1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để làm quen với các em gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 24/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cười chết bác ợ, làm sao để có được trình chém gió như thế này thưa bác???
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chàng quẩy đơn giản mà hiệu quả để luyện skill
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ối, chị sao nói như này thì lại thành 1 câu ném đá với e rồi. Học ngoại ngữ mà từ 2004 đến giờ vẫn chưa có e nào :-<
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các em sinh viên thì năng động cá tính, nhưng nhìn lại thì vẫn là dạng đang lung mung với tương lai, chả biết gì đúng gì sai, vậy nên cứ nhảy bổ vào chúng nó, khảng định rằng tất cả những thứ các em đang tìm hiểu thì anh hiểu hết, chúng nó trong thì kính ngoài thì sợ, mắt mờ đi (nhìn thằng đối diện có xấu cũng thành hot boy), tai ù đi (nghe nói tục chửi bậy mà tưởng lời thánh nhân), chân tay run rẩy (mặc nhiên xảm sỡ mà tưởng hành động yêu thương).

    P/s: Nói thì nói thế, các chú sinh viên sao đủ trình để làm, vậy nên sinh viên nam thì kiếm học sinh cấp 3 mà tán là chuẩn, để mấy em sinh viên đó cho các cụ.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế thì em phải xem lại đi chứ chị thấy con gái ngoại ngữ là dễ tiếp cận lắm đấy
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Thiếu gì chuyện. Các chú cứ quan trọng chuyện gái nghe mình nói nó phải nuốt từng lời. Cần đek gì, cứ tâm niệm mình nói mình nghe cũng được. Tự khắc chuyện tuôn như suối. Cơ mà mấy cái chuyện tào lao chỉ tốn nước bọt, cái chính là tập trung vào chuyên môn. Đừng có ngại ngùng giấu diếm suy nghĩ của mình. Nói toẹt với gái là đùi em mà ko để anh sờ thì phí, em để cho cái thằng lạ hoắc nào nó sờ có phải nhơ nhuốc ra không.
    Chắc nó sẽ trả lời, "ông sờ thì chắc tôi ko bị nhơ nhuốc "
    Sư bố nhà em, phúc 70 đời em mới đc bàn tay của chúa sờ vào nhá.
    Cứ nói như đúng rồi ý rồi lao vào sờ moá. Luyện đi.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thánh phán đây này.
  8. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có thế lày thôi mà trước giờ mình éo biết.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cử chỉ, điệu bộ, giọng nói phải tự tin. Ko tự tin thì cứ như đúng rồi, hét cho to vào
    Thập thò giọng nói run rẩy thì chỉ có "đồ điên, biến đi"
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ buồn cậu rồi đấy, gái nó thăc mắc thì kệ nó chứ, thế lại hay, nó lại để ý mình, không phải cậu cần tụi nó để ý sao[r23)][r23)][r23)]

Chia sẻ trang này