bộ tâm trí cho việc học đi, khi nào xong đợt thi đại học lên đây các bác bày cách "hạ gục nhanh tiêu diệt gọn" em này cho, dễ lắm!>:)
  8. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái topic gần đây ông nào cũng có bệnh trình bầy dài dòng. Tóm gọn lại là ai cũng có tâm sự, cơ mà viết ngắn thôi người ta còn có hứng đọc, hoặc ít ra cũng lên dòng xuống dòng xanh xanh đỏ đỏ tí cho nó có không khí.
    Trời nóng vầy mà làm nguyên 1 tràng thế kia thì... ngại đọc lắm
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chữ nhỏ cũng thấy ....đau mắt @-)
  10. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lo hoc truoc di chu e . Cu vao dc DH thi luc do ban yeu cung chua muon . Lop 12 len tap trung hoc di thi hon

Chia sẻ trang này